Chuyên trang Du lịch Gia Lai

Ngày hội du lịch K’bang

N.T.H |

Nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng du lịch và các sản phẩm nông nghiệp sạch, an toàn trên địa bàn huyện Kbang đến với du khách trong và ngoài nước, từ ngày 3 đến 5.8.2018 huyện Kbang sẽ tổ chức “Ngày hội du lịch K’bang”.

Gia Lai xúc tiến các lễ hội du lịch

Văn Công Hùng |

Năm nay, với nhiệm vụ trọng tâm là phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn, ngay từ khi mùa mưa chưa kết thúc, các huyện trong tỉnh Gia Lai đã bắt đầu lên kế hoạch tổ chức các lễ hội du lịch và phục vụ du lịch. Trong đó, nổi bật là Lễ hội hoa dã quỳ - núi lửa Chư Đăng Ya.

Gia Lai chuẩn bị cho ngày hội du lịch Kbang 2018

Văn Công Hùng |

Nằm trong kế hoạch quảng bá du lịch Gia Lai năm nay, huyện Kbang được chú trọng đặc biệt bởi huyện được tách ra từ huyện An Khê cũ, ở đây có di tích lịch sử là làng Stơr, tức làng Kông Hoa của anh hùng Núp một thời “bắn Pháp chảy máu”.

Phố hoa, ước gì!

Văn Công Hùng |

Mấy ngày triển lãm hoa lan vừa rồi đủ thấy dân Pleiku nói riêng, Gia Lai nói chung, yêu hoa đến như thế nào? Người lúc nào cũng chen chúc, nhiều tờ xanh 500.000 đồng được rút ra khỏi ví, nhiều giò phong lan được nâng niu rước về, nhiều nhà sửa lại để... có chỗ treo hoa...

Gia Lai: Phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm năng

Văn Công Hùng |

Gia Lai có nhiều tiềm năng du lịch, có cái mới phát lộ, có cái đã nổi danh lâu nay, nhiều người đã biết, có thể khai thác du lịch tốt. Nhưng để có thể thu hút khách thì còn nhiều vấn đề cần phải triển khai.

Tận thấy lễ cúng cầu mưa của người Jrai Phú Thiện

VĂN CÔNG HÙNG |

Vào một ngày nắng nóng nhất của mùa khô tháng tư hàng năm, người Jrai Phú Thiện thường tổ chức các lễ cúng cầu mưa rất trọng thể. ​

Chư Pah (Gia Lai): Thiên đường xanh của Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Mây xanh, hoa lá bung nụ cùng nhau hòa quyện giữa bầu trời huyện Chư Pah, Gia Lai. Trên cao nhìn xuống, những cánh đồng cỏ xanh nhưng những tấm lụa sặc sỡ, vắt ngang qua đỉnh núi Chư Đăng Ya - một thắng cảnh nổi tiếng của vùng Tây Nguyên.

Hội thảo khoa học về Tiềm năng di sản công viên địa chất Gia Lai

NT |

Ngày 17.4, Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cho biết, tại Khách sạn Pleiku, Sở KH&CN đã tổ chức Hội thảo khoa học Tiềm năng di sản khu vực dự kiến xây dựng công viên địa chất Gia Lai – một vài kết quả đánh giá bước đầu và lộ trình sắp tới.

Ngất ngây thác Hang Dơi

H.N |

Thác Hang Dơi (thị trấn Kbang) là một trong những danh thắng thiên nhiên với vẻ đẹp hiếm có của tỉnh Gia Lai. 

Chuyện voi ở Gia Lai

Văn Công Hùng |

Mùa khô là mùa voi động dục, chúng kéo nhau vào rừng sâu chọn những bãi cỏ rộng và khi hành sự chúng phá nát những bãi cỏ hàng chục hécta ấy. Nghe nói, ai vô tình đi rừng mà bắt gặp cảnh này là cầm chắc cái chết không toàn thây cho mình vì voi rất ghét cảnh mình đang yêu nhau mà bị... nhòm trộm.

Về Krông Pa ăn... kiến

Văn Công Hùng |

Không phải kiến nào cũng có thể ăn được. Nó phải là loại kiến càng màu vàng chân cao đặc chủng, đít nhỏng trong các lùm lá, tiếng Jrai gọi là hdomsao, bắt về, giã dập ra với ớt hiểm, thế là thành món chấm.

Các địa điểm du lịch hấp dẫn tại Gia Lai

Theo VN TRIP |

Du lịch Gia Lai từ lâu đã được coi là một trải nghiệm vô cùng độc đáo và địa điểm du lịch Gia Lai đẹp, nổi tiếng, luôn được đông đảo mọi người quan tâm dành tặng những tình cảm thương mến nhất. 

Chốn tiên cảnh K'Bang, Gia Lai

Đình Văn |

Những quần thể thác nước tuôn trào, những điệu múa xoan của cô thiếu nữ đôi mươi, những tấm vải thổ cẩm sặc sỡ, hút ánh nhìn, những chiếc cầu bắc qua đôi bờ lãng mạn..., tất cả như hội tụ về huyện K'Bang của tỉnh Gia Lai.

Trong lành thác Kueng O

ĐÌNH VĂN |

Dòng nước tinh khôi, trong vắt mềm mại như từ đổ xuống từ vòm mây trên cao. Dưới chân thác, những bậc đá kết thành mái vòm hứng lấy bầu nước mát lạnh. Đó là thác Kueng O - một thác nước tuyệt đẹp - nằm trong quần thể thác Phú Cường của huyện Chư Sê (Gia Lai). 

Thác Mơ - tuyệt tác thiên nhiên ban tặng Gia Lai

ĐÌNH VĂN |

Thác nước tuyệt đẹp, bọt tung trắng xóa, nước trên cao đổ xuống tràn từng bậc đá, hùng vỹ. Phát hiện, khung cảnh như mơ, người dân địa phương sung sướng, đặt tên là thác Mơ - "một phong cảnh thơ mộng, một thác nước đẹp như mơ giữa núi rừng Tây Nguyên".