"Chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ bỏ con dù có thể phá thai mà không ai biết"

Anh Nhàn |

Việc mang thai khi còn là sinh viên khiến chị B.T.T.C vô cùng khủng hoảng, nhưng chưa khi nào chị nghĩ đến việc phá thai mặc dù có thể làm việc này trong âm thầm mà không ai biết.

Dù khổ thế nào cũng phải sinh con ra đời

Chị B.T.T.C (25 tuổi, ngụ quận Thủ Đức,TPHCM) nhớ như in quãng thời gian biến cố xảy đến với mình từ 5 năm trước. Lúc đó, cô sinh viên năm 2 mang thai khi còn ngồi trên giảng đường.

"Năm 2015, sau một trận đấm đá liên hồi tại giải đấu Karate, tôi phát hiện đã mang thai được 5 tuần. Một đứa sinh viên có thai chắc chắn là điều vô cùng khủng hoảng. Tôi xoay vần trước vô vàng câu hỏi: Phải làm sao? Phá thai? Không, chưa bao giờ tôi có suy nghĩ này.

Nói với gia đình? Không, tôi cũng không thể nói. Với một đứa con lâu nay là niềm tự hào của mẹ thì điều này là đả kích. Đề nghị bạn trai nói với gia đình? Không, lúc đó bạn trai vẫn còn đang học năm cuối, lại sắp sửa đón em trai vào học. Cuối cùng, tôi chọn im lặng, giấu hết gia đình, bạn bè rồi bảo lưu kết quả học tập và tìm một nơi để ở chờ ngày sinh con.

Tôi đã khóc rất nhiều khi nghĩ về người mẹ đã vất vả nuôi mình ăn học. Khóc vì thương cho đứa bé, lo nghĩ cho tương lai của con. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ mình từ bỏ đi đứa bé trong khi chẳng ai biết việc này, tôi có thể lựa chọn âm thầm buông tay, làm lại cuộc đời" - chị T.C nhớ lại biến cố. 

Làm mọi việc để trang trải, chờ ngày sinh con

Sau quyết định im lặng và sinh con, chị B.T.TC phải làm đủ công việc để kiếm tiền. Để tiết kiệm chi phí, chị C thuê một nhà vệ sinh đã lâu không sử dụng, rộng hơn 1m, dài chừng 2m. Nơi ẩm thấp và chật hẹp ấy chỉ đủ để lót một tấm chiếu và để vài vật dụng cá nhân. Chị C sống ở đó gần 4 tháng, ngày ngày dạy học để kiếm tiền và tự chăm sóc cho bản thân.

Rồi ngày sinh cũng đến. Khi vật vã hơn 8 tiếng, chịu đủ mọi phương pháp kích sinh, đau đớn, kiệt quệ sức lực, bé Moon (con chị C) ra đời với một khối huyết thanh lớn tụ trên đầu. Vì mất quá nhiều thời gian rặn, đầu bé bị dài hơn các bé bình thường mà hơn 6 tháng, khối huyết thanh đó mới rút đi.

"Lúc đó, bác sĩ hỏi mẹ đâu, gọi mẹ vào bồng em bé. Mình lắc đầu bảo mẹ không đến được. Dường như bà ấy hiểu, lặng lẽ để Moon phía trên đầu mình, thằng bé ngọ ngoạy, bao nhiêu tủi hổ trong tôi tan biến" - chị C kể lại giây phút con chào đời.

Ngày xuất viện, chị C một mình bồng con về phòng, tự mình chăm sóc cho con, từ tắm giặt, bồng bế, cho con ăn. Chị tự tìm hiểu rồi làm theo dù chưa hề có lấy 1 kinh nghiệm nào. Có lẽ là vì bản năng làm mẹ đã giúp chị làm được mọi thứ mà không cần ai chỉ bảo hay giúp đỡ.

"Ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình" 

Giờ đây, khi mọi biến cố qua đi, chị C mới nhận ra rằng, chính tình yêu vô vàn dành cho thiên thần nhỏ đang mang trong bụng là "liều thuốc" giúp chị vượt qua tất cả.

"Khi mang thai trong hoàn cảnh ngặt nghèo, tôi đã chọn giấu gia đình. Không phải vì sợ mang điều tiếng mà tôi muốn bản thân phải tự có trách nhiệm đến cùng với những gì mình làm, tôi không muốn bắt gia đình chịu giúp" - chị C nêu quan điểm về việc tự lập nuôi con.

Một thời gian sau khi con đã lớn, vợ chồng chị C quyết định tổ chức đám cưới trong sự xúc động của gia đình và quan khách. Chị C đứng trên sân khấu và hát bài Ba ngọn nến lung linh và đi ra cổng đón chồng và con trai vào khiến những người chứng kiến rơm rớm nước mắt.

"Lúc đó thực sự là cảm giác khó tả. Vui mừng vì lâu nay con sinh ra không ai biết, nay nhận được sự chúc mừng, yêu thương và nâng niu của mọi người" - chị C vui mừng kể lại.

Anh Nhàn
TIN LIÊN QUAN

2 mẫu phụ nữ dễ “được lòng” đàn ông

Lê Hương |

Những mẫu phụ nữ mạnh mẽ, tự lập chưa chắc đã là lựa chọn của người đàn ông bởi họ thường bị thu hút bởi 2 dạng phụ nữ sau.

Cô gái bị đánh đập suốt 2 giờ: Níu kéo tình yêu bằng “bạo lực hẹn hò”

Minh Anh |

Mới đây, dư luận cả nước vô cùng bức xúc trước clip một cô gái bị đánh đập dã man suốt 2 giờ đồng hồ. Vụ việc đã gióng thêm hồi chuông cảnh báo về thực trạng bạo lực tình yêu trong giới trẻ hiện nay.

Hậu lấy chồng nước ngoài: Những thân phận dập dềnh như con nước miền Tây

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI - THÀNH NHÂN |

Trở về quê mẹ, những đứa trẻ mang trong mình hai dòng máu không giấy tờ, bập bẹ nói tiếng Việt, sống cùng với họ hàng người thân…, với tương lai dập dềnh như con nước miền Tây…

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

2 mẫu phụ nữ dễ “được lòng” đàn ông

Lê Hương |

Những mẫu phụ nữ mạnh mẽ, tự lập chưa chắc đã là lựa chọn của người đàn ông bởi họ thường bị thu hút bởi 2 dạng phụ nữ sau.

Cô gái bị đánh đập suốt 2 giờ: Níu kéo tình yêu bằng “bạo lực hẹn hò”

Minh Anh |

Mới đây, dư luận cả nước vô cùng bức xúc trước clip một cô gái bị đánh đập dã man suốt 2 giờ đồng hồ. Vụ việc đã gióng thêm hồi chuông cảnh báo về thực trạng bạo lực tình yêu trong giới trẻ hiện nay.

Hậu lấy chồng nước ngoài: Những thân phận dập dềnh như con nước miền Tây

TRẦN LƯU - NGUYỄN TRI - THÀNH NHÂN |

Trở về quê mẹ, những đứa trẻ mang trong mình hai dòng máu không giấy tờ, bập bẹ nói tiếng Việt, sống cùng với họ hàng người thân…, với tương lai dập dềnh như con nước miền Tây…