DU LỊCH BÀI THI VIẾT “VIỆT NAM - VẺ ĐẸP BẤT TẬN”:

Gành Đá Đĩa - điểm du lịch độc đáo

Nguyễn Xuân Tư |

Gành Đá Đĩa là một danh thắng thiên nhiên kỳ thú về cảnh quan và độc đáo về địa chất ở Việt Nam, thuộc xã An Ninh Đông, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Du khách vô cùng thích thú trước cảnh trời biển giao hòa nổi bật một gành đá lạ mắt, hấp dẫn có một không hai ở Việt Nam. Nơi đây tập hợp các trụ đá hình ngũ giác, lục giác xếp liền nhau, hòn nọ nối hòn kia, nhìn từ xa như một tổ ong thiên tạo khổng lồ vô cùng kỳ vĩ.

 
 Gánh Đá Đĩa được xếp hạng di tích thắng cảnh cấp quốc gia. Ảnh: PV

Có trụ đá thẳng đứng, có trụ nghiêng vẹo nhưng vẫn chồng lên nhau tầng tầng, lớp lớp như chồng bát đĩa, được hình thành bởi tạo hóa mà ngỡ như có bàn tay con người xếp đặt. Gành đá nửa nổi, nửa chìm trong nước biển, được sóng biển vỗ về không ngơi nghỉ đã mài dũa cho đá nhẵn thín, có màu đen tuyền hoặc màu vàng nhạt. Giữa gành là một vũng nước trũng với những loài tôm, cua, cá nhỏ đủ sắc màu bơi lội tung tăng.

 
 Gành Đá Đĩa nhìn từ xa. Ảnh: PV

Theo các nhà nghiên cứu khoa học, ghềnh Đá Đĩa được hình thành khi núi lửa phun trào dung nham xuống biển, gặp nước lạnh đông cứng lại. Cùng với hiện tượng di ứng lực nên toàn bộ khối nham thạch bị rạn nứt đa chiều tạo nên cảnh quan kỳ thú.

Ngoài ra, kỳ quan thiên nhiên này còn mang trong mình câu chuyện nhuốm màu huyền thoại về một kho báu biến mình thành đá. Du khách đến đây đều dành thời gian để chụp ảnh, săn ảnh. Đây cũng là điểm tuyệt đẹp để chụp ảnh cưới. Những cặp uyên ương với những bộ váy áo nhiều màu sắc lựa chọn những góc máy đẹp để ghi hình.

 
Sự sắp xếp tuyệt tác của thiên nhiên. Ảnh: PV

Gành Đá Đĩa còn khiến du khách ấn tượng bởi những gam màu thay đổi liên tục trong ngày theo ánh sáng mặt trời. Khi bình minh lên, những khối đá đen tuyền được phủ ánh vàng rực rỡ của tia nắng đầu ngày. Khi hoàng hôn buông xuống, ráng đỏ của ánh chiều lại nhuộm hồng các khối đá. Mỗi khoảnh khắc ở đây sẽ mang lại cho du khách những cảm nhận khác nhau.

Thật tuyệt vời khi du khách đặt chân trần lên từng phiến đá nhẵn, cảm giác mát lạnh khi từng làn sóng biển xô vào mỏm đá, tung bọt trắng xóa vỗ về đôi bàn chân. Trước vẻ đẹp kỳ thú của danh thắng thiên nhiên này, tôi đưa máy ảnh chụp say sưa với tâm trạng thích thú. Góc độ bấm máy nào cũng đẹp. Tôi muốn thu vào ống kính tất cả những điểm kỳ lạ của gành đá, cả nắng hồng, trời trong, biển xanh, trong lòng thư thái và xao động.

 
 Một góc ghềnh Đá Đĩa. Ảnh: PV

Phía nam gành Đá Đĩa là bãi Bàng với bãi cát trắng mịn ôm lấy bờ biển như vành trăng khuyết - nơi du khách có thể thỏa thích tắm biển, nghỉ ngơi, cắm trại, dã ngoại và thưởng thức các món hải sản tươi ngon.

