Cuộc thi "Viết về người lao động - viết cho người lao động"

Truyện ngắn dự thi: Hoa của người ở lại

KHƯƠNG QUỲNH |

Bác sĩ Nhân quyết định đến nhận việc ở xóm Củi bằng con xe Minsk cũ kỹ - kỷ vật của ba Giao để lại. Anh lái xe chầm chậm men theo con đường một bên bao phủ bởi rừng thông bạt ngàn, một bên là vực sâu thăm thẳm. Nghe nói con đường nhựa này đã được làm lại từ mấy năm trước, nhưng vẫn không bớt đi sự hiểm trở.

Kỳ vọng thế hệ nhà văn trẻ tạo dựng hình ảnh người công nhân thời đại 4.0

Mi Lan |

Nhà văn Sương Nguyệt Minh đánh giá, thời đại công nghệ 4.0 đang đưa thế giới vào những biến chuyển chóng mặt, thời đại 4.0 cũng đang tạo nên thế hệ công nhân với hình ảnh mới, tầm vóc mới - mà văn học đương đại sẽ phải theo kịp.

Truyện ngắn dự thi: Mùa cao su trổ hoa (phần 1)

TRẦN MINH SƠN |

Cầm tấm bằng tốt nghiệp biểu diễn nhạc cụ truyền thống trình độ trung cấp loại ưu, Thìn hăm hở nộp hồ sơ xin đầu quân vào đoàn nghệ thuật của tỉnh, với kỳ vọng có một công việc ổn định, đúng với chuyên môn đã được đào tạo.

Cả tuổi thanh xuân tình nguyện vá đường

TRẦN ĐÌNH PHƯỢNG |

Rong ruổi vá đường khắp nơi, nhưng không lấy một đồng tiền công nào, tấm lòng của Trung và anh em trong đội thật thơm thảo đó nghen. Mong sao, ngày càng có nhiều người trẻ thiện nguyện vì cộng đồng như thế thì cuộc sống này sẽ đẹp đẽ biết bao.

Quỹ trợ vốn HANOI FEI: Nỗ lực giúp các gia đình đoàn viên xóa nghèo

TRƯỜNG XUÂN |

Với các gia đình đoàn viên, CNVCLĐ nghèo Thủ đô, 10 năm qua, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình (gọi tắt là Quỹ Trợ vốn Hanoi FEI) luôn là chỗ dựa thân thiện, tin cậy để họ có thêm nguồn vốn sản xuất, kinh doanh, cải thiện đời sống gia đình.

Chân dung của thủ lĩnh công đoàn bộ phận: Anh Hai Nổ - dám nói, dám làm

NGUYỄN ANH KHƯỜNG |

“Một thủ lĩnh Công đoàn năng nổ, hoạt bát, nhanh nhạy, có tính hài hước, biết cách hoạt động, được Điện lực và tập thể lao động tin cậy”. Đó là nhận xét của ông Nguyễn Văn Hoàng - Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Điện lực Kiên Giang về anh Nguyễn Văn Ngọc - Chủ tịch Công đoàn bộ phận Điện lực Hà Tiên.

Chuyện tình của chàng trai xương thủy tinh nuôi thỏ

NGUYỄN TRẦN BÉ |

Nghe tin Vương Quốc Trường - chàng trai trẻ dân tộc Nùng, sinh năm 1986, ở thôn Bó Lách, xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ - là 1 trong 5 gương mặt tiêu biểu của tỉnh Hà Giang vừa đi dự “Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ V - 2018” ở TP.Hồ Chí Minh trở về, tôi đã đến nhà em để được tận mắt nhìn thấy em “đi lại” bằng… ghế, và được xem những việc em làm “như xiếc”.

Cuộc thi "Viết về người lao động - viết cho người lao động": Chuyện tình người thợ ngành khoáng sản

HÀ VÂN - THÙY LINH |

Chàng trai gốc Hà Thành dành cả cuộc đời cho công việc khai thác mỏ hầm lò ở khu vực miền núi, luôn là một trong những người đầu tiên có mặt ở các sự cố, tai nạn lao động để cùng lo “hậu sự” với gia đình, người thân của đồng nghiệp; lại có 1 mối tình đẹp như cổ tích mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ... 

