30 năm thành lập Văn phòng Báo Lao Động tại ĐBSCL

Tự hào 30 năm văn phòng đại diện báo Lao Động tại ĐBSCL

TẠ QUANG - NGUYÊN ANH |

30 năm qua, nhọc nhằn lẫn vinh quang, yêu thương hòa cùng tin tưởng, Văn phòng đại diện báo Lao Động tại ĐBSCL như một tình yêu thương nối dài, một cánh tay đắc lực cùng tập thể báo Lao Động phụng sự, để cùng nhau phát triển, đi lên.

Chập chững bước vào nghề báo

Phong Linh |

Ước mơ của tôi rất đỗi bình thường! Hỏi đi hỏi lại cũng chỉ biết trả lời là ĐƯỢC LÀM BÁO…

Chuyến đi tác nghiệp nhớ đời...

Nguyên Anh |

Cả người ướt sũng vì vừa được “tắm mương”, mọi người nhìn tôi vừa thương vừa không nhịn được cười. Cô 6 đưa cho tôi bộ quần áo nhíu mày bảo “đúng là phóng viên lao động”.

Nghề báo giúp tôi thấy mình có giá trị

Thành Nhân |

Cuối năm 2018, đang làm luận văn tốt nghiệp thì PGS.TS Phan Trung Hiền (Khoa Luật, Trường ĐH Cần Thơ) giới thiệu tôi đến học nghề tại Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại ĐBSCL. Sau mấy tháng hì hục học cách viết, chụp hình,... nghề báo đã ngấm sâu vào máu của mình lúc nào tôi cũng không hay.

Những kỷ vật Trường Sa

Nguyễn Phấn Đấu |

Tôi có thói quen mỗi khi đến nơi nào thiêng liêng trên đất nước mình, thường tìm một thứ gì đó đặc trưng của nơi ấy để đem về làm kỷ niệm. Tôi đã có cho mình một nắm đất phù sa ở Mũi Cà Mau, mấy hòn đá trên cao nguyên Đồng Văn - Hà Giang, một đoạn trúc lấy từ Trúc Lâm - Yên Tử, bịch tỏi khô đem về từ đảo Lý Sơn - Quảng Ngãi…

Nhiệt huyết cho những dòng tin chảy mãi

Tạ Quang |

Hơn một năm gắn bó với Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là quãng thời gian tươi đẹp nhất trong tuổi trẻ của tôi. Nó đẹp không chỉ bởi những chuyến đi hay những người bạn mới tại đây, mà còn đẹp bởi tôi đã được sống hết mình với nghề - niềm đam mê bất tận của tôi.

Một chuyến luân chuyển

Cẩm Văn |

Sau chiếc bàn lớn, ông Trưởng văn phòng Đồng bằng sông Cửu Long - Lê Thanh Nguyên vuốt nhẹ mái tóc rối đã ngả màu quá nửa, buông nhẹ mấy tiếng: “Tao sống gần trọn đời người với đồng bằng còn chả hiểu hết đồng bằng, mày vào đây dăm ba bữa nhằm nhò gì. Thôi nói anh em đưa đi mấy chỗ cho dễ mường tượng…”

Ai về Miền Tây, có nghe xôn xao lòng ...

Lâm Hưng Thơ |

Khi vào miền Tây, chỉ cần nói chậm lại và nhớ đường mà ra” - tôi cười mỉm, khi nghe sếp dặn dò trước chuyến luân chuyển công tác vào Văn phòng đại diện Báo Lao Động khu vực ĐBSCL.

Hành trình 30 năm của Báo Lao Động tại Đồng bằng Sông Cửu Long

NHÓM PV |

Tọa lạc giữa “Làng báo” trên đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, VPĐD Báo Lao Động tại khu vực ĐBSCL từ lâu đã trở nên quen thuộc với người dân đất Tây Đô và cán bộ Công đoàn các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Để có được cơ ngơi, vị thế như hôm nay, các thế hệ cán bộ, phóng viên, nhân viên của Văn phòng đã không ngừng nỗ lực, phấn đấu suốt chặng đường dài 30 năm từ ngày thành lập.

Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại ĐBSCL: 30 năm cùng đất Chín Rồng cất cánh

Mai Hương |

Cần Thơ - Sáng ngày 26.5, tại TP.Cần Thơ, Báo Lao Động long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Văn phòng đại diện tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

“Đũa vàng” mối mạch Cửu Long Giang

TS Trần Hữu Hiệp |

Một trong những ấn tượng đổi thay trên đất Chín Rồng gần nửa thế kỷ qua là hình ảnh những chiếc cầu lớn sừng sững vượt sông như những “chiếc đũa vàng” nối mạch Cửu Long giang.

“Xóa trắng” cao tốc, đường về Miền Tây không còn xa

Nguyễn Phấn Đấu |

Là nơi có đường cao tốc đầu tiên cả nước (tháng 2.2010), nhưng trong suốt 10 năm sau đó (giai đoạn 2010 – 2020), vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) như đứng bên ngoài “cuộc chơi” xây dựng đường cao tốc, để đến cuối năm 2020 nơi đây chỉ có hơn 40km trên tổng số gần 1.200km đường cao tốc trên cả nước. Bước vào thập niên 2021 - 2030 mọi chuyện đã khác, ĐBSCL đang “xóa trắng” đường cao tốc, giúp đất Chín Rồng gần hơn với bên ngoài, miền Tây có cơ hội phát triển nhanh cùng cả nước.

ĐBSCL: Năng lượng gió sẽ còn vươn xa

Nhật Hồ |

Từ vùng ven biển Long An cho đến Mũi Cà Mau đi đến đâu cũng gặp các trụ tuabin gió mọc lên. Vùng đất tưởng chừng như sình lầy, nước mặn nay vươn lên trở thành một trong những trung tâm năng lượng gió của cả nước.

Đảo ngọc Phú Quốc “mở cổng trời”, du khách tấp nập tìm đến

Nguyên Anh |

Trong quý 1, Phú Quốc đón trên 1,1 triệu lượt khách, riêng 4 ngày nghỉ Lễ 30.4 vừa qua, đảo ngọc đón trên 127.000 lượt khách, trong đó có trên 4.000 lượt khách quốc tế, một tín hiệu vui đầy khởi sắc cho ngành du lịch.

Cơ chế đặc thù sẽ tạo điều kiện để Cần Thơ trở thành trung tâm động lực vùng

Trường Nhân |

Ngày 11.1.2022, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết số 45/2022/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Cần Thơ. Nghị quyết này không chỉ giúp TP Cần Thơ phát triển nhanh và bền vững mà còn được kỳ vọng sẽ là động lực cho sự phát triển của cả vùng ĐBSCL.