Tờ Ningbo Evening News đưa tin, chứng nghiện mua sắm của bà nội trợ ở Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, phía đông Trung Quốc "bộc phát" sau khi con gái bà đi học tại một trường nội trú vào tháng 9 năm ngoái.
Người phụ nữ họ Sun chia sẻ rằng, hầu hết những thứ bà mua là mỹ phẩm, quần áo và những mặt hàng thiết yếu hàng ngày. Có lần bà mua 100 bao gạo, mỗi bao nặng 10kg.
Theo bản tin, để giấu gia đình việc mùa sắm, Sun đã giấu những bao gạo trong 3 căn hộ khác nhau của gia đình và không ai lui tới.
"Tôi biết mình đang ở trong tình trạng tồi tệ, nhưng tôi không thể kiểm soát bản thân" - Sun nói và tiết lộ luôn trong trạng thái lo lắng, trống rỗng mỗi ngày.
“Mỗi khi cảm thấy lo lắng, tôi lại đi mua sắm. Lúc mua sắm, tôi cảm thấy thoải mái. Nhưng một thời gian sau, tôi hối hận vì đã mua quá nhiều đồ" - Sun nói.
Chồng người phụ nữ Trung Quốc này đã đưa vợ tới bác sĩ sau khi chứng nghiện mua sắm của vợ đã gây sức ép tới tài chính gia đình.