 
 Phía bắc Bãi Nhàng. Ảnh: PV

Phía bắc là bãi Hòn Nhàng với những khối đá nhiều màu, nhiều hình thù khác nhau rất ấn tượng. Phía đông là biển xanh nồng nàn với những con tàu, thuyền đánh bắt hải sản. Tất cả tạo nên bức tranh sinh động và thơ mộng của vùng trời biển quanh năm nắng gió này.

Thiên nhiên đã ban tặng cho Phú Yên gành Đá Đĩa - di tích thắng cảnh cấp quốc gia - một hiện tượng địa chất hết sức độc đáo, quyến rũ có sức cuốn hút du khách mọi miền đến tham quan và chiêm ngưỡng.

Cuộc thi viết "Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận"

Cuộc thi viết “Việt Nam – Vẻ đẹp bất tận” do Tổng cục Du lịch phối hợp với Báo Lao Động tổ chức, từ ngày 13.10.2017 – 31.5.2018.

Giải thưởng: 2 giải nhất – 20 triệu đồng/giải + chuyến du lịch 4-5 sao trong nước cho 2 người; 2 giải nhì: 15 triệu đồng/giải; 3 giải ba: 10 triệu đồng/giải; 5 giải khuyến khích: 5 triệu đồng/giải; 2 giải cán bộ, nhân viên ngành du lịch viết: 15 triệu đồng/giải và 1 giải bài thi được nhiều người đọc nhất: 10 triệu đồng; 1 giải bài thi được nhiều lượt like/share nhất: 10 triệu đồng.

Thể lệ chi tiết xem tại đây.

Bài dự thi xin gửi về:

Ban tổ chức cuộc thi viết “Việt Nam - Vẻ đẹp bất tận”. Báo Lao Động - số 6 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: (024) 35330305. Email: dulich@laodong.com.vn

Nguyễn Xuân Tư
TIN LIÊN QUAN

Cái Mơn - Không chỉ là nhà thờ cổ nhất xứ Nam kỳ

Lục Tùng |

Theo bia đá còn lưu lại, Nhà thờ Cái Mơn tiên khởi vào năm 1702. Với mốc thời gian này, Cái Mơn được xem là nhà thờ cổ nhất xứ Nam Kỳ. Tuy nhiên đến đây, du khách không chỉ được ngắm nhà thờ cổ.

Trắng trời hoa mận Mộc Châu

Nguyễn Thị Hường |

Cao nguyên Mộc Châu vào dịp cuối năm âm lịch trở nên quyến rũ hơn bởi những cánh rừng hoa mận bung nở trắng muốt. 

Mắt cá ngừ đại dương - đặc sản bổ dưỡng “gây nghiện” ở Phú Yên

VĂN HÀO |

Mắt cá ngừ đại dương là món đặc sản nổi tiếng, bổ dưỡng và đáng thưởng thức khi đến Phú Yên, thế nhưng có người cũng khiếp vía khi dùng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cái Mơn - Không chỉ là nhà thờ cổ nhất xứ Nam kỳ

Lục Tùng |

Theo bia đá còn lưu lại, Nhà thờ Cái Mơn tiên khởi vào năm 1702. Với mốc thời gian này, Cái Mơn được xem là nhà thờ cổ nhất xứ Nam Kỳ. Tuy nhiên đến đây, du khách không chỉ được ngắm nhà thờ cổ.

Trắng trời hoa mận Mộc Châu

Nguyễn Thị Hường |

Cao nguyên Mộc Châu vào dịp cuối năm âm lịch trở nên quyến rũ hơn bởi những cánh rừng hoa mận bung nở trắng muốt. 

Mắt cá ngừ đại dương - đặc sản bổ dưỡng “gây nghiện” ở Phú Yên

VĂN HÀO |

Mắt cá ngừ đại dương là món đặc sản nổi tiếng, bổ dưỡng và đáng thưởng thức khi đến Phú Yên, thế nhưng có người cũng khiếp vía khi dùng.