Tỉ phú đầm Cù Mông

NGUYỄN VĂN |

Trước khi là “tỉ phủ hải sản”, ông Lâm Xuân Hóa (48 tuổi, trú thôn Hoà Mỹ, xã Xuân Cảnh, TX.Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) đã có gần 10 năm lái xe tải đường dài. Công việc vất vả, đi sớm về khuya nhưng chỉ đủ sống qua ngày, nên ông quyết tâm thay đổi công việc, tính kế mưu sinh ngay trên những đầm phá ở quê hương mình.

“Vét” hết vốn mở rộng đầm

Đầm Cù Mông là một vùng biển nhỏ ở TX.Sông Cầu, có diện tích khoảng 26,55km2. Vùng đầm này dài nhưng hẹp, được bao bọc phía ngoài bởi khối núi Cù Mông chạy dài hơn 15km ra biển. Dọc đầm, những làng chài ven biển ẩn dưới hàng dừa xanh yên bình soi bóng.

Đi qua cầu Bình Phú (thuộc TX.Sông Cầu), hỏi về nhà  “tỉ phú hải sản” Lâm Xuân Hóa ở đầm Cù Mông, ai ai cũng biết. “Cái nhà nào lớn nhất là nhà ổng” - nhiều người niềm nở.

Cái nắng như thiêu như đốt của Nam Trung Bộ cũng không thể khiến “biệt phủ” của “tỉ phú” đầm Cù Mông trở nên oi ả. Bởi, nhà ông nằm cạnh đầm Cù Mông, lồng lộng trong gió nước. Mặt đầm rộng lớn nằm bên hiên nhà chính là khu vực nuôi hải sản của gia đình ông Hóa.

Hớp vội ly nước đá, ông Hóa nhớ lại, trước khi đến với nghề nuôi trồng, kinh doanh thủy sản, ông có gần 10 năm lái xe tải đường dài, công việc vất vả nhưng chỉ đủ sống qua ngày. Nhận thấy tiềm năng nuôi trồng hải sản của vùng đất đầm Cù Mông trù phú này, vừa lái xe, ông Hóa vừa tính toán thay đổi công việc. Thế là từ đó, ông mua lại ao đìa của người dân trong vùng, vừa làm vừa học hỏi nâng cao tay nghề nuôi các loại tôm, cá.

Đến năm 2009, vợ chồng ông Hóa bắt đầu “chơi lớn” vay mượn tiền, của của người thân mạnh dạn mua 1.000m­­2 đất bãi bồi ven đầm Cù Mông để làm đìa nuôi tôm sú. “Khi đó, thửa đất bãi này trị giá 12 cây vàng. Từ kinh nghiệm những người đi trước, tui xác định kỹ thuật, cách phòng chống dịch bệnh là điều quyết định thành bại của nghề nuôi tôm. Vì thế, tui bắt tay ký kết với các kỹ sư để theo dõi, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh tôm nuôi. Nhờ đó, ngay vụ tôm đầu, gia đình thu lãi thu lãi 60 triệu đồng” - ông Hóa nhớ lại.

Thế nhưng, đời không như mơ, trong thời gian đó, cũng là giai đoạn nghề tôm sú đang “tụt dốc không phanh” trên diện rộng. Nhiều chủ nuôi bắt đầu bỏ bê hoặc rao bán đìa tôm. Với dự định chuyển hướng nuôi tôm thẻ và các loại cá biển, vợ chồng ông Hóa tiến hành thương thảo mua lại các đìa kề cận. Rồi ông mở rộng diện tích nuôi, tập trung đầu tư các loại thiết bị máy móc hiện đại. Những vụ nuôi tiếp theo, lợi nhuận cứ thế tăng gấp nhiều lần.

Lợi nhuận từ nuôi thủy sản của gia đình ông Hóa đạt gần 5 tỉ đồng/năm.
Lợi nhuận từ nuôi thủy sản của gia đình ông Hóa đạt gần 5 tỉ đồng/năm.

