Ông Brent Lowe chia sẻ với The New York Times rằng ông không còn lựa chọn nào khác ngoài phải thoát khỏi căn nhà của mình vào thời điểm bão cuốn tốc mái và khu dân cư đang ngập nước lũ.
Tuy nhiên, ông Lowe không thể nhìn được trong khi cậu con trai 24 tuổi của ông bị bại não và không thể đi lại được.
Không còn lựa chọn nào khác, ông Lowe đặt con trai lên vai mình và bước khỏi hiên nhà đi vào dòng nước lũ. "Thật đáng sợ, rất đáng sợ" - ông nói.
Sau vài phút di chuyển vất vả, ông Lowe cũng đã tới được nhà hàng xóm an toàn và sau đó lực lượng cứu hộ đã đưa ông tới bệnh viện.
Hai cha con ông Lowe đều an toàn nhưng trở thành người vô gia cư sau cơn bão. Dù bão tàn phá quần đảo Abaco quê hương ông nhưng ông nói vẫn sẽ trở về bởi: "Tôi phải về. Đó là nơi gia đình tôi ở. Các con tôi ở đó, các anh chị em của tôi đều ở đó".
Cơn bão cấp 5 Dorian đã càn quét quần đảo Grand Bahamas và Abaco, nơi có khoảng 70.000 cư dân. Con số người chết ở Bahamas đã lên tới 20 và chắc chắn sẽ tiếp tục lên cao.