Những ống nước biết hát độc nhất vô nhị trên thế giới

Lam Linh |

Mỗi khi mưa bắt đầu rơi, người dân tại con phố nhỏ Neustadt Kunsthofpassage ở thành phố Dresden (Đức) lại có cơ hội thưởng thức những bản nhạc không lời quyến rũ. Mỗi khi mưa bắt đầu rơi, người dân tại con phố nhỏ Neustadt Kunsthofpassage ở thành phố Dresden, Đức lại có cơ hội thưởng thức những bản nhạc không lời quyến rũ Mỗi khi mưa bắt đầu rơi, người dân tại con phố nhỏ Neustadt Kunsthofpassage ở thành phố Dresden, Đức lại có cơ hội thưởng thức những bản nhạc không lời quyến rũ
Nằm ở trung tâm thành phố Dresden (Đức), tòa nhà chung cư màu xanh da trời bắt mắt là địa điểm cực kỳ thu hút. Tại bức tường nhà chung cư, thay vì xây dựng các ống máng thoát nước theo cách truyền thống, các kiến trúc sư đã biến chúng trở thành một hệ thống đường ống và phễu khá phức tạp hình zigzag.
 Đứng từ xa, bạn có thể thấy những chiếc phễu, ống máng như một dàn nhạc nhỏ với các nhạc cụ trong bộ kèn hơi vậy.
 Mỗi khi trời mưa là ngôi nhà lại đầy ắp những âm thanh thánh thót như một dàn nhạc giao hưởng.
Đây là công trình thiết kế của những nhà thiết kế ưa nghệ thuật có tên Annette Paul, Christoph Rossner và André Tempel, cũng chính là những người sống trong căn nhà đặc biệt này.
Tòa nhà này trở thành điểm check-in cực kỳ yêu thích của giới trẻ.
 Các tác giả cho biết họ lấy cảm hứng để xây dựng căn nhà này theo cỗ máy Rube Goldberg để làm nên một dàn giao hưởng bằng ống ngoài trời.
Những ống nước biết hát và căn nhà màu xanh da trời kết hợp với những căn nhà đầy màu sắc khác làm nên sự độc đáo cho khu phố. 
Mỗi khi mưa bắt đầu rơi, người dân tại con phố nhỏ Neustadt Kunsthofpassage  ở thành phố Dresden, Đức lại có cơ hội thưởng thức những bản nhạc không lời quyến rũ 
Lam Linh
TIN LIÊN QUAN

Rùng mình với những bức tượng đáng sợ nhất thế giới

Lam Linh |

Được đặt tại các điểm công cộng vốn đông người qua lại, các bức tượng này khiến người xem nổi da gà và những người yếu bóng vía không dám qua lại đây khi đêm về.

Bốt điện thoại đặc biệt dành để gọi cho người đã khuất

Lam Linh |

Tại Nhật Bản, một trạm điện thoại công cộng được gọi là "Trạm điện thoại của gió" cho phép người sống có thể kết nối âm dương với người đã mất.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Rùng mình với những bức tượng đáng sợ nhất thế giới

Lam Linh |

Được đặt tại các điểm công cộng vốn đông người qua lại, các bức tượng này khiến người xem nổi da gà và những người yếu bóng vía không dám qua lại đây khi đêm về.

Bốt điện thoại đặc biệt dành để gọi cho người đã khuất

Lam Linh |

Tại Nhật Bản, một trạm điện thoại công cộng được gọi là "Trạm điện thoại của gió" cho phép người sống có thể kết nối âm dương với người đã mất.