Chưa dừng lại ở đó, dù đã có của ăn, của để nhưng ông Hóa vẫn cảm thấy chưa bằng lòng với việc sản phẩm nuôi luôn trong tình trạng thương lái ép giá.  Thế là hai vợ chồng ông lại “thủ thỉ” với nhau, bàn cách làm sao có thể liên hệ trực tiếp với các công ty thủy sản để bán sản phẩm, không thông qua đầu nậu trung gian.

“Ngoài bán thủy sản nhà nuôi, vợ chồng tui còn thu mua sản phẩm của bà con quanh vùng. Thấy mình làm việc uy tín, nên cả công ty và bà con đều rất tin tưởng. Thấy hiệu quả ổn định, tôi sắm dần thêm được 4 xe tải đông lạnh loại 5 tấn” - ông Hóa hớn hở khoe.

Sống chết với nghề đầm phá

Đặc biệt, nhận thấy đầm Cù Mông phù hợp với việc nuôi cá bớp nên từ 3 năm trước, ông Hóa đã vào Nha Trang chọn giống và tiến hành nuôi cá ở đầm. Hiện tại, với 153 lồng (mỗi lồng có diện tích 4m2) gia đình ông thả nuôi tổng cộng 5.000 con cá bớp.

“Cá bớp là loài dễ nuôi, ít bệnh dịch nhưng nguyên tắc nuôi phải giữ được môi trường nước trong lành, nếu bị ô nhiễm cá rất dễ bị lở loét ở thân. Cũng có trường hợp lưới rách mà mình không biết nên cá thoát ra đầm. Vì vậy mỗi ngày, thợ đều phải lặn xuống nước soi từng lồng để kiểm tra, nếu lưới rách thì phải vá lại ngay, không để vết rách dù là nhỏ nhất. Vì vậy, tụi tui phải thường xuyên kiểm tra lưới trong các lồng bè để tránh trường hợp cá thoát khỏi lồng bơi ra đầm Cù Mông” - ông Hóa kể.

Thời điểm nuôi cá khoảng 8 tháng, bắt đầu từ tháng 1 dương lịch đến trước mùa mưa bão thì gia đình ông tiến hành thu hoạch. Khi cá đạt chuẩn 6kg mỗi con thì bắt đầu xuất bán với giá 150.000đồng/kg, nhờ vậy mỗi vụ ông Hóa có thể thu về 1 tỉ đồng.

Hiện tại, gia đình ông Hóa đang sở hữu 7ha ao đìa nuôi tôm, ốc hương và bè nuôi cá chẽm, cá bớp; mức lợi nhuận từ nuôi thủy sản đạt gần 5 tỉ đồng/năm. Bên cạnh đó, công việc đầu mối thu mua, kinh doanh thủy sản của gia đình đạt lợi nhuận 1 - 1,5 tỉ đồng/năm. Hai mảng này đang giải quyết công việc cho hơn 50 lao động thường xuyên, với thu nhập 6 triệu đồng/người/tháng; cùng khoảng 100 lao động thời vụ, thu nhập 200.000 đồng/người/ngày.

Với 153 lồng gia đình ông Hóa thả nuôi tổng cộng 5.000 con cá bớp.
Với 153 lồng gia đình ông Hóa thả nuôi tổng cộng 5.000 con cá bớp.

“Cuộc mưu sinh nào mà không cực nhọc, nhất là ban đầu gầy dựng. Thế nhưng, mình phải liên tục bươn tới, mạnh dạn đầu tư cho ý hướng, thất bại thì coi lại, sửa sai, lập kế làm tiếp. Thế nhưng, tui luôn tìm thấy niềm vui trong việc sản xuất, kinh doanh các mặt hàng hải sản. Lúc này thì chuyện làm ăn đã đi vào nề nếp” - ông Hóa bộc bạch.

Ông Lê Văn Cảnh - Chủ tịch UBND xã Xuân Cảnh - cho hay, gia đình ông Hóa hiện là một trong những hộ làm ăn kinh tế hàng đầu ở xã, có tầm nhìn và tính toán bài bản, nên liên tục gặt hái thành công ở mảng nuôi trồng và mua bán hải sản. Ngoài ra, cơ sở kinh doanh của ông Hóa đang giải quyết việc làm ổn định cho hàng chục lao động địa phương.

