Kỳ lạ chuyện bé gái 3 tuổi đọc vanh vách sách báo

Trần Hữu |

Người dân xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức (tỉnh Đắk Nông) truyền tai nhau câu chuyện bé Phạm Lê Minh Thư chưa đi học nhưng đã biết đọc vanh vách các loại văn bản khác nhau. Cháu bé chỉ mới 3 tuổi này dù nhận diện được mặt chữ nhưng lại không biết đọc bảng chữ cái...

Được một lãnh đạo ngành giáo dục huyện Tuy Đức giới thiệu, chúng tôi tìm về gia đình bé Phạm Lê Minh Thư (sinh ngày 14.7.2014), cô bé có khả năng nhận diện mặt chữ nhưng lại không đọc được bảng chữ cái và viết. Gặp PV, anh Phạm Văn Hùng (SN 1974) và chị Lê Thị Hằng (SN 1975) đến thời điểm này vẫn còn rất bất ngờ về khả năng đặc biệt của cô con gái út. Theo anh Hùng, tin con gái 3 tuổi biết đọc sành sỏi các loại văn bản đã thu hút đông người dân từ khắp nơi về theo dõi và xác nhận.

Vợ anh Hùng, chị Hằng, kể với chúng tôi: Bé Thư sinh ra với thể trạng ốm yếu vì sinh non. Suốt thời gian mang thai cháu Thư, sức khỏe của chị và cháu ổn định nhưng lúc chào đời, con gái chỉ nặng hơn 1,7kg, phải nằm trong lồng kính gần 3 tháng trời tại bệnh viện tỉnh Đắk Nông.

Sau giai đoạn đầu lọt lòng khó nhọc, bé Thư phát triển bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa cho đến khi 2 tuổi… Thời điểm này, Thư bộc lộ khả năng đọc chữ khiến gia đình đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

Câu chuyện gia đình anh Hùng phát hiện khả năng đặc biệt của con gái cũng thật tình cờ. Anh Hùng nhớ lại: “Đó là một buổi tối bình thường khi gia đình đang sinh hoạt, bé Thư ngồi xem tivi thì bất ngờ con gái đọc to mấy chữ xuất hiện trên màn hình. “Thời điểm đó, cháu chỉ đọc được 2-3 từ nên tôi không để ý nhiều. Ít lâu sau, cháu đọc được những đoạn văn bản dài 10-12 chữ. Bây giờ thì đọc được cả cuốn sách”.

Câu chuyện bé Thư chỉ mới 3 tuổi đã đọc vanh vách nhiều văn bản nếu chỉ qua lời kể của cha mẹ cháu có lẽ khiến độc giả còn bán tín bán nghi cháu bé học vẹt, thuộc lòng... Bản thân người viết đã có buổi trò chuyện, xác nhận sự việc và quay lại toàn bộ quá trình con gái anh Hùng đọc văn bản. PV đưa một tờ báo mang theo và một vài cuốn sách trong nhà để cháu Thư đọc thử. Không mấy khó khăn, cháu Thư ngồi dựa vào bố, đọc to tròn vành rõ chữ mỗi khi bố chỉ đến một đoạn bất kỳ nào trong sách, báo.

Ngồi trò chuyện với khách, chị Hằng cho biết thêm, dù con gái có khả năng đọc văn bản, sách báo và truyện tranh nhưng Thư lại không biết đọc bảng chữ cái. “Không ít người dân muốn thử thách khả năng của cháu đã thay đổi vị trí chữ trong tên bố mẹ, anh chị, hay viết một đoạn văn đánh đố cháu Thư nhưng cuối cùng đều phải thừa nhận, Thư biết đọc chữ thật” – chị Hằng chia sẻ.

Trao đổi với PV, anh Ngô Viết Trung, hàng xóm của Thư – nhận xét: Trong cuộc sống, Thư rất hiếu động, hoạt bát giống bạn bè. Từng qua nhà chơi nên anh Trung biết được bé Thư còn có khả năng nhận biết màu sắc, nhớ số điện thoại và nhớ đường mặc dù mới đi học mẫu giáo chưa lâu.

Mặc dù con gái có khả năng đặc biệt nhưng gia đình cháu Thư lại mong muốn con gái phát triển tự nhiên. “Thư còn nhỏ nên mọi thứ với cháu còn nhiều mới mẻ. Gia đình tôi sẽ theo dõi quá trình phát triển, nếu cháu có những kỹ năng gì nổi trội sẽ đầu tư cho cháu phát triển. Dù vậy nhưng vẫn động viên, tạo điều kiện cho con gái vui chơi, hiếu động và không đặt nặng việc đi học trước tuổi” - chị Hằng cho hay.

