Linh và Hùng có khoảng thời gian yêu nhau hơn 1 năm trước khi tính đến chuyện lập gia đình. Tình yêu đẹp đẽ, yên bình cứ thế trôi qua cho đến hôm nhà trai sang thưa chuyện với bố mẹ Linh để xin cưới.
Sóng gió bắt đầu từ khi nhà gái bàn đến chuyện sính lễ. Ở quê của Linh rất nặng nề hủ tục. Mọi người đều nhìn vào sính lễ để đánh giá độ giá trị của một nàng dâu. Nhà nào gả con gái có sính lễ cao, bố mẹ sẽ đặc biệt tự hào, nở mày nở mặt với xóm giềng.
Chính vì vậy, bố mẹ Linh yêu cầu ngoài những sính lễ truyền thống theo phong tục thì nhà trai còn phải chuẩn bị thêm sính lễ nữa là 100 triệu đồng tiền mặt, hoặc quy ra là 3 cây vàng!
“Nhà chúng tôi sinh con gái ra nuôi dưỡng cực khổ giờ cháu đã ăn học thành tài, công việc ổn định. Nay cháu về làm dâu bên ấy, thành người nhà anh chị, ngày ngày chăm sóc chồng con, phụng dưỡng bố mẹ chồng...” - bố Linh nói với bố mẹ Hùng khi nhà trai tới bàn chuyện cưới xin.
Nhà trai nghe xong, im lặng ra về, không trả lời gì cho bố mẹ Linh. Cô nhủ thầm trong bụng, thế là hỏng bét cả rồi.
Linh thuyết phục bố mẹ cô làm lễ ăn hỏi đơn giản, bỏ qua phần đòi sính lễ tiền mặt nhưng bố mẹ cô không nghe, khăng khăng giữ nguyên ý kiến.
Phía nhà Hùng tình hình cũng căng thẳng không kém. Ban đầu nghe đòi sính lễ bố mẹ Hùng tức tối lắm, kiên quyết không cưới xin gì nữa. Nhà trai cho rằng gia đình Linh quá đáng, con gái có ra gì mà làm như "lá ngọc cành vàng" khiến cô tủi thân khóc suốt.
Đôi trẻ bị kẹp giữa 2 gia đình nên vô cùng bế tắc. Rồi đột nhiên hôm sau Hùng gọi cho Linh thông báo là bố mẹ anh đã đồng ý. Linh có chút bất ngờ không dám tin hỏi lại về số tiền thì nghe Hùng khẳng định chắc nịch là anh lo được. Cô yên tâm, vui mừng chờ ngày khoác áo cưới cùng anh kết thành vợ chồng.
Hôm làm thủ tục đăng ký kết hôn xong, Hùng mới thú nhận với Linh một sự thật. Số tiền sính lễ 100 triệu đồng kia là tiền anh nhờ bố mẹ đứng ra vay mượn đưa cho nhà gái để đồng ý làm đám cưới. Sau này cưới về rồi hai vợ chồng làm trả nợ dần vì bố mẹ anh cũng không có để cho số tiền lớn như vậy.
Nghe xong Linh choáng váng. Thảo nào ngày đấy tự nhiên Hùng lại đồng ý sính lễ dễ dàng như vậy.
Bố mẹ Linh lại không phải kiểu nhận cho có lệ rồi đưa lại các con. Số tiền 100 triệu đồng đó ông bà giữ lại luôn khiến cô dở khóc dở cười.
Số sính lễ nhà gái được nhận lại chính là khoản nợ mà sau này Linh phải còng lưng trả. Với mức lương hiện tại của 2 vợ chồng Linh, cô lo lắng rồi đây với gánh nặng nợ nần. Vợ chồng biết sống thế nào, sinh con ra nuôi nấng con làm sao?.