Khi “hoa đồng cỏ nội” trở thành “hàng đen”

Hoàng Linh |

Những cô gái quê chân chất lên TP.HCM tìm việc làm lương thiện đã trở thành một thứ hàng hóa siêu lợi nhuận cho các băng nhóm tội phạm buôn người. Không còn là đồn đoán bởi mới đây, cơ quan điều tra liên tục phá những vụ án được gọi với cái tên kỳ lạ, “hàng đen” trong tin nhắn SMS của các đường dây buôn người.
Buôn nô lệ tình dục

 

Công an Q.Tân Phú, TP.HCM tiếp nhận tin báo của bà Diễm (44 tuổi, quê tỉnh Hậu Giang, tạm trú Q.Tân Phú) về việc con gái bà là T.T.S.M (19 tuổi) bỏ nhà đi từ ngày 6.5.2016 nhưng không liên lạc được.

Ngày 10.6, Công an Q.Tân Phú lên kế hoạch xác minh, ra thông báo truy tìm người mất tích, làm việc với bà Diễm thu thập thêm thông tin, đặc điểm nhận dạng.

Theo bà Diễm, do cuộc sống ở quê khó khăn nên hai mẹ con lên TP.HCM thuê nhà, phụ bán quán cơm sinh sống. Tuy lớn tuổi, nhưng M không có bạn bè, không xài điện thoại… Ngày 22.8, bất ngờ bà Diễm nhận được điện thoại từ một người phụ nữ nói đang ở cùng M, yêu cầu bà Diễm đem 12 triệu đồng đến một địa điểm thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chuộc lại con gái.

Khi bà Diễm từ TP.HCM mang tiền đưa cho một người phụ nữ trước cổng một trung tâm thương mại của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thì bị công an mai phục bắt quả tang, giải cứu M khỏi đường dây. Tại cơ quan điều tra, người phụ nữ đòi tiền chuộc khai tên Trần Thanh Mai (43 tuổi, quê Kiên Giang, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), là “má mì” của quán cà phê Cây Bàng, hoạt động trá hình tại khu vực cảng Cát Lở (TP.Vũng Tàu).

Tại cơ quan công an, M kể, ngày 6.5, M đi bộ ra bến xe Miền Tây tìm việc làm. Tại đây, M được một người đàn ông chạy xe ôm tên Hải giới thiệu làm việc tại một quán cà phê có mức lương cao tại tỉnh Bà Rịa - Vùng Tàu. Nghe công việc kiếm được nhiều tiền, M ưng thuận và đi theo người lái xe ôm. Khi đi đến khu vực cảng Cát Lở, ông xe ôm giao M cho bà Thúy - chủ quán cà phê Thanh Thúy - và nhận của bà Thúy 1,3 triệu đồng rồi bỏ đi mất.

 Nơi giam giữ những nạn nhân của bọn buôn người - Nguồn: CNN

Tại đây, ngoài phụ bán cà phê, vợ chồng Thúy còn ép M phải bán dâm, trung bình 4-5 lượt khách mỗi ngày. Sau khoảng 1 tháng, Thúy bán M cho quán cà phê Cây Bàng do Mai làm chủ với giá hơn 10 triệu đồng. Được một thời gian, phát hiện M đã mang thai 4 tháng, không còn bán dâm được nữa, Mai liên lạc, yêu cầu gia đình M đem tiền đến chuộc.

Sau khi bắt Mai, lực lượng công an bắt Thúy và tạm giữ thêm 10 người liên quan phục vụ điều tra. Trong đó, có 4 cô gái hành nghề mại dâm, nhiều đối tượng giúp sức, “chăn dắt gái” có tiền án, tiền sự tại địa phương.

Theo lời khai của M, khi không chịu đi bán dâm, chủ quán sẽ nhắc đến tiền nợ, rồi những người “chăn dắt gái” đánh gậy sắt vào “phần dưới” của chị em. Hằng ngày, M bị giam trong một căn nhà và bị giám sát chặt. Chỉ cần M đứng cạnh cửa chừng 1 mét là bị đánh.

Tại khu cảng Cát Lở, khi thuyền về, những người mai mối sẽ đứng chờ ngoài bờ biển dụ khách đến quán cà phê trá hình. Sau đó, M bị gọi ra quán nhậu, quán cà phê để khách xem mặt và thỏa thuận giá cả với chủ. Những người “chăn dắt gái” sẽ chở M đi bán dâm cho khách.

Hình thức buôn bán, chăn dắt, quản lý gái mại dâm như “nô lệ” này trở thành phương thức chung của nhiều nhóm buôn người ở nước ta.

 Cô gái này và nhiều cô gái khác bị lừa bán sang Trung Quốc làm cô dâu với giá 60.000 nhân dân tệ/người, tương đương 200 triệu VNĐ.

