Căn nhà này được Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Trần Văn Lai (bí danh Năm Lai, Năm U.Som, nguyên mẫu của nhân vật Tư Chung, chủ hãng sơn Đông Á trong phim BĐSG nổi tiếng) mua. Với “vỏ bọc” chủ thầu khoán chuyên trang trí nội thất cho Phủ Tổng thống chính quyền Sài Gòn khi đó, ông Năm Lai đã một mình xây dựng căn hầm, chuyên chở vũ khí từ ngoại ô vào Sài Gòn và cất giấu an toàn. Chiều mùng Một Tết Mậu Thân 1968, 15 cán bộ, chiến sĩ BĐSG ở nhiều đơn vị khác nhau, được điều động tập trung về căn hầm trên để chuẩn bị tấn công địch gây chấn động chính quyền Sài Gòn và nước Mỹ khi đó. 50 năm sau, các nhân chứng sống, chiến sĩ BĐSG đi đánh địch dịp Tết Mậu Thân năm xưa đã trở lại thăm căn hầm này.
Bên trong căn hầm chứa hơn 2 tấn vũ khí để đánh địch Tết Mậu Thân 1968
T.SƠN - Đ.LONG |
Giữa khu vực trung tâm quận 3, TPHCM, có căn nhà nhỏ số 287/68-70-72 đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 5, nơi đó có căn hầm từng cất giấu hơn 2 tấn vũ khí để các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn (BĐSG) tấn công Dinh Độc lập và một số mục tiêu khác ở nội thành Sài Gòn dịp Tết Mậu Thân 1968, nay là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.