Từ sáng sớm, đông đảo người dân ở các làng chài Nam Ô và Thọ Quang đã lại tập trung về các đền thờ cá Ông ở địa phương. Người dân nô nức khai hội lễ Cầu Ngư cầu cho một năm đánh bắt bội thu, tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ các bậc tiền nhân và cầu cho quốc thái dân an.
Đây cũng là dịp để người dân vùng biển hòa trong không khí lễ hội với các trò chơi dân gian gắn liền với miền biển tạo khí thế cho một mùa ra khơi đánh bắt hải sản.
Với ngư dân Đà Nẵng, thờ cá Ông ở đây không chỉ được xem là sự tôn kính thần linh mà còn gắn liền với sự hưng thịnh của cả làng. "Ông" là tiếng gọi tôn kính của ngư dân dành riêng cho cá voi, loài cá thường giúp họ vượt qua tai nạn khi lênh đênh trên biển cả.
Lễ hội Cầu Ngư thường được tổ chức 3 ngày với phần lễ và phần hội. Phần lễ được mở đầu với Lễ Nghinh Ông, Lễ Cầu An, Cầu Ngư trên biển bày tỏ lòng thành kính cầu mưa thuận gió hòa, mùa đánh bắt thắng lợi, no đủ.
Trong ngày lễ, bàn thờ được người dân trang hoàng rực rỡ, trang nghiêm. Các nhà đều đặt bàn hương án bày đồ lễ cúng và trên mỗi tàu thuyền đều chăng đèn kết hoa.
Làng chọn ra một ban nghi lễ gồm các cụ cao niên, hiền đức, có uy tín với bạn chài và không bị mắc tang chế. Vị chánh bái dâng đồ tế lễ (không được dùng hải sản) và đọc văn tế nói lên lòng biết ơn của dân làng đối với công đức Cá Ông và cầu mong mùa đánh bắt bội thu, thuyền bè đi khơi về lộng an.
Phần hội với các trò chơi, phần thi văn hóa văn nghệ và thể thao thể hiện sự đoàn kết giữa các vạn chài, những người sát cánh bên nhau khi lênh đênh trên biển cả. Phần hội thường thu hút rất đông sự tham gia của người dân trong làng.
Lễ hội cầu ngư có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tâm linh của người dân vùng biển, gắn liền với tín ngưỡng thờ Cá Ông đã có từ xa xưa.