Cuộc sống hạnh phúc của "đôi vợ chồng tí hon"

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Cặp đôi vợ chồng khuyết tật là anh Trịnh Thế Chiến và chị Não Nữ Hoàng Lan có chiều cao không quá 1m đang có một cuộc sống hạnh phúc như bao người, con trai phát triển khoẻ mạnh.

Anh Trịnh Thế Chiến (SN 1988, ngụ thôn 10, xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) bị dị tật bẩm sinh nên hiện chỉ nặng 20kg, cao 90cm. Còn vợ anh Chiến là chị Não Nữ Hoàng Lan (SN 1990, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) chỉ nặng 25kg, cao 1m.

Nhìn con trai mình, ông Trịnh Văn Hữu (SN 1956) nhớ lại: "Con tôi sinh ra đã bị dị tật, suốt 5 năm đầu đời chỉ nằm một chỗ nhưng sau đó đã dần ngồi dậy được. Vợ chồng tôi đau xót nhìn con thơ tật nguyền nên đã đưa tới nhiều bệnh viện trong cả nước để thăm khám, điều trị nhưng bất thành.

Năm Chiến 11 tuổi, vợ chồng tôi đã quyết định cho con đi học lớp 1. Cũng từ đó, thay vì tủi thân với bạn bè cùng trang lứa, Chiến đã không mấy bận tâm và tập trung vào việc học hành".

Với nghị lực phi thường cùng với sự hỗ trợ của bạn bè, thầy cô, anh Chiến đã học hết lớp 12 rồi xuống TPHCM học 2 bằng trung cấp nghề.

Anh Chiến tâm sự: "Sau khi học xong lớp 12, tôi đi học trung cấp nghề ngành công nghệ thông tin ở Trường đại học Văn Lang. Ra trường, tôi quyết định kiếm sống ở TPHCM.

Sau đó, khi tới làm việc bán hàng hóa lưu niệm tại Bảo tàng Chiến tranh ở TPHCM, anh Chiến bất ngờ gặp chị Não Nữ Hoàng Lan là đồng nghiệp tại đây".

Đồng cảm với nhau, cả hai người đã đem lòng yêu thương và quyết định đi đến hôn nhân. Sau đó, cả hai người đã chuyển về làm việc tại một công ty chuyên về giám sát camera cho các siêu thị, trung tâm thương mại trụ sở ở TP.Thủ Đức (TPHCM).

Làm được một thời gian, chị Lan về nhà sinh con, còn anh Chiến thất nghiệp nhiều tháng do dịch bệnh COVID-19. Hiện công ty của anh Chiến đã hoạt động trở lại nên anh đang chờ công ty thông báo xuống làm việc.

Anh Chiến không giấu được cảm xúc nói: "Vợ chồng tôi đã có với nhau một cháu trai 1 tuổi. May mắn là cháu phát triển bình thường, đây là điều khiến chúng tôi vui nhất lúc này. Công ty đã thông báo hoạt động trở lại nên ra Tết vợ chồng tôi sẽ nhờ ông bà nội trông con để xuống TPHCM tiếp tục làm việc, kiếm sống".

Hiện, hai người đang vun vén cho nhau một gia đình nhỏ như mọi đôi vợ chồng khác. Cả hai đều tự tin, vui vẻ sống bên nhau và không thể có sự tự ti, mặc cảm với mọi người. Hàng xóm láng giềng chứng kiến cảnh ấy cũng rất khâm phục, chúc phúc cho cặp đôi "đặc biệt" này.

Ông Nguyễn Hải Sâm - Chủ tịch UBND xã Krông Búk - cho biết: "Vào tháng 10.2021, khi 2 anh chị ra đăng ký kết hôn, ông có chút bất ngờ rồi vô cùng khâm phục. Qua tìm hiểu được biết dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn nhưng anh chị đã sống rất hạnh phúc. Chúng tôi khâm phục nghị lực phi thường của 2 em. Hơn 10 năm làm chủ tịch xã, có lẽ hạnh phúc và xúc động nhất của tôi là khi trao giấy đăng ký kết hôn cho 2 em".

Như Lao Động đã thông tin, sáng 30.10.2021, lãnh đạo UBND xã Krông Búk, huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk, thông tin, vừa trao giấy đăng ký kết hôn cho anh Trịnh Thế Chiến (SN 1988, xã Krông Búk) và chị Não Nữ Hoàng Lan (SN 1990, tỉnh Ninh Thuận). Đáng chú ý, cả hai vợ chồng đều có chiều cao không quá 1m và khá nhẹ cân.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk sẽ phát triển tương xứng với vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và người dân các dân tộc ở tỉnh sẽ tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hướng đến việc phát triển kinh tế bền vững... xứng đáng với vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Hơn trăm người lao động đòi lương doanh nghiệp ở Đắk Lắk đã về quê ăn Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Công nhân lao động làm việc ở Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất H&L (Đắk Lắk) đã về quê ăn Tết sau ít ngày tập trung ở trụ sở doanh nghiệp đòi lương.

Hơn trăm NLĐ đòi lương ở Đắk Lắk, có người xin xuất viện sớm để ngồi chờ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Có hoàn cảnh công nhân lao động buộc phải xin xuất viện sớm để đứng chờ lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất H&L (Công ty H&L) trả lương để kịp về quê ăn Tết.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Đắk Lắk sẽ phát triển tương xứng với vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Trong năm 2022, Đảng bộ, chính quyền và người dân các dân tộc ở tỉnh sẽ tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, hướng đến việc phát triển kinh tế bền vững... xứng đáng với vị trí trung tâm vùng Tây Nguyên.

Hơn trăm người lao động đòi lương doanh nghiệp ở Đắk Lắk đã về quê ăn Tết

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Công nhân lao động làm việc ở Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất H&L (Đắk Lắk) đã về quê ăn Tết sau ít ngày tập trung ở trụ sở doanh nghiệp đòi lương.

Hơn trăm NLĐ đòi lương ở Đắk Lắk, có người xin xuất viện sớm để ngồi chờ

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Có hoàn cảnh công nhân lao động buộc phải xin xuất viện sớm để đứng chờ lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Sản xuất H&L (Công ty H&L) trả lương để kịp về quê ăn Tết.