Mới đây, cặp đôi Đức Nhỏ (50 tuổi, TPHCM) và Ngọc Diễm (52 tuổi, TPHCM) từng để lại nhiều ấn tượng tại “Bạn muốn hẹn hò”, đã thông báo kết hôn vào tháng 9. Chỉ sau 2 tháng quen biết, anh Đức Nhỏ đã ngỏ lời hỏi cưới và được chị Ngọc Diễm đồng ý. Lễ cưới sẽ diễn ra vào ngày 7.9 tới đây.
Từng đổ vỡ hôn nhân, anh quyết định tham gia chương trình để tìm kiếm hạnh phúc mới. Trên sân khấu “Bạn muốn hẹn hò”, người đàn ông hiền lành, nhút nhát Đức Nhỏ đã phải lòng nhà gái trong lần chạm mặt đầu tiên. Anh nhanh chóng chuyển thế chủ động, mạnh dạn nhảy hát tưng bừng để gây ấn tượng và hy vọng vào cái kết hoàn mỹ.
Thế nhưng, cũng đồng cảnh ngộ “đứt gánh giữa đường”, chị Ngọc Diễm lại có phần rụt rè hơn. Bởi sau cuộc hôn nhân không trọn vẹn cùng những tổn thương trong quá khứ, tuổi không còn xuân xanh, nên chị nhiều băn khoăn cho mối quan hệ mới.
Ban đầu, Ngọc Diễm không bấm nút hẹn hò nhưng được sự cổ vũ nhiệt tình của ông mai bà mối Quyền Linh - Ngọc Lan, chị đã thay đổi quyết định để cho chính mình và đàng trai cơ hội tìm hiểu.
“Tôi không bấm nút vì nghĩ anh Nhỏ quá hiền, tôi lại đang cần tìm một người có bản lĩnh, mạnh mẽ. Trước khoảnh khắc quyết định, tôi có suy nghĩ nhanh khoảng 2-3 giây, rằng có khi nào ông trời muốn chúng tôi bù đắp cho nhau, vì tính tôi cũng nhanh nhẹn. Vì vậy, tôi cũng nhủ lòng cho cả hai cơ hội.
Ở cuộc hôn nhân trước, anh bị nhận xét là tuýp người không lãng mạn, anh cũng chia sẻ là sẽ rút kinh nghiệm và thay đổi, biết đâu sau cuộc hôn nhân đổ vỡ trước thì anh sẽ mạnh mẽ hơn”, chị Ngọc Diễm lý giải hành động “quay xe” thót tim trên sân khấu “Bạn muốn hẹn hò?”.
Sau buổi ghi hình, cả hai ra về cùng nhau và có ngay một buổi hẹn hò chính thức. Tiếp xúc và tìm hiểu anh Đức Nhỏ, Ngọc Diễm nhận thấy anh khác hoàn toàn so với lời chê trách của cuộc hôn nhân trước: “Tôi nhìn nhận thấy anh là người hiền lành và sống rất thật, có yêu thương vợ con. Ngoài ra, anh là một người rất kỹ tính, làm việc gì cũng hỏi qua ý tôi. Anh rất quan tâm cảm nhận và suy nghĩ của tôi. Tôi tôn trọng lối sống, tính cách của anh nên rất quý anh”.
Với nhiều người chỉ sau 2 tháng tìm hiểu đã tiến đến hôn nhân là một quyết định vội vàng, nhưng với hai con người từng đổ vỡ, họ nhanh chóng cảm nhận được tấm chân tình của đối phương, cặp đôi không ngần ngại đẩy nhanh tiến độ để về chung một nhà.
“Thời gian tìm hiểu không lâu khiến tôi cân nhắc rất nhiều. Tôi cảm nhận mình đến với anh có phần hơi sớm nhưng đã thay đổi ngay khi anh nói “Dù có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời chỉ có một”. Câu nói này làm tôi bớt lo lắng và thêm tin tưởng vào quyết định của mình”, chị Diễm giãi bày.
Chia sẻ về những dự định sau khi kết hôn, nhà gái cũng cho biết: “Anh có ý định thay đổi công việc để lên TPHCM ở gần tôi. Khoảng 2, 3 năm nữa, chúng tôi về quê anh ở Sóc Trăng mua đất xây nhà để mở vựa trái cây, lập nghiệp tại quê.
Nói chung, tôi cũng lớn tuổi rồi thì sống xa thành phố cũng được. Nghe anh nói chuyện thì tôi thấy anh cũng biết tính toán lo lắng cho gia đình, chúng tôi cũng hoà hợp với nhau khi chia sẻ về lý tưởng sống”.