Đình Nguyễn Trung Trực - Điểm đến hấp dẫn trên Đảo Ngọc
Lục Tùng |
Không gian hoành tráng, kiến trúc truyền thống đặc thù, các chi tiết, đường nét được chạm trổ tinh xảo..., đình thần Nguyễn Trung Trực ở xã Gành Dầu (Phú Quốc – Kiên Giang) đủ sức làm lưu luyến tất cả bước chân du khách đến đảo Ngọc.
Công trình tọa lạc tại mũi Gành Dầu thuộc xã Gành Dầu, cách trung tâm thị trấn Dương Đông hơn 20km, đình Nguyễn Trung Trực đã cuốn hút mọi người ngay cái nhìn đầu tiên bởi sự hài hòa giữa sự trang nghiêm cần có của cơ sở thờ tự với nét thẩm mỹ của kiến trúc đẹp.
Phía trước ngôi thờ chính là tượng vị anh hùng Nguyễn Trung Trực trong tư thế tay tuốt gươm, đôi mắt cương nghị hướng về phía trước. Bên trong, việc bày trí bàn thờ tương tự như Đình Nguyễn Trung Trực ở Rạch Giá: Bàn thờ Ông ngự ngay giữa, hai bên thờ nghĩa quân và các tướng lĩnh như Lâm Quang Ky.... Đặc biệt, các chi tiết được chạm trổ công phu, tinh xảo trong từng đường nét, chi tiết.
Công trình Đình Nguyễn Trung Trực tại xã Gành Dầu không chỉ tạo thêm điểm nhấn du lịch tâm linh cho Đảo Ngọc mà còn làm phong phú thêm, hấp dẫn và có nghĩa hơn về lịch sử cho hành trình khám phá Bắc đảo của du khách gần xa.
“Vắng tanh như chùa bà Đanh”, câu tục ngữ từ bao đời nói về sự vắng lạnh quạnh hiu. Nói tới chùa bà Đanh, mọi người nghĩ ngay tới sự vắng vẻ mà ít ai biết gốc tích cũng như vẻ đẹp của ngôi chùa này.
Đầu năm mới, mong muốn đi lễ, hành hương là phần không thể thiếu trong tâm niệm mỗi người Việt. Đến đây, không chỉ dừng lại ở việc cầu bình an và may mắn mà còn là nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.
Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.
Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.
“Vắng tanh như chùa bà Đanh”, câu tục ngữ từ bao đời nói về sự vắng lạnh quạnh hiu. Nói tới chùa bà Đanh, mọi người nghĩ ngay tới sự vắng vẻ mà ít ai biết gốc tích cũng như vẻ đẹp của ngôi chùa này.
Đầu năm mới, mong muốn đi lễ, hành hương là phần không thể thiếu trong tâm niệm mỗi người Việt. Đến đây, không chỉ dừng lại ở việc cầu bình an và may mắn mà còn là nét đẹp văn hóa không thể thiếu trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc.