Kỷ niệm 90 năm ngày xuất bản số báo Lao Động đầu tiên

“Người Thế chấp” mười năm nhặt gạch

Nguyễn Trung Hiếu |

*Cho đến nay, gần 20 năm trôi qua, nghĩ đến bài báo tôi vẫn còn nguyên cảm xúc về sự kiện.

Một thời, phóng sự trên Báo Lao Động được dành phần trang trọng nguyên nửa trang 6. Suốt một thời kỳ, nhiều sinh viên báo chí làm luận văn cử nhân, thạc sĩ chọn phóng sự Báo Lao Động làm đề tài. Trong đó các cây viết sắc sảo của miền Trung đóng vai trò chủ lực, sung mãn và đạt nhiều giải thưởng quốc gia. Một sinh viên từng đặt câu hỏi trong một hội thảo: “Từ sách vở nào Văn phòng miền Trung đã có một đội ngũ toàn bộ đều viết được phóng sự, với giọng văn lại đa sắc màu như vậy?”. Tôi trả lời bằng câu nói của nhà báo Vũ Bằng, trong tác phẩm “Bốn mươi năm nói láo”: “Làm báo là làm một cái nghề không có trường, không có thầy”. Cũng như cây phóng sự khét tiếng Tam Lang định nghĩa: “Thứ nghề vô sư, vô sách”.

Môi trường lý tưởng để rèn nghề

Nguyễn Tri Thức |

Chỉ là liều lĩnh xin ra học nghề trong kỳ thực tập tốt nghiệp đại học, nhưng tôi may mắn được nhận vào làm việc tại Báo Lao Động ngay sau khi ra trường. Trong suốt 12 năm 1 tháng gắn bó với “tờ báo có sao”, trải qua hầu hết các ban chuyên môn, nghiệp vụ, dù chuyển công tác cũng đã được gần 11 năm; nhưng Lao Động - nơi tôi bắt đầu nghề báo và may mắn được rèn nghề trong một môi trường lý tưởng - vẫn luôn đậm sâu lớp lang kỷ niệm trong trái tim…

Tay công nhân viết Báo Lao Động

T.Vinh (tổng hợp) |

Nhân dịp kỷ niệm trọng thể này, Lao Động Cuối tuần xin gửi tới bạn đọc một bài báo đặc biệt đã xuất bản trên Lao Động số ra ngày 1.11.1945.

Tổng Biên tập Báo Heng Ngan (Lào) gửi điện mừng Báo Lao Động

LĐ |

Tổng Biên tập Báo Heng Ngan (Lào) Alivavanh Ackavong vừa có điện mừng chúc mừng Báo Lao Động nhân kỷ niệm 90 năm ngày xuất bản số báo đầu tiên.

Tôi thành anh “cửu vạn ngôn từ”

PGS.TS PHẠM VĂN TÌNH (Tổng Thư ký Hội Ngôn ngữ học Việt Nam) |

Tôi không nhớ là mình đã cộng tác với Báo Lao Động từ khi nào, nhưng có điều này tôi không quên: Tôi đã thủy chung với chuyên mục "Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt" trên Báo Lao Động Cuối tuần không dưới 10 năm (từ 2007-2017).

Lao Động là vậy!

Phan Ngọc Trường Nhân |

Chuyện tôi xách gói về Lao Động đến giờ cũng không chắc đó là “duyên” hay “nghiệp”. Chỉ biết rằng, đó là chuyện không chỉ khó hiểu cho cả gia đình, bạn bè mà thậm chí kể cả tôi. Thời điểm 1999, ở đất miền Tây này, Lao Động là cái tên thuộc hàng “với không tới”, ngay cả với những nhà báo đã thành danh. Nên chuyện một người không có mảnh bằng cấp vắt vai như tôi, lại bước chân vào Lao Động quả là chuyện không tưởng.

Câu chuyện phía sau bài báo đoạt giải Báo chí quốc gia

Đặng Chung |

Tháng 8 năm 2018, giữa những thông tin dày đặc trên các phương tiện truyền thông phản ánh vụ việc gian lận thi cử ở các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, chúng tôi tiếp cận thông tin theo một hướng khác. Cùng đi tìm sự thật phía sau các vụ gian lận, nhưng chúng tôi kể câu chuyện về những nhà giáo ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp trồng người, những học sinh “học thật thi thật” ở ngay tại nơi đang “sục sôi” vì gian lận.

