Tiệm cà phê “Cô Bông” nằm ở trên đường Hoàng Diệu - một con đường nhỏ giữa lòng TP. Đà Lạt, Lâm Đồng. Không đồ sộ, hoành tráng, ngôi nhà bằng gỗ nhỏ nhắn tạo cảm giác ấm cúng và hoài cổ. Từ không gian đến các vật dụng trong nhà đều gợi nhớ khoảng thời gian của những năm “một ngàn chín trăm hồi đó” với chiếc gạc - măng - rê bằng gỗ huyền thoại, đồ chơi điện tử 4 nút vốn được thế hệ 9x ham chơi mệnh, chiếc tivi trắng đen, xe cub 50, những quyển truyện tranh cũ, ảnh ca sĩ thời xa lắc, những viên bi đầy màu sắc…
Ngoài các loại nước uống, quán còn bán những món đồ ăn vặt của thời tuổi thơ như xí muội, những viên C, mì trẻ em...Những món quà vặt chỉ với giá 5 ngàn đồng.
“Thì ra vé về tuổi thơ bây giờ đã bán. Ngồi trong tiệm không được lâu, mà đủ ôn lại hết quá chừng chuyện hồi nhỏ. Từ chuyện mua gói xí muội hồi đó có 500 đồng để dành tiền đi chơi điện tử, hay cả chuyện làm trùm xóm nhờ thổi bong bóng keo…”, Thùy Dương - khách của quán chia sẻ. “Cả một tuổi thơ dữ dội như hiện ra” - Linh, một vị khách thốt lên.
Nhiều bạn trẻ đến tiệm cà phê này dường như chỉ để tìm cảm giác bình yên, trong veo và cùng ôn lại tuổi thơ, những kỷ niệm của ngày xa xưa. Có những ông bố, bà mẹ đưa con đến đây và chỉ cho con thấy những món quà, những đồ vật từng gắn bó với tuổi thơ của họ.