“Cá không xương” của thầy hiệu trưởng

LỤC TÙNG |

“Thấy tôi liên tục thức đến hơn nửa đêm để mày mò, sáng ra lại mệt mỏi vì thất bại, sợ chồng ngã bệnh, bà xã khuyên “bỏ cuộc”, nhưng nghĩ tới cảnh con cá đang “chết giá”, tôi cố... Cứ về đến nhà tôi lao vào mày mò...”. 

Cuộc thi “Viết về người lao động - viết cho người lao động”: Nơi công nhân được ở nhà miễn phí chất lượng cao

LỤC TÙNG |

Còn nhớ, ngay sáng mùng 6 Tết Mậu Tuất, khi nhiều doanh nghiệp (DN) vùng ĐBSCL đang nhốn nháo tìm lao động (LĐ) trước làn sóng “đi Bình Dương” thì tại Nhà máy Chế biến bột cá của Cty TNHH SX và Dịch vụ Hải Thuận An Giang (gọi tắt là HTAG) lại hừng hực khí thế làm việc để hoàn thành đơn đặt hàng 200 tấn bột cá trị giá 7 tỉ đồng. Vì sao DN tọa lạc tại xã vùng sâu như Lương An Trà (Tri Tôn - An Giang) lại có được điều khác lạ này?

Những người cả đời đi “săn” nụ cười

GIANG THÙY LINH |

Giáo sư Trịnh Đình Hải không thể nhớ hết bao nhiêu gương mặt của các bé thơ không may bị dị tật khe hở môi vòm miệng, ông chỉ biết rằng những nụ cười của các cháu khiến cho ông và các y bác sĩ của Bệnh viện Răng Hàm Mặt T.Ư HN không thể nào quên được. Những nỗi đau của các cháu, nỗi khổ tâm của phụ huynh và gia đình đã thôi thúc ông và các y bác sĩ, không một ngày nào họ dừng công việc đó lại - phẫu thuật và chăm sóc cho các cháu miễn phí - coi đó là nhiệm vụ quan trọng của mình.

Cô giáo Hoa ở thung lũng Chim Bay

TRẦN HÓA |

Dưới cái nắng như thiêu đốt ở huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi), trên con đường lởm chởm sỏi đá, em Hồ Văn Ka cứ ôm khư khư đôi dép ở trước ngực, mặt hớn hở bước đi bằng đôi dép cụt “mõm”. Hỏi, có dép mới sao em không mặc? Em nhỏ nhẹ: “Quà của cô giáo Hoa xin cho, em để dành”.

Những người giữ hương cho phố

NGUYỄN VĂN CÔNG |

Hà Nội phố xá nhộn nhịp, ẩn sau đó còn có những con người thầm lặng với đam mê và ước vọng riêng của mình. Đó là chút thi vị của người Tràng An hay hương phố của thủ đô nghìn năm văn hiến.

Cuộc thi “Viết về người lao động - viết cho người lao động”: Chiến binh của sự sống

DƯƠNG THỊ XUÂN HƯƠNG (KHOA NHI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH VĨNH PHÚC) |

Đêm đã về khuya, TP được bao trùm bởi không gian tĩnh lặng của màn đêm vắng vẻ. Khi mọi người đã chìm sâu trong giấc ngủ thì lúc này Ths- BS Tô Quang Hưng vội vã ra khoa khi có cuộc điện thoại của đồng nghiệp thông báo cần có anh hỗ trợ trong cuộc chiến đấu với tử thần để giành giật lại sự sống cho những người bệnh thân yêu của mình.

Người thợ giỏi có đôi bàn tay vàng

ĐINH TIẾN HẢI |

Anh Phạm Việt Hùng - Chủ tịch công đoàn Xưởng điện, Tổ trưởng Tổ thí nghiệm điện của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.