Thương nhớ mùa hoa cúc dại Hà Giang

Lam Linh |

Khi mọi người đổ xô đến với cao nguyên đá Hà Giang vì hoa tam giác mạch thì những bông hoa cúc dại lặng lẽ nở rộ trên những triền núi một màu cam rực rỡ.

Trên con đường chạy thẳng lên với Lũng Cú cực Bắc của Tổ quốc, có con đường rẽ nhánh đâm xuyên sâu hơn vào rừng núi đá, một lát đã lại không thấy bóng dáng người và xe. Đường lên Lũng Cú có vài đoạn hỏng, đường xấu và nhỏ. Lại những đèo những dốc không ngừng. Hai mươi mấy cây số đi đường nhưng là đường núi nên cũng thấy xa. Lại men núi, lại qua bản qua làng, lại thấy mặt trời vui vẻ nhảy nhót lúc xuất hiện lúc biến mất như trò ú tim con trẻ.

Dọc đường vào với cột mốc 422 ấy, tôi bắt gặp một cảnh thần tiên khác của mảnh đất này. Đó là một thung lũng những bụi cúc dại nở tưng bừng, những đóa hoa màu cam vươn lên ngạo nghễ từ những hốc đá tai mèo. Tôi chạy xe giữa những vạt hoa nghiêng mình, cánh hoa rung rinh. Trong gió, cả rừng hoa cúc rung rinh như những đôi bàn tay vẫy. 

Hoa cúc dại nở rộ vào những ngày cuối thu dưới ánh nắng vàng như mật ngọt và bầu trời biếc xanh, trên những vỉa đá tai mèo nhóng nhánh.

Từ đó, tôi lên Hà Giang vì có thêm một tình yêu khác, vì loài hoa cúc dại, vì những vạt hoa đáng yêu, không nề hà nở hoa trên những phiến đá tai mèo. Hoa chen cùng những thân ngô, vươn mình đón ánh nắng mặt trời. Hoa tô điểm cho con đường ngoằn ngoèo xuyên núi xuyên rừng, làm nao lòng kẻ qua đường.

Những vạt hoa như nụ cười của cô gái Mông trong ngày mùa rộn rã, uyển chuyển theo những cơn gió đầu đông. Loài hoa cứng cỏi, màu sắc hoa cho dù đã tàn vẫn giữ nguyên sắc cam ửng đỏ, cành hoa dẫu được hái đem về cũng không bị dập nát, như chính những con người tần tảo một nắng hai sương của miền đất nhiều khó khăn này. Giữa cái nắng hanh hao cuối thu, cúc dại nở nụ cười rạng rỡ nhất, trước khi đông sang, gió lạnh kéo về.

Loài hoa cứng cỏi và mạnh mẽ của cao nguyên đá.
Vươn lên trời xanh.

Cuối thu, tôi mang theo nỗi nhớ về với Hà Giang. Ở đó, giữa những vạt đá tai mèo hiểm trở, đâu đó trong vườn nhà, hoa cam đang nở cho một mùa quả mới. Ở đó, cùng với màu nắng rót vàng như mật là màu của những thân ngô đã khô cháy, màu của vụ ngô vừa gặt hái, màu của đỗ tương vàng óng.

Ở đó, bốn mùa là bốn bức tranh tuyệt đẹp khác nhau và mùa nào cũng khiến người đến không muốn dời chân ra về. Ở đó, đang trong mùa thu vàng rực rỡ nhất với những triền hoa cúc dại rực rỡ trên những sườn núi chênh vênh.


Lam Linh
TIN LIÊN QUAN

Hà Giang - cung đường thử thách tay lái dân "phượt"

THÙY CHI |

Hà Giang không chỉ hấp dẫn một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước mà còn được coi là một địa điểm đáng để chinh phục của dân “phượt”. Hà Giang không chỉ hấp dẫn một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước mà còn được coi là một địa điểm đáng để chinh phục của dân “phượt”.

Say lòng thắng cố Hà Giang

Đỗ Thảo |

Đến mảnh đất địa đầu Tổ quốc, ngoài say mê khung cảnh hùng vĩ của núi non, của những con đèo trứ danh quanh co, khúc khuỷu, chúng tôi cũng như du khách từ khắp miền đất nước còn được say sưa trong men rượu nồng, trong những món ăn đậm đà và tính người vùng cao nồng ấm. Thắng cố, món ăn nổi tiếng của cao nguyên đá là một trong những dư âm khó quên nơi rẻo cao.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

TPHCM: Những bức tranh tường tương tác thực tế ảo xuống cấp

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Dự án “Bring Them Back” với những bức tranh tường tương tác thực tế ảo để kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã từng tạo nên nhiều thích thú cho người dân TPHCM khi có động vật quý hiếm bước ra từ các bức tường. Tuy nhiên, sau khoảng 6 tháng bức tranh có dấu hiệu xuống cấp.

Chính thức thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, xã của 10 tỉnh

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết về việc thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của 10 tỉnh An Giang, Bắc Ninh, Bắc Kạn, Bến Tre, Bình Dương, Đắk Lắk, Quảng Nam, Thái Nguyên, Trà Vinh, Vĩnh Phúc.

Hà Giang - cung đường thử thách tay lái dân "phượt"

THÙY CHI |

Hà Giang không chỉ hấp dẫn một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước mà còn được coi là một địa điểm đáng để chinh phục của dân “phượt”. Hà Giang không chỉ hấp dẫn một lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước mà còn được coi là một địa điểm đáng để chinh phục của dân “phượt”.

Say lòng thắng cố Hà Giang

Đỗ Thảo |

Đến mảnh đất địa đầu Tổ quốc, ngoài say mê khung cảnh hùng vĩ của núi non, của những con đèo trứ danh quanh co, khúc khuỷu, chúng tôi cũng như du khách từ khắp miền đất nước còn được say sưa trong men rượu nồng, trong những món ăn đậm đà và tính người vùng cao nồng ấm. Thắng cố, món ăn nổi tiếng của cao nguyên đá là một trong những dư âm khó quên nơi rẻo cao.