Xa quê hương nhiều năm, quên cả tiếng mẹ đẻ

Tôi nói chuyện với một cô gái được giải cứu khỏi tổ chức buôn người ở Trung Quốc, cô đã quên luôn tiếng Việt, chỉ nói vài câu đơn giản mới được trung tâm tiếp nhận dạy. Cô bị bán sang Trung Quốc từ hồi còn bé và bị ép làm nô lệ tình dục, sau đó bán dâm. Nhờ một vị khách tốt bụng vờ quên điện thoại và một mẩu giấy rứt ra từ bao thuốc lá ghi số điện thoại của đồn cảnh sát Trung Quốc gần nhất, cô gái và trên 20 người khác đã được giải thoát.

Những phận người như vậy có rất nhiều ở các tỉnh biên giới phía Bắc và vùng đồng bằng sông Cửu Long. Những cô gái quê “hoa đồng cỏ nội”, chưa có kinh nghiệm xã hội, mong muốn có việc làm là đích nhắm của bọn buôn “hàng đen”.

Năm 2012, Võ Thị Mộng Hằng (24 tuổi, ở phường Châu Văn Liêm, Q.Ô Môn, TP.Cần Thơ) được mai mối lấy chồng Trung Quốc và chuyển ra nước ngoài sinh sống. Cuộc sống khó khăn, đầu năm 2016, chị ta bàn với chồng về Việt Nam tìm kiếm, lừa các cô gái sang bán cho người khác mua về làm vợ.

Cuối tháng 2.2016, Hằng dụ được một người tên Phương (35 tuổi). Tuy nhiên khi chụp ảnh gửi sang cho khách xem thì cô gái này bị chê mập. Sau đó, nữ quái tiếp tục dụ dỗ 2 cô gái khác ở Hậu Giang và Cần Thơ. Để nạn nhân tin tưởng, Hằng khoe nhà chồng có siêu thị bán hàng rất giàu có, phía sau nhà có đồi chè. Nếu đồng ý, Hằng làm mai cho lấy chồng nước ngoài và được nhà chồng cho số tiền lớn để giải quyết khó khăn. Cưới xong, ra nước ngoài sinh sống sẽ có cuộc sống sung sướng.

Hằng chụp ảnh 2 cô gái gửi sang cho khách hàng. Hoa, 34 tuổi, được trả giá 100 triệu đồng; còn Thúy được trả 150 triệu đồng. Hằng nói với Hoa nhà trai đồng ý cho 50 triệu đồng, Thúy được cho 70 triệu đồng. Số tiền còn lại, nếu thành công, Hằng bỏ túi. Cô ta ứng trước cho 2 nạn nhân, mỗi người 10 - 20 triệu đồng.

Tiếp tục, Hằng tiếp cận thêm cô gái tên Trinh (25 tuổi, quê Cần Thơ), hứa là nhà trai sẽ cho 50 triệu đồng. Sau đó, cô ta mua vé máy bay cho cả 3 bay ra Hà Nội. Sáng 24.4, Hằng không liên lạc được với Trinh nên đưa Hoa và Thúy lên TP.HCM. Trên đường đi đến cầu Cần Thơ, nữ quái bị cảnh sát phát hiện, bắt giữ.

Việt Nam tiếp nhận 8 cô gái được giải thoát khỏi bọn buôn người do Trung Quốc bàn giao. 

Trong khi đó, ở các tỉnh biên giới phía Bắc, nhiều vụ tương tự cũng diễn ra, khách mua là người Trung Quốc. Ngày 23.5, lực lượng trinh sát thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH (PC45 Quảng Ninh) phát hiện và triệt phá một đường dây buôn người xuyên quốc gia do ba “tú ông” cầm đầu. Hiện cơ quan điều tra tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục mở rộng chuyên án để truy bắt các nghi phạm liên quan khác.

Nhiều trường hợp các cô gái bị lừa bán sang Trung Quốc khi mới 12 - 13 tuổi nên sau đó về Việt Nam đã quên cả tiếng mẹ đẻ. Chiều 4.7, ông Nguyễn Tiến Dũng - Bí thư Đảng ủy xã Quế Sơn, huyện Quế Phong, Nghệ An - cho biết: “Đúng là sau hàng chục năm mất tích, chị Mai đã trở về quê nhà. Khi trở về, mẹ con ôm nhau khóc, người cha của chị đã về nơi chín suối. Theo trình báo, Mai bị lừa đưa đi bán sang Trung Quốc từ năm 12 tuổi. Đến nay, chị đã có chồng và con ở Trung Quốc. Khi trở về nhà, chị cứ ú ớ, không nói rõ được tiếng Việt”.

