Không chỉ cao nguyên đá Hà Giang mà Lâm Đồng mùa này cũng có những thửa ruộng tam giác mạch tuyệt đẹp và thơ mộng.
T
háng 11 khi cái lạnh mùa đông bắt đầu ùa về, loài hoa tam giác mạch ở Lâm Đồng bắt đầu nở rộ và quyến rũ những du khách phương xa về xứ cao nguyên để ngắm nhìn và thưởng thức.
Cánh đồng tam giác mạch ở Lâm Đồng không lớn bằng những đồng hoa ở Hà Giang, nhưng cũng làm say đắm bao trái tim yêu hoa khi đến với mảnh đất này.
Cánh đồng hoa nằm trong một trang trại bò sữa ở thôn Tu Tra, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, cách thành phố tình yêu Đà Lạt 40km.
Bạn phải chạy hết con đèo Prenn hướng về Đức Trọng, đến ngã ba Fi Nôm rẽ trái khoảng 400m sẽ thấy cổng Thôn văn hóa Bồng Lai và chạy thẳng khoảng 5-7km nữa sẽ thấy cánh đồng hoa nằm trong khuôn viên Dalat Milk.
B
ạn cần tranh thủ đi ngay thời gian này để có thể chiêm ngưỡng được vẻ đẹp của loài hoa này và khung cảnh thanh bình ở trang trại.
Đến đây, bạn chỉ cần xuất trình giấy chứng minh thư, gửi xe và đến cánh đồng tham quan mà không cần phải tốn một đồng phí nào.
Những đồng hoa nở rộ trong cơn gió lạnh đầu đông hòa trong ánh nắng ban mai soi chiếu hay những khoảng khắc hoàng hôn dần buông, khiến ai nấy đều tỏ ra thích thú và phấn khởi.
Nơi đây không chỉ cuốn hút bước chân của người lữ hành mà còn làm say đắm các đôi uyên đến chụp ảnh lưu niệm, ảnh cưới.
Những bông hoa tam giác mạch mềm mại, lay động trong gió đông.
Từ cánh đồng hoa, du khách có thể phóng tầm mắt ngắm cảnh đồng quê thanh bình, dạo quanh trang trại hít thở không khí trong lành.
Tam giác mạch mới nở có màu trắng, sau vài ngày chuyển sang màu hồng nhạt.
Du khách tranh thủ chụp ảnh lưu niệm, check-in bên sắc tam giác mạch tuyệt đẹp.
Những nhánh tam giác mạch mảnh khảnh nhưng đầy sức sống và quyến rũ.
Khung cảnh thật bình dị ở trang trại.
Hoa tam giác mạch làm say đắm biết bao trái tim phượt thủ, du khách.
Cao nguyên đá Đồng Văn, không chỉ có những khung cảnh hùng vĩ của núi rừng, không chỉ có nét lãng mạn đến ngút ngàn của những sườn núi, sườn đồi phủ kín hoa tam giác mạch, mà còn có rượu ngô, có thắng cố và bánh tam giác mạch say lòng người những ngày đông giá.
Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.
Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.
Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.
Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.
Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.
Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.
Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.
Cao nguyên đá Đồng Văn, không chỉ có những khung cảnh hùng vĩ của núi rừng, không chỉ có nét lãng mạn đến ngút ngàn của những sườn núi, sườn đồi phủ kín hoa tam giác mạch, mà còn có rượu ngô, có thắng cố và bánh tam giác mạch say lòng người những ngày đông giá.