Vài ký ức về Lao Động Cuối tuần

Đỗ Quang Hạnh - Nguyên Trưởng ban Văn hóa - Thể thao Báo Lao Động, phụ trách Lao Động Cuối tuần từ 2006 - 2017 |

“Chúng tôi thật sự ngạc nhiên, những cây bút cộng tác viên ấy, ngoài năng lực, trách nhiệm cao, họ thật sự chuyên nghiệp. Hầu như họ không bỏ viết số nào, không sai hẹn, trừ vào trường hợp bất khả kháng”.

“90 tuổi”, Lao Động có là tờ báo già?

Thanh Hải |

Bây giờ, Lao Động 90 tuổi, bạn hỏi tôi tờ báo đã già? Thưa với bạn, đó là niềm tự hào của chúng tôi. Tờ báo có bề dày lịch sử hình thành, phát triển. Cách làm báo mỗi thời điểm có thể khác, cách đưa tin bài theo lối xưa có những thứ giờ không còn phù hợp, các thế hệ người làm báo Lao Động đã già đi, nghỉ hưu... Nhưng chúng tôi luôn có những đội ngũ mới, trẻ, kế thừa và được thụ hưởng kinh nghiệm cũng như truyền thống tốt đẹp nhất của báo.

Làm báo trong rừng chiến khu

HUYÊN NGUYỄN |

Vượt qua những đoạn dốc ngoằn ngoèo, có nơi phải đi bộ cả cây số, đi thuyền, chúng tôi tìm về những địa điểm một thời mang ấn tích huy hoàng làm báo cách mạng của Báo Lao Động tại xã Phú Xuyên, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Hãy viết cho Lao Động!

Linh Nguyên |

“Chỉ có chính tay người công nhân mới viết nổi tờ Lao Động” - từ những năm 40 của thế kỷ trước, tác giả Búa Máy đã viết vậy. 90 năm ra đời, xây dựng và trưởng thành, không một số báo nào của Báo Lao Động lại không nói lên tiếng nói của công nhân viên chức, người lao động. Rất nhiều tiếng nói ấy đã góp phần xây dựng, sửa đổi chính sách; phát hiện điều hay, lên án thói xấu trong xã hội...

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói về 90 năm Báo Lao Động

Nhóm PV |

Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhận định, Báo Lao Động là một trong những cơ quan báo chí tuyên truyền tích cực các Nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

“Báo Lao Động xứng đáng là kênh thông tin chính thống, tích cực của tổ chức Công đoàn”

THU TRÀ - VIỆT LÂM thực hiện |

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 4 (khóa XII) diễn ra chiều 28.7.2019, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đã tiến hành bầu chức danh Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Kết quả 100% các Ủy viên Ban Chấp hành đã nhất trí, bầu đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng đoàn Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Quá yêu Báo Lao Động!

Trương Đăng Lân - NGUYÊN TRƯỞNG CƠ QUAN THƯỜNG TRÚ TẠI T.P HỒ CHÍ MINH |

Trong cuộc đời làm báo, có không ít phóng viên hay chuyển công tác từ báo này sang báo khác, có thể để có điều kiện trải nghiệm hoặc để tìm nơi công tác phù hợp hơn. Song cũng có rất đông phóng viên cả một đời làm báo chỉ gắn bó với một tờ báo. Tôi là một trong những phóng viên như thế. Không phải tôi không có khả năng để chuyển đến một tờ báo mới mà vì tôi quá yêu Báo Lao Động.

Vượt khó vì quyền lợi của bạn đọc, người lao động

Việt Lâm |

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của bạn đọc, người lao động… phóng viên Ban Công đoàn, Báo Lao Động đã nhiều lần vào “điểm nóng” để xác minh thông tin vụ việc… Và với sự vào cuộc của Báo Lao Động, quyền lợi của bạn đọc đã được bảo vệ.