Mai là con út trong gia đình có năm người con. Năm 2002, khi đang trên đường đi học về thì Mai được một người phụ nữ rủ đi ăn phở. Sau đó, người phụ nữ này đưa cô ra phía Bắc bán sang Trung Quốc. Một gia đình nông thôn ở Trung Quốc đã mua Mai về làm dâu. Chồng chị hơn chị 1 tuổi, không đi học. Gia đình chồng nghèo khó, họ sợ con mình khi trưởng thành sẽ không đủ tiền lấy vợ nên đã mua chị về làm vợ sớm. Tuy nhiên, chị thường xuyên bị bạo hành, buộc phải làm nhiều việc và bị họ đối xử như người giúp việc. Lúc mới về, chị lấy một mảnh giấy, ghi tên tuổi của cha mẹ, quê quán rồi bỏ vào một túi nylon buộc chặt, chôn dưới gốc cây trong vườn nhà chồng.

Vừa qua, khi con đã lớn, chị nhớ nhà, nhớ người thân nên đã xin chồng cho về Việt Nam thăm mẹ cha một lần. Sau nhiều lần thuyết phục, người chồng cho chị Mai về thăm quê nhưng với điều kiện không được mang con về cùng. Lúc này, chị Mai ra vườn đào mảnh giấy ngày trước ghi tên người thân, quê quán rồi tìm cách trở về quê hương.

Về đến nhà, mẹ con, chị em Mai ôm nhau khóc nức nở nhưng chị Mai không còn nói được tiếng Việt. Bà Nguyễn Thị M (58 tuổi, mẹ của chị Mai) phải chạy đi khắp làng hỏi ai biết tiếng Trung Quốc nhờ đến phiên dịch.

Hiện chị Mai vẫn ở quê nhà và cho biết sắp tới sẽ trở lại Trung Quốc với chồng và con. Chính quyền xã đang làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng minh nhân dân và một số giấy tờ tùy thân cho chị Mai.

Thống kê mới nhất của Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm của Chính phủ (BCĐ 138/CP) cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2016, cả nước đã xảy ra 174 vụ mua bán người với 232 đối tượng, lừa bán 351 nạn nhân. Thiếu tướng Nguyễn Phong Hòa cũng chỉ rõ, mua bán người gia tăng và ngày càng tinh vi do đây là hoạt động mang lại siêu lợi nhuận, cùng với đó là tình trạng mất cân bằng giới tính, khó khăn về kinh tế, thiếu công ăn việc làm và sự nhẹ dạ, cả tin của không ít người dân.

Việt Nam được ghi nhận là nước có nhiều nỗ lực trong việc chống lại nạn buôn người. Quốc hội đã điều chỉnh luật để có thể truy tố nhóm tội danh buôn người với mức án răn đe hơn. Việt Nam cũng phối hợp với các nước chia sẻ thông tin và trên thực tế đã phá nhiều tổ chức buôn người xuyên quốc gia. Điều quan trọng và được đánh giá cao là Việt Nam đã tổ chức tái hòa nhập xã hội khá tốt cho những nạn nhân, giúp những người kém may mắn học nghề, bảo trợ xã hội và hòa nhập cộng đồng.
Hoàng Linh
TIN LIÊN QUAN

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế tin tưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Trà My |

Năm 2023 đến với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với đà tăng trưởng của năm 2022, kinh tế Việt Nam được cộng đồng các tổ chức quốc tế dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc.

Interactive: Sự tích bánh chưng bánh giầy ngày Tết vào đời Vua Hùng nào?

Nhóm PV |

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm các gia đình quây quần đón Tết, cùng nấu các món ăn ngon. Có rất nhiều món ăn đặc trưng ngày Tết như bánh chưng, bánh giầy, dưa hành... vô cùng hấp dẫn. Tham gia trả lời các câu hỏi dưới đây của báo Lao Động để thử thách hiểu biết của bạn về các món ăn ngày Tết.

Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Dự báo thời tiết 22.1: Mùng 1 Tết Bắc Bộ mưa vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 22.1.2023, miền Bắc sáng sương mù có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng tăng nhiệt với nhiệt độ cao nhất khoảng 20 - 24 độ C. Đêm trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 15-19 độ C.

Thiêng liêng khoảnh khắc ra đời của những thiên thần nhỏ đêm Giao thừa

Thùy Linh- Đức Mạnh |

Vào đúng thời khắc Giao thừa, những em bé đầu tiên của năm mới Quý Mão 2023 đã chào đời tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Khoảnh khắc những người mẹ được ôm vào lòng những thiên thần nhỏ mà mình đã "mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày" thật thiêng liêng, tràn đầy hạnh phúc.