Đạp xe vòng quanh Kyoto trong mùa thu lá vàng lá đỏ đẹp mê hồn

THÙY CHI |

Quá đau đầu với hệ thống tàu điện cũng như bus phức tạp ở Nhật Bản, quá mỏi chân vì đi bộ từ ga tàu này ra bến bus kia, tại sao bạn không thử đạp xe vòng quanh Kyoto trên những con đường trải đầy lá vàng lá đỏ để có được một hồi ức tuyệt đẹp về mùa thu xứ Phù Tang.

Hành trình đạp xe vòng quanh Kyoto bắt đầu từ những con đường gần nhà ga Kyoto. Quanh nhà ga có rất nhiều tiệm cho thuê xe đạp với giá cả hợp lý, tờ rơi quảng cáo cho thuê xe đạp ở quầy Information trong nhà ga. Hãy nhặt hết các tờ giới thiệu sau đó so sánh giá cả và mẫu mã xe đạp để có lựa chọn tốt nhất. 

Xe đạp Nhật rất tốt và nhẹ, bạn có thể dễ dàng đạp xe vài chục cây số trong một ngày mà không hề thấy mệt. Sau khi lựa được chiếc xe đạp ưng ý, hãy chuẩn bị tinh thần khám phá một Kyoto cổ kính và bình yên, khác hẳn với những thành phố đông đúc nhộn nhịp khác ở Nhật Bản.

Lá vàng rơi trên đường phố Kyoto. Ảnh: Cao Hằng 

Kyoto là một thành phố rất phù hợp để thăm quan bằng xe đạp. Khắp các đường phố đều có chỉ dẫn hết sức rõ ràng và có làn đường riêng cho xe đạp. 

Bạn có thể phi vù vù mà không hề sợ bị đụng phải các phương tiện giao thông khác, miễn là bạn chú ý tuân thủ chỉ dẫn của các biển báo và đèn tín hiệu giao thông.

Phố cổ ở Kyoto. Ảnh: Cao Hằng 

Ngoài quận Gion nổi tiếng với các quán hàng có kiến trúc nhà gỗ truyền thống Machiya, đạp xe ra ngoại thành Kyoto, bạn dễ dàng bắt gặp những con phố vắng vẻ yên tĩnh với dãy nhà cổ đặc trưng kiểu Nhật. 

Lang thang ở đây, bạn vừa được tận hưởng không khí trong lành mát mẻ của tiết trời mùa thu, vừa có thể ngắm nhìn cuộc sống chậm rãi của người dân trên đất cố đô Nhật Bản.

Trang phục du lịch truyền thống Nhật Bản. Ảnh: Cao Hằng 

Bất ngờ bắt gặp một người mặc trang phục du lịch truyền thống đi dạo trên đường phố, bạn sẽ ngỡ như mình đang sống trong khung cảnh của truyện tranh Doraemon đã gắn bó trong suốt những năm tháng tuổi thơ.

 Nắng nhuộm vàng trong khu vườn Eikando Zenrinji Temple. Ảnh: Cao Hằng

Đạp xe ra khỏi trung tâm Kyoto về phía đông, có rất nhiều khu vườn Nhật tuyệt đẹp đáng để ghé thăm, trong đó Eikando Zenrinji là khu vườn nổi tiếng nhất với màu sắc đỏ vàng quyến rũ của mùa thu. Ngôi đền trong khu vườn này có tên gọi chính thức là Đền Zenrin-ji, có nghĩa là “ngôi đền trong khu rừng yên bình”. 

Khu vườn mở cửa từ 9h sáng đến 17h, giá vé vào cửa là 1.000 yên (tương đương hơn 200.000 đồng). 

Thưởng trà trong khu vườn Nhật. Ảnh: Cao Hằng 

Ẩn mình giữa rừng cây rậm rạp và được bao quanh bởi sông hồ và vườn rêu, Zenrin-ji là một trong những ngôi đền yên tĩnh nhất ở Kyoto. Nơi thích nhất trong khu vườn này là Hojo Pond - điểm giao nhau của tất cả các dòng suối chảy qua khu đền, bắc ngang qua hồ là một cây cầu đá. 

Đây là điểm nghỉ chân lý tưởng để thưởng trà và ngắm cảnh mùa thu nổi tiếng của khu vườn khi lá phong chuyển sang màu đỏ và cam. Không gian tao nhã và yên tĩnh thực sự phù hợp cho việc thiền định, suy ngẫm.

Người đẹp Kyoto đi dạo ở Philosopher’s Path. Ảnh: Cao Hằng 

 

Đi lên phía bắc, bạn sẽ gặp “con đường triết gia”, được đặt tên theo một trong những giáo sư triết học nổi tiếng nhất của Nhật Bản, Nishida Kitarō (1870-1945), người được cho là đã đi bộ trên con đường này như một cách thiền định hàng ngày. Con đường mòn chạy dọc theo một con kênh rợp bóng cây anh đào, được vắt ngang bởi những cây cầu đẹp như tranh vẽ. 
Đạp xe dọc con kênh xinh đẹp này cũng rất thú vị, tuy nhiên cách tốt nhất để hòa mình vào không khí của các triết gia là tản bộ và dành nhiều thời gian khám phá những cảnh quan dọc đường, cũng như chụp ảnh cùng những thiếu nữ Nhật Bản xinh đẹp trong trang phục kimono truyền thống.
Bờ sông Kamo. Ảnh: Cao Hằng 
Trên đường về trung tâm thành phố, bạn sẽ đạp xe dọc bờ sông Kamo, nơi bạn có thể thấy người già đi tập thể dục, trẻ con chơi thể thao, hay một cặp đôi đang thư thái uống rượu vang trong nắng thu rực rỡ. 
Picnic bên bờ sông Kamo. Ảnh: Cao Hằng  
Kyoto với nhịp sống chậm rãi, khung cảnh yên bình, con người hiền hòa tốt bụng, một ấn tượng rất khác về nước Nhật sẽ không khỏi làm bạn lưu luyến mãi.
THÙY CHI
TIN LIÊN QUAN

Lạc bước quên lối về ở “thiên đường hoa” Mộc Châu tháng 11

Lam Linh |

Vào những ngày cuối thu đầu đông, toàn bộ thung lũng Mộc Châu (Sơn La) khoác lên mình một bộ áo sặc sỡ tuyệt đẹp.

Mê mẩn cảnh sắc thu ở “thiên đường nơi hạ giới” Cửu Trại Câu

Lam Linh |

Ở "thiên đường nơi hạ giới" Cửu Trại Câu tuyệt đẹp này, mọi thứ đều quá sặc sỡ và rực rỡ, đến cả những hộp mì tôm hay những đôi giày của du khách cũng nổi bần bật. Và trong nhộn nhạo những sắc những màu ấy, màu trắng tinh khôi là màu ít xuất hiện nhất.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Lạc bước quên lối về ở “thiên đường hoa” Mộc Châu tháng 11

Lam Linh |

Vào những ngày cuối thu đầu đông, toàn bộ thung lũng Mộc Châu (Sơn La) khoác lên mình một bộ áo sặc sỡ tuyệt đẹp.

Mê mẩn cảnh sắc thu ở “thiên đường nơi hạ giới” Cửu Trại Câu

Lam Linh |

Ở "thiên đường nơi hạ giới" Cửu Trại Câu tuyệt đẹp này, mọi thứ đều quá sặc sỡ và rực rỡ, đến cả những hộp mì tôm hay những đôi giày của du khách cũng nổi bần bật. Và trong nhộn nhạo những sắc những màu ấy, màu trắng tinh khôi là màu ít xuất hiện nhất.