Đến hẹn lại lên, dân thủ đô náo nức chụp ảnh với hoa ban Tây Bắc

Nguyên Linh - Ngô Phong |

Chỉ mới đầu tháng 3 nhưng con đường Bắc Sơn (sau lăng Bác) đã nở rộ và trở thành địa điểm chụp ảnh lý tưởng của người dân thủ đô.  
Mỗi dịp tháng 3 về, nhiều con đường thủ đô đã ngợp trắng sắc màu hoa ban đặc biệt là đường Bắc Sơn - con đường nhỏ nằm ngay trên đường Hoàng Diệu phía sau lăng Bác.
Mỗi dịp tháng 3 về, nhiều con đường thủ đô đã ngợp sắc màu hoa ban, đặc biệt là đường Bắc Sơn.
Hàng cây hoa ban đồng loạt nở rộ tạo nên khung cảnh say đắm lòng người
Hàng cây hoa ban đồng loạt nở rộ tạo nên khung cảnh say đắm lòng người
Năm nay hoa ban nở sớm hơn mọi năm
Năm nay hoa ban nở sớm hơn mọi năm
Những bông hoa bung nở khiến cả cây hoa ban dường như chỉ nhìn thấy hoa và rất ít lá.
Những bông hoa bung nở.
Hoa ban nở rộ nhất vào tháng 3 (tháng 2 âm lịch)
Hoa ban nở rộ nhất vào tháng 3 (tháng 2 âm lịch)
Đây cũng là địa điểm chụp ảnh lý tưởng của người dân thủ đô
Đây cũng là địa điểm chụp ảnh lý tưởng của người dân thủ đô
 
 Nhiều bạn trẻ tranh thủ lưu lại những khoảnh khắc cùng hoa ban
Không chỉ các bạn trẻ, nhiều người ở độ tuổi trung niên cũng rủ nhau tới đây chụp những bức ảnh lưu niệm với trang phục chủ yếu là áo dài
Không chỉ các bạn trẻ, nhiều người ở độ tuổi trung niên cũng rủ nhau tới đây chụp ảnh trong tà áo dài
Cô Nguyễn Thu Huyền (áo tím, Cửa Nam, Hà Nội) cho biết: “Gia đình cô ở gần đây nên đã biết đến con đường hoa ban này. Trong không khí tràn ngập sắc xuân, được lưu giữ những bức ảnh đẹp tại con đường ngay sau lăng Bác cũng là điều cô cảm thấy rất thiêng liêng”
Cô Nguyễn Thu Huyền (áo tím, tầm trên 40 tuổi, ở Cửa Nam, Hà Nội) cho biết: “Gia đình tôi ở gần đây nên đã biết đến con đường hoa ban này. Trong không khí tràn ngập sắc xuân, tôi muốn được lưu giữ những bức ảnh đẹp với loài hoa này”.
Hoa ban được trồng ở Hà Nội chủ yếu là loài hoa ban trắng phớt tím, mang đậm sắc hương Tây Bắc ngay giữa lòng thủ đô.
Loài hoa ban trắng phớt tím này mang sắc hương Tây Bắc đến với thủ đô.
Nguyên Linh - Ngô Phong
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội rực rỡ mùa lộc vừng thay lá

PHẠM HẢI |

Khúc giao mùa tháng ba ở Hà Nội không chỉ lãng mạn, xao xuyến lòng người với nhành hoa sưa, hoa ban… mà còn được điểm xuyết bởi sắc vàng rực rỡ của những tán cây lộc vừng thay lá.

Sắc hoa ban Tây Bắc rực rỡ giữa lòng Hà Nội

Mai Anh |

Cứ mỗi dịp cuối đông, đầu xuân, loài hoa ban đặc trưng đất trời Tây Bắc lại đua nhau nở rộ dọc đường Bắc Sơn giữa thủ đô Hà Nội.

Ngất ngây con đường hoa ban trắng giữa lòng Hà Nội

Thanh Huyền - Tuấn Anh |

Cứ đến tháng 3, hoa ban nở rộ như mang cả Tây Bắc đến với Hà Nội nhờ sắc tím pha trắng đặc trưng. Nhiều người dân thủ đô tỏ ra thích thú, kéo nhau tới "đường hoa ban" để chụp ảnh, check-in. Ghi nhận của Báo Lao Động tại đường Bắc Sơn, quận Ba Đình, Hà Nội.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội rực rỡ mùa lộc vừng thay lá

PHẠM HẢI |

Khúc giao mùa tháng ba ở Hà Nội không chỉ lãng mạn, xao xuyến lòng người với nhành hoa sưa, hoa ban… mà còn được điểm xuyết bởi sắc vàng rực rỡ của những tán cây lộc vừng thay lá.

Sắc hoa ban Tây Bắc rực rỡ giữa lòng Hà Nội

Mai Anh |

Cứ mỗi dịp cuối đông, đầu xuân, loài hoa ban đặc trưng đất trời Tây Bắc lại đua nhau nở rộ dọc đường Bắc Sơn giữa thủ đô Hà Nội.

Ngất ngây con đường hoa ban trắng giữa lòng Hà Nội

Thanh Huyền - Tuấn Anh |

Cứ đến tháng 3, hoa ban nở rộ như mang cả Tây Bắc đến với Hà Nội nhờ sắc tím pha trắng đặc trưng. Nhiều người dân thủ đô tỏ ra thích thú, kéo nhau tới "đường hoa ban" để chụp ảnh, check-in. Ghi nhận của Báo Lao Động tại đường Bắc Sơn, quận Ba Đình, Hà Nội.