Tình yêu Việt Nam nhìn từ một cuộc thi

BÍCH ĐÀO |

Cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” đã khép lại với nhiều thành công và xúc động. 12 tác giả được lựa chọn từ gần 1.000 bài dự thi đã phản ánh chân thực bức tranh du lịch Việt Nam trong tâm thức du khách trong và ngoài nước.

Khoảnh khắc đẹp nhất là khi những gương mặt xuất sắc nhất cuộc thi được vinh danh. Đó không chỉ là việc trao tặng một giải thưởng mà còn là giây phút gặp gỡ của người tổ chức với những người tham gia. Là sự đồng điệu của những người yêu mến du lịch, mong muốn được kết nối cùng nhau, khơi gợi cùng nhau niềm đam mê khám phá thiên nhiên, đất nước.

Giải thưởng đã giúp BTC biết đến nhiều hơn những cây viết xuất sắc, ủng hộ và cổ vũ họ không ngừng trau chuốt ngòi bút trong mảng du lịch.

Đêm 9.7.2018, không gian của Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị Việt-Xô (Hà Nội) càng trở nên rộn ràng không chỉ bởi ý nghĩa lịch sử của ngày truyền thống du lịch mà còn bởi sự gặp gỡ của những tác giả có cùng sự đồng điệu về tâm hồn. Cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” đã thực sự trở thành sân chơi đáng quý đối với những cây viết về lĩnh vực khám phá du lịch.

Cảm xúc, những khoảnh khắc vỡ òa vì xúc động là điều mà ở góc độ của một thư ký thường trực tôi may mắn được chứng kiến.

Là những giọt nước mắt của tác giả Nguyễn Kiều Phượng kể từ khi chị biết tin mình đạt giải cho đến khi đứng trên sân khấu. Chị cho hay, giải thưởng ở cuộc thi “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” giống như một giấc mơ đã trở thành sự thật đối với chị. Nguyễn Kiều Phượng là một cây viết đặc biệt. Chị từng là một cô giáo dạy văn nổi tiếng. Tuy nhiên, sau cuộc phẫu thuật phải cắt bỏ toàn bộ thanh quản cách đây gần 30 năm, chị đã phải lựa chọn cách giao tiếp đặc biệt với thế giới. Nhưng với nghị lực bản thân, chị đã nỗ lực để chứng minh bản thân dù bị “câm” nhưng không hề “lặng”. Thành quả là chị đã có trong tay bộ sưu tập kha khá các giải thưởng từ thơ đến văn chương, báo chí.

Cảm xúc về cuộc thi còn là khoảnh khắc cô gái trẻ Lana O’Sullivan thốt lên trầm trồ vì biết số tiền giải thưởng lại lớn đến vậy. Đến với cuộc thi như một cuộc dạo chơi, Lana O’Sullivan chỉ nghĩ đến việc bài viết được đăng tải đã là vui lắm. Thế mà cô lại đạt Giải Ấn tượng của cuộc thi. “Tôi yêu Việt Nam” là một giải thưởng gắn liền với tình yêu của du khách nước ngoài dành cho ngành du lịch. Lana tin rằng, sau cuộc thi, cô càng có thêm những kỷ niệm đẹp với Việt Nam. Điều đó đã trở thành động lực để cô gắn bó lâu dài hơn.

Chuyên gia truyền thông Đinh Thành Trung, một trong những tác giả đạt giải cho rằng, thế giới là một cuốn sách, và ai không đi thì có nghĩa là chỉ đọc được một trang. Vì thế, anh không từ chối bất kỳ một cơ hội nào để đi. Anh quan niệm, xê dịch giúp mình trưởng thành và thông minh hơn.

Với sự góp mặt của những cây viết là các nhà báo chuyên nghiệp như Đặng Tất Đạt, Nguyễn Thị Đức Hạnh, Trương Thúy Hằng, cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” đã thực sự để lại những góc nhìn ấn tượng về du lịch Việt Nam.

Cuộc thi đã khép lại với những dư âm mạnh mẽ. Báo Lao Động tin rằng, với sự ủng hộ mạnh mẽ của các nhà tài trợ, các tác giả, đây sẽ là cuộc thi thường niên về lĩnh vực du lịch. Là cách để góp phần quảng bá đất nước, đẩy mạnh sự phát triển của ngành du lịch nước nhà.

BÍCH ĐÀO
TIN LIÊN QUAN

“Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” nhìn từ một cuộc thi

TS |

“Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới”, đó là câu nói hay về du lịch của nhà văn Mỹ Henry Miller. Hẳn là khi viết những lời này, tác giả đã ý thức được vai trò của việc đi du lịch, khám phá những vùng đất, địa danh mới.

Chào mừng bạn đến Việt Nam - góc nhìn từ một du khách nước ngoài

Lana O’Sullivan |

Một vùng đất với vẻ đẹp đáng kinh ngạc. Việt Nam là nơi vừa có những vùng nông thôn yên bình và các thành phố nhộn nhịp, nằm giữa một số cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới.

Áo dài Việt Nam - Vẻ đẹp tinh khôi

Nguyễn Kiều Phượng |

“Ví dầu/Mẹ hát à ơi!/Để thương để nhớ cả đời chẳng phai/Con gái mặc chiếc áo dài/Thầm thương trộm nhớ mỗi ngày ngóng trông".

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

“Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận” nhìn từ một cuộc thi

TS |

“Đích đến của chúng ta không phải là một vùng đất, mà là một cách nhìn mới”, đó là câu nói hay về du lịch của nhà văn Mỹ Henry Miller. Hẳn là khi viết những lời này, tác giả đã ý thức được vai trò của việc đi du lịch, khám phá những vùng đất, địa danh mới.

Chào mừng bạn đến Việt Nam - góc nhìn từ một du khách nước ngoài

Lana O’Sullivan |

Một vùng đất với vẻ đẹp đáng kinh ngạc. Việt Nam là nơi vừa có những vùng nông thôn yên bình và các thành phố nhộn nhịp, nằm giữa một số cảnh quan thiên nhiên đẹp nhất thế giới.

Áo dài Việt Nam - Vẻ đẹp tinh khôi

Nguyễn Kiều Phượng |

“Ví dầu/Mẹ hát à ơi!/Để thương để nhớ cả đời chẳng phai/Con gái mặc chiếc áo dài/Thầm thương trộm nhớ mỗi ngày ngóng trông".