Đào Nguyễn Ái Nhân – một người dân sống tại Huế cho biết, vào khoảng 10h30, một vầng hào quang giống như vòng cầu vồng, với các màu ánh sáng đỏ, hồng, xanh, cam, vàng bao tròn quanh mặt trời bỗng xuất hiện. Chu vi vòng ánh sáng này mỗi lúc một rộng hơn khiến người dân đi từ ngạc nhiên, đến thích thú.
“Từ nhỏ đến giờ mình mới thấy khung cảnh tuyệt đẹp trên bầu trời như vậy. Ánh hào quang rực rỡ, bao quanh mặt trời với nền trời trong xanh, nắng dịu”- Ái Nhân chia sẻ.
Hiện tượng kỳ thú thiên nhiên xuất hiện vào mùa lễ Phật Đản. Ảnh: Đào Nguyễn Ái Nhân |
Ảnh Đào Nguyễn Ái Nhân |
Nhiều người dân Huế ghi lại hình ảnh kỳ lạ này. Ảnh: Tú Panda |
Ảnh: Tú Panda |
Ánh hào quang xuất hiện và kéo dài hơn 30 phút thì nhạt dần và biến mất.
Hiện tượng nhanh chóng trở thành đề tài bàn luận của nhiều người trên mạng xã hội, nhất là xuất hiện vào đúng mùa lễ Phật Đản.
Xem clip vầng hào quang xuất hiện trên bầu trời (clip:Tú Panda):