BÀI THI VIẾT "VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN":

Một buổi chiều ở làng hoa Vạn Thành

Khuê Việt Trường |

Ai đến Đà Lạt cũng bởi vì mê hoa, và tất nhiên tìm chỗ có nhiều hoa mà nhìn ngắm. Một địa điểm luôn được các bạn trẻ check-in chính là làng hoa Vạn Thành.

Tất nhiên, như bao nhiêu khách mê hoa, tôi cũng đã tới làng hoa ấy. Nhưng tới chỉ ngắm được một hay hai vườn hoa bởi sự nhiệt tình của chủ vườn quả thật không thỏa lòng mê đắm sắc hoa.

Vườn cà.
Vườn cà.

Để rồi buổi sáng phóng xe lang thang không định hướng, đi về phía Tà Nung, ngay ngã rẽ thấy tấm bảng ghi: "Làng hoa Vạn Thành - Khu Du lịch Trang trại Rau và Hoa, cách 650m" liền quyết định đi theo bảng chỉ dẫn. Đi và đã bắt gặp.

Nói thật là lúc đầu không ấn tượng lắm vì bên ngoài chỉ có một tấm pano lớn, bãi đỗ xe và quầy bán vé với giá 40.000 đồng/người. Tò mò mua vé mà chẳng biết mình sẽ bắt gặp điều gì. Bởi giá như nơi này đặt một cái tên mỹ miều thay vì "Trang trại rau và hoa” sẽ gây ấn tượng hơn.

Nhưng ngẫm lại có thể đó là cách mà anh Nguyễn Văn Dương - chủ trang trại chủ đích như thế, khi anh quyết định mở cửa cả vườn hoa và rau thủy canh đi đến độ mỏi chân của mình với số vốn đầu tư 12 tỉ đồng cho những người yêu Đà Lạt mặc sức khám phá.

Chiếc cổng vào nhỏ, vừa vào là thấy ngay chỗ hướng dẫn WC. Lạ, sau này mới biết là chủ nhân theo phong cách của người nước ngoài, trang bị toilet đẹp, hiện đại và có bảng hướng dẫn cụ thể, vì chắc chắn rồi ai đó sẽ cần. Bước vào một căn phòng, thấy mấy dàn treo có xà lách, cà rốt… trồng thủy canh và hoa lan cùng những chậu hoa bày biện. Nhủ: "Bao nhiêu đó mà cũng bán vé". Để rồi đi mỏi cả đôi chân, bắt gặp tất tần tật rau và hoa của Đà Lạt tại nơi này.

Cứ theo bảng hướng dẫn mà đi, con đường có khi lên cao, rồi xuống thấp, quẹo trái, quẹo phải. Đi, ngắm nhìn và sờ vào, nhưng không được tí toáy hái, còn chụp ảnh thì cứ thỏa thích. Khu vực trồng hoa có hoa hồng, hoa ly, hoa cẩm chướng, bươm bướm, xác pháo, hoa hồng môn, mõm sói, dạ uyên thảo…, đặc biệt có cả một khu vực trồng hoa oải hương (lavender) bung nở. Loại hoa oải hương này đã khiến bao nhiêu người say mê đi tìm, nay thì nó có trước mặt.

Du khách thích thú mua dâu về thưởng thức.
Du khách thích thú mua dâu về thưởng thức.

Qua hết khu trồng hoa, cánh cửa nhỏ chỉ xuống con dốc đã đổ xi măng, thắc mắc tại sao chủ nhân không làm bậc cấp. Hiểu ra thì biết làm con đường dốc để những chiếc cút kít vận chuyển cho dễ dàng.

Xuống hết con dốc, rẽ trái là vườn rau. Rau có những trái bí to vài chục ký, có cà chua, cà tím và cả ớt Đà Lạt trái nào cũng to thật là to. Khách tham quan mặc khách, công nhân cứ lo chăm sóc cây cối, thỉnh thoảng nhắc xin đừng hái.

Hết rau, lại lên dốc. Có người tò mò vào khu ươm cây giống, vài cô cậu lại leo xuống một lũng toàn là hoa hồng đang nở rộ. Còn nhóm khác lại vào vườn dâu.

Vào vườn dâu, có cô nhân viên đứng nhắc: "Mời cô chú anh chị vào ở giữa, nơi đó dâu chín nhiều". Ngay cổng vào cũng đã có đặt tấm bảng cho biết dâu bên trong đang chín.

Có người vui ra mặt, kể chuyện đi thăm vườn dâu bên ngoài, phải lom khom tìm trái chín trên mảnh đất nhỏ, còn vườn dâu ở đây "đẹp tuyệt vời". Bởi trồng theo lối thủy canh, nên cây dâu trồng trên kệ, vừa tầm ngang người, những trái dâu chín rủ xuống thật là “vi diệu” dễ dàng "nâng" trái dâu trong lòng bàn tay mà chụp ảnh.

Khách tham quan hào hứng chụp ảnh checkin.
Khách tham quan hào hứng chụp ảnh check-in.

Để trở ra, lại leo lên một con dốc rất lãng mạn vì hai bên là cây xanh và hoa treo, tạo cho khách cảm giác quên đi cả khoảng đường dài dạo chơi trong trang trại, dẫu chỉ mới nhìn thấy một phần nhỏ. Ai cũng nở nụ cười, vì không dễ gì có thể chạm và nhìn thấy hoa và rau Đà Lạt chỉ trong một buổi chiều.

Điều bất ngờ cuối cùng khi chúng tôi tới chỗ nghỉ ngơi, phát hiện ra mình đã đi đúng một vòng cung, quay lại chỗ cũ. Tại đây bán nước uống giá nhẹ nhàng, và có cả cái “chợ” nhỏ cho khách mua các thứ mà mình vừa nhìn ngắm. Hôm tôi tham quan, tại đây bán nửa ký dâu sạch giá 140.000 tặng thêm 10 bông hồng, tất nhiên là hoa để đó, khách chọn lấy. Người mua dâu thật nhộn nhịp, vì họ muốn có 10 bông hoa hồng.

Cuộc thi viết 'Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận"

Cuộc thi viết “Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận” do Tổng cục Du lịch phối hợp với Báo Lao Động tổ chức, từ ngày 13.10.2017 – 31.5.2018.

Giải thưởng: 2 giải nhất – 20 triệu đồng/giải + chuyến du lịch 4-5 sao trong nước cho 2 người; 2 giải nhì: 15 triệu đồng/giải; 3 giải ba: 10 triệu đồng/giải; 5 giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải; 2 giải cán bộ, nhân viên ngành du lịch viết: 15 triệu đồng/giải và 1 giải bài thi được nhiều người đọc nhất: 10 triệu đồng; 1 giải bài thi được nhiều lượt like/share nhất: 10 triệu đồng.

Thể lệ chi tiết xem tại đây.

Bài dự thi xin gửi về:

Ban tổ chức cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”

Báo Lao Động - số 6 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: (024) 35330305

Email: dulich@laodong.com.vn

Khuê Việt Trường
TIN LIÊN QUAN

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.