Nói về khả năng của cháu Thư, ông Nguyễn Huy Công - Chủ tịch UBND xã Đắk Ngo – khoe: Trường hợp đọc được chữ khi còn nhỏ tuổi của cháu Thư quả thật đặc biệt. Ngay khi nắm được thông tin từ cơ sở báo lên về khả năng của cháu Thư, địa phương đã cho rà soát trên địa bàn kiểm tra còn trường hợp nào tương tự nữa hay không.

“Trong các cuộc giao ban, tôi cũng đã chỉ đạo cho các đơn vị nghiệp vụ nắm lại cụ thể trường hợp của cháu Thư, nguyện vọng của gia đình… Sau khi có thông tin cụ thể, địa phương sẽ xem xét, có sự hỗ trợ theo quy định” – ông Công nói.

Trần Hữu
TIN LIÊN QUAN

Cậu bé mang bệnh ác tính có khả năng kì lạ: Bịt mắt vẫn đọc được sách

Nguyễn Hùng |

Chuyện các em bé chưa đi học đã biết đọc sách, báo giờ không còn là chuyện lạ, nhưng chưa đi học lại bịt mắt mà vẫn đọc sách, báo vanh vách thì có lẽ lần đầu tiên được biết đến tại Việt Nam. Không những vậy, chỉ cần nói năm sinh hoặc tuổi, ngay tức thời cậu bé này đọc luôn sinh năm con gì. Tự học trên mạng, cậu còn có vốn từ vựng tiếng Anh kha khá cùng với khả năng phát âm khá chuẩn.

Kỳ lạ cậu bé mắc căn bệnh ăn không biết no

D.Hòa |

Một cậu bé người Anh, Geezer Buxton, 3 tuổi bị mắc hội chứng Prader-Willi, một căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp ăn không biết no. Cha mẹ của cậu bé phải theo dõi liên tục để ngăn chặn trường hợp cậu bé có thể ăn vô tội vạ, thậm chí có thể ăn đến chết.

Sức sống kỳ lạ của “Em bé Mường Pồn”

|

Phơi, theo tiếng Thái là thứ nhặt được. Trên đường hành quân lên Điện Biên Phủ chuẩn bị cho trận đánh “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, các anh lính Cụ Hồ của trung đoàn Bế Văn Đàn đã nhặt được 1 đứa bé khi em đang thoi thóp thở, đang khát sữa, bấu chặt lấy bầu vú và cơ thể lạnh ngắt đầy máu khô của người mẹ đã tắt thở. Họ bế em theo, nuôi nấng suốt đường hành quân.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cậu bé mang bệnh ác tính có khả năng kì lạ: Bịt mắt vẫn đọc được sách

Nguyễn Hùng |

Chuyện các em bé chưa đi học đã biết đọc sách, báo giờ không còn là chuyện lạ, nhưng chưa đi học lại bịt mắt mà vẫn đọc sách, báo vanh vách thì có lẽ lần đầu tiên được biết đến tại Việt Nam. Không những vậy, chỉ cần nói năm sinh hoặc tuổi, ngay tức thời cậu bé này đọc luôn sinh năm con gì. Tự học trên mạng, cậu còn có vốn từ vựng tiếng Anh kha khá cùng với khả năng phát âm khá chuẩn.

Kỳ lạ cậu bé mắc căn bệnh ăn không biết no

D.Hòa |

Một cậu bé người Anh, Geezer Buxton, 3 tuổi bị mắc hội chứng Prader-Willi, một căn bệnh bẩm sinh hiếm gặp ăn không biết no. Cha mẹ của cậu bé phải theo dõi liên tục để ngăn chặn trường hợp cậu bé có thể ăn vô tội vạ, thậm chí có thể ăn đến chết.

Sức sống kỳ lạ của “Em bé Mường Pồn”

|

Phơi, theo tiếng Thái là thứ nhặt được. Trên đường hành quân lên Điện Biên Phủ chuẩn bị cho trận đánh “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, các anh lính Cụ Hồ của trung đoàn Bế Văn Đàn đã nhặt được 1 đứa bé khi em đang thoi thóp thở, đang khát sữa, bấu chặt lấy bầu vú và cơ thể lạnh ngắt đầy máu khô của người mẹ đã tắt thở. Họ bế em theo, nuôi nấng suốt đường hành quân.