Ca sĩ Duy Khánh: Tôi nhận hết lỗi và trách nhiệm về cuộc ly hôn đổ vỡ

Chi Trần |

Ca sĩ Vũ Duy Khánh thừa nhận thiếu nghiêm túc trong chuyện yêu đương khi còn trẻ nên không thể giữ được cuộc hôn nhân đầu tiên.

Ca sĩ Vũ Duy Khánh sinh năm 1989, từng là thành viên nhóm Thiên hà xanh sau đó tách ra hoạt động solo. Anh có một số ca khúc được yêu thích như Buồn, Một khi đã yêu, Anh nhớ,...

Thời trẻ, Duy Khánh thừa nhận mình có lối sống tự do, làm mọi việc theo ý thích và khó có ai kiểm soát được. Anh kết hôn với DJ Tiên Moon vào năm 2015, thời điểm anh đắt show ca hát. Chính ánh hào quang sân khấu khiến anh khó tách biệt, cân bằng con người nghệ sĩ và vai trò làm chồng, làm cha.

Cuộc hôn nhân dần rạn nứt và dẫn đến chia tay. Câu chuyện ly hôn của Vũ Duy Khánh khá ồn ào, thậm chí khán giả có những bình luận tiêu cực về các ca khúc như Vợ tuyệt vời nhất và nhiều bài hát khác anh dành tặng DJ Tiên Moon.

Chia sẻ trên talkshow Lối ra của FPT Play, nam ca sĩ trải lòng: “Mười mấy năm đi hát, người ta không tìm kiếm tên tôi về âm nhạc mà chỉ nói về ly hôn. Bước chân ra đường hay khi đưa con trai vào trung tâm thương mại, người ta lại chỉ trỏ: Thằng này bị vợ bỏ….

Nếu như tôi không ‘xù lông’ bảo vệ bản thân, có lẽ tôi sẽ là người ‘chết’ đầu tiên vì lời đàm tiếu của dư luận, nhưng khi tôi ‘xù lông’, cả xã hội lại tấn công tôi bằng sự xì xào.

Tôi nghĩ phần lớn người ta không bênh vực đàn ông trong chuyện đổ vỡ. Chính bản thân tôi cũng nhận hết lỗi và trách nhiệm về mình cho sự thất bại đó”, Vũ Duy Khánh tâm sự.

Vũ Duy Khánh buồn vì chuyện ly hôn bị mang lên mặt báo. Ảnh: H.H
Vũ Duy Khánh buồn vì chuyện ly hôn bị mang lên mặt báo. Ảnh: H.H

Sau khi chia tay vợ, vết thương lòng chưa kịp nguôi ngoai thì bố ruột qua đời khiến anh càng thêm đau buồn.

“Tất cả ập đến trong một tích tắc khiến tôi bị trầm cảm. Nếu bố còn sống, có lẽ tôi còn người an ủi, nhưng bố mất rồi, tôi không còn điểm tựa, Tôi chỉ muốn nằm ở nhà ngủ, không muốn tỉnh lại để đối diện với thực tại”, anh nhớ lại.

Trong một lần lên một ngôi chùa ở Sóc Sơn, anh đã gặp được một sư thầy. Qua những buổi trò chuyện với sư thầy, anh thừa nhận: “Tôi chưa sống tốt, những gì tôi gặp và tôi phải chịu là do tất cả những gì tôi gây nên vào thời trẻ. Tôi không phải người đoàng hoàng, chỉ mải mê yêu đương một cách thiếu nghiêm túc nên mới như vậy”.

Vũ Duy Khánh đã có hạnh phúc mới sau hơn 4 năm ly hôn. Ảnh: H.H
Vũ Duy Khánh đã có hạnh phúc mới sau hơn 4 năm ly hôn. Ảnh: H.H

Hiện tại, gạt qua những đổ vỡ, anh đã kết hôn với người vợ kém mình 10 tuổi là diễn viên múa Phương Anh.

“Tôi yêu bạn ấy hoàn toàn nghiêm túc, còn bạn ấy lại gặp khá nhiều chông gai khi quyết định gắn bó với tôi. Lý do là bởi dù tôi đã ly hôn vợ đầu tiên 4 năm nhưng dư luận thì vẫn cứ bàn tán.

Bạn ấy sinh năm 1999, mới 23 tuổi, tự dưng đâm đầu vào một người có ồn ào như tôi nên gia đình, họ hàng ban đầu không hề ủng hộ. Chưa kể chuyện hàng xóm nói này, nói nọ. Vậy mà bạn ấy đã vượt qua tất cả những áp lực đó để đến với tôi”, anh nói.

Cả hai đã lên kế hoạch tổ chức đám cưới nhưng vì dịch COVID-19 nên đành gác lại dự định. Sau nhiều khó khăn, anh và vợ vẫn nồng nhiệt như thuở ban đầu. Cả hai đã đăng ký kết hôn và có một cậu con trai đáng yêu gần 5 tháng tuổi. Cuối năm nay cặp đôi sẽ chính thức làm đám cưới.

Chi Trần
TIN LIÊN QUAN

Lý Chí Huy "Đấu trí’: "Hầu hết hôn nhân kết thúc thường do đàn ông"

Chi Trần |

Lý Chí Huy, vai Đông của phim "Đấu trí" thừa nhận do sự ích kỷ của bản thân nên cuộc hôn nhân mới tan vỡ.

Người đẹp Hoa hậu Đại dương ly hôn vì bản thân chưa trưởng thành

Chi Trần |

Đoàn Quỳnh Nga, người đẹp từng dự thi Hoa hậu Đại dương 2014 thừa nhận lỗi lầm về mình khi không thể giữ gìn một tổ ấm trọn vẹn.

BLV Quang Huy, ca sĩ Vũ Duy Khánh phấn khởi tham gia hiến máu nhân đạo

AN NGUYÊN - HOÀI MINH |

Bình luận viên Quang Huy, cựu xạ thủ Lệ Quyên, ca sĩ Duy Khánh cùng hàng nghìn người đã tham gia Ngày hội hiến máu Xuân Hồng. Đây là hành động ý nghĩa ở thời điểm mà lượng máu tích trữ đang dần cạn kiệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Lý Chí Huy "Đấu trí’: "Hầu hết hôn nhân kết thúc thường do đàn ông"

Chi Trần |

Lý Chí Huy, vai Đông của phim "Đấu trí" thừa nhận do sự ích kỷ của bản thân nên cuộc hôn nhân mới tan vỡ.

Người đẹp Hoa hậu Đại dương ly hôn vì bản thân chưa trưởng thành

Chi Trần |

Đoàn Quỳnh Nga, người đẹp từng dự thi Hoa hậu Đại dương 2014 thừa nhận lỗi lầm về mình khi không thể giữ gìn một tổ ấm trọn vẹn.

BLV Quang Huy, ca sĩ Vũ Duy Khánh phấn khởi tham gia hiến máu nhân đạo

AN NGUYÊN - HOÀI MINH |

Bình luận viên Quang Huy, cựu xạ thủ Lệ Quyên, ca sĩ Duy Khánh cùng hàng nghìn người đã tham gia Ngày hội hiến máu Xuân Hồng. Đây là hành động ý nghĩa ở thời điểm mà lượng máu tích trữ đang dần cạn kiệt do ảnh hưởng của dịch COVID-19.