Tình cảnh của Mai Ngọc (Đan Lê) trong Tập 26 "Anh có phải đàn ông không?" khiến nhiều người phải rơi nước mắt.
Trong tập 26, mẹ chồng của Mai Ngọc ở nước ngoài về ở tạm trong căn hộ của hai vợ chồng. Lúc này, Dũng (NSƯT Kiều Minh Hiếu) dặn cô phải diễn cảnh vợ chồng vui vẻ và hạnh phúc. Thậm chí, Dũng còn đem những hình ảnh thân thiết giữa Tuấn Khang (Nhan Phúc Vinh) và vợ trên chuyến tàu Cát Linh để dằn mặt cô.
Trong khi đó, Tuấn Khang lo lắng cho Mai Ngọc sẽ gặp rắc rối, nhưng do nhắn tin và gọi điện thoại đều không được nên anh quyết định lên tận nhà Ngọc. Tình cờ gặp đúng mẹ chồng của Mai Ngọc. Bà mời Tuấn Khang vào nhà nói chuyện, bản thân anh cứ ngỡ đó là mẹ ruột của cô. Ngay khi về nhà và thấy sự xuất hiện của Khang, Mai Ngọc không khỏi hốt hoảng.
Khi Tuấn Khang ra về sau cuộc nói chuyện với gia đình Ngọc, Dũng đã lôi vợ mình vào phòng đánh đập trước sự chứng kiến của cậu con trai. Bé Khôi đã chạy vào phòng can ngăn nhưng bị bố và bà nội lôi ra khỏi phòng. Điều đáng nói là dù thấy con trai đánh vợ, nhưng mẹ chồng lại có hành động cổ suý khiến người xem cảm thấy uất ức và phẫn nộ.
Thậm chí, khi Khôi hỏi bà tại sao bố lại đánh mẹ, bà nội trả lời với vẻ mặt thản nhiên: "Tại vì mẹ Ngọc hư nên bố Dũng phải dạy dỗ mẹ Ngọc. Giống như Khôi mỗi lúc nghịch ngợm hay làm sai điều gì cũng bị mẹ Ngọc tét mông đấy thôi".
Câu trả lời vô cảm này càng đẩy cảm xúc của người xem lên cao trào. Thật khó để tin rằng, một người từng trải, sinh sống ở nước ngoài lại có thể ứng xử như vậy, đặc biệt khi bên cạnh bà chính là đứa cháu nội bé bỏng.
Điều đầu tiên, Dũng "thượng cẳng chân, hạ cẳng tay" với chính người vợ của mình là sai, dù có vì bất kì lí do nào đi nữa. Đã vậy, khi con trai lao vào can ngăn, anh không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ dừng việc làm này lại.
Đáng ra, với vai trò là người lớn tuổi nhất trong gia đình, bà nội phải can ngăn cậu con trai của mình. Tuy nhiên, bà chọn cách đổ hết trách nhiệm lên đầu con dâu của mình.
Vô hình trung, điều này có thể làm đứa trẻ nghĩ sai lệch về người mẹ của mình, dù mẹ không hề làm gì sai. Về lâu dài, khi quen dần với hình ảnh bố luôn bạo hành mẹ, nhân cách của đứa trẻ có nguy cơ "méo mó" và trở nên bạo lực.
Nhưng, câu hỏi đặt ra rằng, đây có đơn giản chỉ là kịch bản do một nhà biên kịch tự tưởng tượng ra, hay nó vẫn còn tồn tại trong cuộc sống đời thực?
Câu trả lời là có, câu chuyện ấy vẫn âm thầm diễn ra, dù không còn nhiều. Vẫn có những phận đời tủi nhục, lạnh lẽo trong chính tổ ấm của mình. Những mâm cơm bị hất đổ, những lời nhiếc móc mà người vợ phải nghe từ người chồng, gia đình chồng,...
Phim ảnh, cũng là một cách kể lại hiện thực cuộc sống, làm người xem phải suy nghĩ!