Theo chân MC Phan Anh khám phá Bhutan - quốc gia hạnh phúc nhất thế giới

Hà Anh |

MC Phan Anh mới đây đã có chuyến khám phá Bhutan - đất nước được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới.

Vương quốc Bhutan – đất nước hạnh phúc nhất thế giới gần đây là điểm đến của nhiều sao Việt như Phương Thanh, Tiến Đạt, MC Nguyên Khang… Mới đây, MC Phan Anh cũng đã có chuyến đi tham quan tại quốc gia Nam Á này. Trong ảnh là tu viện Tiger’Nest - một trong những điểm tham quan thu hút du khách nhất tại Bhutan. Tên đầy đủ của tu viện này là Taktsang Palphug.

                                                                                                             Ảnh: FBNV

MC Phan Anh chia sẻ: “Ngày mơ! Tối qua, dự báo thời tiết có mưa nên tôi không nghĩ mình sẽ may mắn chạm vào Tiger Nest rõ ràng như mong đợi. Nhưng khi tiếng chó sủa bắt đầu lắng dần, tiếng chim rộn ràng hơn, mây mù cũng tan chầm chậm, và nhạc vang lên, ngày bỗng hoá thành giấc mơ!”. Ảnh: FBNV

 “Dưới chân Tiger Nest, những cánh đào nở rộ, thi thoảng bay bay theo gió như một điệu vũ. 
Du khách đông dần nhưng không ồn ã. Chúng tôi thử trải nghiệm cưỡi ngựa leo núi. Chi phí không quá mắc, tính ra tiền Việt là hơn 300 ngàn cho chặng đường 60 phút. Rong ruổi sát mép những lối ngoằn nghèo, dưới kia là vực sâu là một trải nghiệm cực kỳ thú vị và có chút gì hơi mạo hiểm”,  MC Phan Anh chia sẻ thêm. Ảnh: FBNV

“Nhưng khi đến đây, tôi biết mình cần đặt niềm tin vào đâu, có lẽ chưa bao giờ lòng an yên dài lâu đến thế, nên dù thỉnh thoảng chị bạn trong đoàn la lên vì sợ, tôi cũng chỉ mỉm cười! Lo gì, lo gì, lo gì những điều sẽ xảy ra khi ta biết nó không còn phụ thuộc vào ta... Đường lên đỉnh cứ thế, lúc đầu nhờ ngựa, sau thì nhờ chân, nhờ những ngút ngàn cứ dần mở ra sau từng ngã rẽ, nhờ những lời giới thiệu đầy cuốn hút của bạn hướng dẫn viên bản địa, nhờ những câu chuyện đời nhưng dưới góc nhìn của đạo, duyên lành ấy cứ cuộn vào nhau cho chúng tôi cảm giác lâng lâng, như cảm giác Phật cũng đang nâng từng bước chân trên nẻo đường mây trắng! Bình yên đến lạ! Thảnh thơi đến lạ! Thong dong đến lạ!”, MC Phan Anh chia sẻ. Ảnh: FBNV

Khoảnh khắc bình yên trong chuyến đi Bhutan của MC Phan Anh. MC 8x chia sẻ: "Rất vui tôi thấy nỗi buồn. Rất buồn tôi thấy... suối nguồn bình yên".     Ảnh: FBNV
Trong một hình ảnh khác, MC Phan Anh viết: "Dù dự báo thời tiết trời mưa, dù đã quá may mắn được thấy đỉnh Himalayas, được gặp Hoàng thái hậu, được yết kiến Đức Phó Pháp chủ... và đã không mong gì thêm nữa! Hẹn TigerNest chuyến sau nhưng không ngờ Trời thương nắng đẹp!".  Ảnh: FBNV
MC Phan Anh chụp ảnh cùng Hoàng Thái hậu Bhutan trên đỉnh Dochula Pass. Ảnh: FBNV

Ngoài việc tham quan, chiêm ngưỡng các thắng cảnh và tận hưởng cuộc sống bình yên ở Bhutan, MC 8x còn được mặc thử GHO - trang phục của nam giới Bhutan. MC Phan Anh chia sẻ: “Trông giống người Bhutan không cả nhà ơi!”.

"GHO là quốc phục dành cho nam giới ở Bhutan. Nó là một dạng áo choàng dài đến gót chân nhưng được kéo và thắt lại khi mặc chỉ còn vừa chạm đầu gối, đi kèm với tất dài. Ngày thường màu sắc đơn giản, ngày lễ thì rực rỡ và nhiều họa tiết hơn. 

Khi đi thăm cung điện mọi người còn phải đeo thêm chiếc khăn quàng. Nhà vua mới được mang khăn vàng. Còn lại màu sắc, tua rua khăn được phân cấp theo địa vị”, MC Phan Anh cho biết thêm.

Bức ảnh của MC Phan Anh chia sẻ về không gian buổi tối ở Punakha Dzong - tu viện đẹp nhất Bhutan. MC Phan Anh chia sẻ: "Tối say vì vui, vì bạn bè, vì một không gian đêm không thể nào đẹp hơn. Để dành một ngăn trong tim nhé Punakha".

Một vài hình ảnh đẹp khác trong chuyến đi Bhutan của MC Phan Anh.

“Đi thật ra không phải là để trở về, đi là để biết đâu mới thực là nhà, là bình yên! Gặp lại nhé, Bhutan, the land of happiness”, MC Phan Anh chia sẻ về chuyến đi tham quan Bhutan.

 

 

 

 

 

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Bhutan “Thiên đường hạ giới cuối cùng” đang gắng giữ mình

Taraan Truong |

Hoan hỉ chứ không săn đón, vồ vập là phong thái người Bhutan đón du khách. Chỉ từ 1974, Bhutan mới mở cửa, tới 2003, khách du lịch tới Bhutan không quá 7.000 người/năm. Nhưng từ 2004, lượng du khách mỗi năm mỗi tăng, tới giờ khoảng 100.000 người/năm. Lắng lại sau những ấn tượng, cảm xúc tươi sáng về Vương quốc Bhutan - Đất nước Rồng Sấm - nơi được gọi là “Thiên đường hạ giới cuối cùng” (The last Shangrila) nằm trong dãy Himalaya, một cách cầu thị, khiêm tốn học hỏi, nhiều người Việt sẽ có thêm được những kinh nghiệm từ giữ gìn môi trường sống.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bhutan “Thiên đường hạ giới cuối cùng” đang gắng giữ mình

Taraan Truong |

Hoan hỉ chứ không săn đón, vồ vập là phong thái người Bhutan đón du khách. Chỉ từ 1974, Bhutan mới mở cửa, tới 2003, khách du lịch tới Bhutan không quá 7.000 người/năm. Nhưng từ 2004, lượng du khách mỗi năm mỗi tăng, tới giờ khoảng 100.000 người/năm. Lắng lại sau những ấn tượng, cảm xúc tươi sáng về Vương quốc Bhutan - Đất nước Rồng Sấm - nơi được gọi là “Thiên đường hạ giới cuối cùng” (The last Shangrila) nằm trong dãy Himalaya, một cách cầu thị, khiêm tốn học hỏi, nhiều người Việt sẽ có thêm được những kinh nghiệm từ giữ gìn môi trường sống.