“Ngoài việc đóng góp thuế đầy đủ, vợ chồng anh hiện cũng là những người làm từ thiện xã hội hiệu quả tại địa phương, mỗi năm từ 30 - 40 triệu đồng. Vừa qua, gia đình anh Hóa còn góp trên 250 triệu đồng để xây dựng đường liên thôn” - ông Cảnh nói.

Còn theo ông Huỳnh Văn Dũng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Phú Yên - ông Hóa là người giàu bản lĩnh làm ăn, giỏi nắm bắt thị trường. Nhờ đó, các mô hình nuôi trồng của gia đình luôn có sự chắc chắn, hiệu quả cao. Ông Hóa còn có tư duy kinh doanh lớn khi tự tìm hợp đồng đầu ra để bán sản phẩm của chính mình và các hộ nuôi trong vùng. Cơ sở kinh doanh của anh đã và đang có nhiều đóng góp phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

NGUYỄN VĂN
TIN LIÊN QUAN

Cả người dân lẫn doanh nghiệp đều muốn công khai

CAO NGUYÊN |

Khi Bộ Công Thương có tham vọng “đóng dấu mật” vào thông tin giá điện, giá xăng dầu bán ra cho người dân thì Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lại cho rằng, giá xăng và giá điện là những thông số đầu vào rất quan trọng để các doanh nghiệp hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh... Cũng về vấn đề này, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, những văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân thì nên cân nhắc đóng dấu mật. Đặc biệt, thông tin về giá xăng dầu hay giá điện.

Giovanni - Sáng tạo để hội nhập

Tuệ Tuệ |

Trong khi các thương hiệu bám trụ với các nhà sản xuất châu Á và lảng tránh nhà máy ở châu Âu với lý do thuế cao cũng như chi phí tìm kiếm lớn; Giovanni lại ghi tên trong danh sách các đối tác mua hàng của những nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu và thành phẩm Italy, với mong muốn một ngày không xa có thể đặt cửa hàng ngay tại đất nước này.

CEO Asanzo Phạm Văn Tam đến Bộ Tài chính làm việc

Thuỳ Dung |

Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo đã đến Bộ Tài chính làm việc, yêu cầu Bộ Tài chính cung cấp dự thảo kết luận thanh kiểm tra của bộ liên quan đến nghi vấn xuất xứ hàng hoá của doanh nghiệp này.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Cả người dân lẫn doanh nghiệp đều muốn công khai

CAO NGUYÊN |

Khi Bộ Công Thương có tham vọng “đóng dấu mật” vào thông tin giá điện, giá xăng dầu bán ra cho người dân thì Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lại cho rằng, giá xăng và giá điện là những thông số đầu vào rất quan trọng để các doanh nghiệp hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh... Cũng về vấn đề này, nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng, những văn bản ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của người dân thì nên cân nhắc đóng dấu mật. Đặc biệt, thông tin về giá xăng dầu hay giá điện.

Giovanni - Sáng tạo để hội nhập

Tuệ Tuệ |

Trong khi các thương hiệu bám trụ với các nhà sản xuất châu Á và lảng tránh nhà máy ở châu Âu với lý do thuế cao cũng như chi phí tìm kiếm lớn; Giovanni lại ghi tên trong danh sách các đối tác mua hàng của những nhà máy sản xuất nguyên phụ liệu và thành phẩm Italy, với mong muốn một ngày không xa có thể đặt cửa hàng ngay tại đất nước này.

CEO Asanzo Phạm Văn Tam đến Bộ Tài chính làm việc

Thuỳ Dung |

Ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT công ty Cổ phần Tập đoàn Asanzo đã đến Bộ Tài chính làm việc, yêu cầu Bộ Tài chính cung cấp dự thảo kết luận thanh kiểm tra của bộ liên quan đến nghi vấn xuất xứ hàng hoá của doanh nghiệp này.