Thác Mơ như một "nàng công chúa ngủ quên trong rừng" đang chờ đánh thức ở Gia Lai. Thác nằm ở làng Ếch, xã Ia Khai, huyện Ia Grai. Xung quanh được bao bọc bởi hàng ngàn cây cao su và vườn điều xanh mướt.
Chủ tịch huyện Ia Grai - Dương Mah Tiệp - người trực tiếp vào khảo sát thác Mơ, ngỡ ngàng thốt lên: "Khó có thác nước nào trong vùng có thể sánh bằng thác Mơ. Đó là món quà thiên nhiên ban tặng vùng núi Tây Nguyên".
Khung cảnh vào thác Mơ rất thơ mộng. Từ trung tâm xã Ia Khai đi vào, hai bên đường là hàng cao su thẳng tắp, xanh rợp. Cao su đang độ thay lá, trải vàng cả con đường. Vào đến chân thác, khách du lịch sẽ đi dưới tán lá điều, bóng cây tỏa mát cả khu vực.
Thác Mơ nằm trên một nhánh của dòng sông Pô Kô. Trên dòng sông có lòng hồ thủy điện Sê San 3A, mà giữa lòng hồ lại lưu giữ di tích lịch sử bến đò A Sanh - nơi gắn liền với tên tuổi anh hùng chèo đò A Sanh, xuất thân từ làng Nú, xã Ia Khai.
Theo Phó Chủ tịch xã Ia Khai - bà Nguyễn Mai Lương, khách du lịch vào tham quan thác Mơ, sẽ được du thuyền vào làng chài lênh đênh trên lòng hồ Sê San 3A (xã Ia O, huyện Ia Grai). "Một tour du lịch hấp dẫn ngắm cảnh thủy điện, tham quan thác Mơ, bến đò lịch sử A Sanh. Đặc biệt, đến làng chài thưởng thức đặc sản cá suối, rượu cần..., khung cảnh rất thơ mộng, đang chờ đợi những người yêu thiên nhiên và muốn khám phá", bà Lương phác thảo.
Chủ tịch huyện Ia Grai Dương Mah Tiệp bộc bạch: "Để đưa địa chỉ thác vào quy hoạch, huyện mong muốn Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch đưa vào đề án quy hoạch du lịch. Từ đó, kêu gọi kinh phí đầu tư từ các dự án phát triển du lịch, nhằm đánh thức tiềm năng thác Mơ, làm đòn bẩy phát triển kinh tế cho Gia Lai".
Đường đến thác Mơ dễ đi. Từ trung tâm TP.Pleiku (Gia Lai), xuống thị tứ Ia Krái, rẽ phải vào trung tâm xã Ia Khai, đến ngã ba làng Ếch là vào thác Mơ, từ trung tâm xã vào thác chỉ độ 5km.