Du lịch phát triển nhưng để lại sau những kỳ nghỉ lễ là hàng nghìn tấn rác thải từ chính người dân và du khách.
Trong những ngày nghỉ lễ vừa qua, Đà Nẵng ước tính đón 342.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế tăng 77,7% so với cùng kỳ năm 2017.
Vậy nhưng ngoài những lễ hội biển đa dạng các hoạt động và lễ hội pháo hoa Quốc tế vừa mới khai mạc cùng nhiều hình ảnh đẹp về Đà Nẵng thì lượng du khách quá đông cùng ý thức kém của một bộ phận người dân đã biến thành phố này ngập trong rác thải.
Trên trang mạng xã hội của ban quản lý Đô thị Đà Nẵng, anh Nguyễn Huy – người dân thành phố chia sẻ nhiều hình ảnh rác thải tràn ngập các con đường.
Anh cho hay, lễ pháo hoa năm nào các anh chị công nhân cũng cực khổ vì rác nhiều vô kể. Người dân bất kể ai ăn uống thì cũng có ý thức một chút, ăn xong bỏ vào bao, bì đến lúc về cầm ra bỏ vào thùng. Vậy mà từ cầu sông Hàn đến cầu Thuận Phước y như một khu rác thải.
Quả thực sau đêm khai mạc pháo hoa, ven bờ sông Hàn, trên cầu và nhiều con đường mà người dân tập trung xem pháo hoa biến thành bãi rác. Nhiều người dân và du khách đã tình nguyện dọn rác cùng đội ngũ công nhân vệ sinh.
Một người dân khác góp ý: “Tình trạng rất đỗi quen thuộc và đã được dự báo từ trước. Nên chăng lắp vài thùng rác mini di động trên cầu để người ta còn thấy mà bỏ vào. Vẫn còn vài đợt thi pháo hoa nữa và tình trạng này vẫn còn tiếp diễn nếu như không có sự thay đổi nào”.
Rác thải còn “tấn công” lên núi Sơn Trà. Nhiều nhóm người kéo nhau lên đây ăn uống, thậm chí đốt lửa để nấu nướng mà không ai kiểm soát. Tất cả báo động tình trạng ý thức du lịch quá kém của đại bộ phận người dân và du khách.