Sinh viên khóc ròng khi bỗng nhiên bị ghép ảnh vay tiền, chiếm đoạt tài sản

ANH THƯ |

Một sinh viên năm nhất của trường đại học ở Hà Nội bỗng nhiên phải đối mặt với rất nhiều rắc rối khi bị ghép ảnh thành đối tượng vay tiền, lừa đảo.

Cách đây 2 ngày, đang trong quá trình ôn thi cuối kì, Đ.T.N.A – sinh viên của trường Học viện Chính sách và Phát triển (Hà Nội) ồ ạt nhận được tin nhắn hỏi han của bạn bè hỏi chị có vay tiền tín dụng đen hay không.

Sau khi trao đổi với những người bạn này, N.A mới biết hình ảnh, thông tin cá nhân của mình bị công khai, vu khống đi vay tiền, chiếm đoạt tài sản.

Trong hình ghép ngoài ảnh, thông tin về họ tên, năm sinh, trường học của Đ.T.N.A đều bị công khai. Đối tượng ghép hình cho rằng chị đã lấy hộ khẩu, giấy tờ đi vay tiền. Nếu chị N.A không trả tiền sẽ phát những thông tin này tất cả bạn bè, nhà trường.

Sinh viên N.A chia sẻ: “Tôi mới là sinh viên năm nhất, từ quê lên Hà Nội nên chỉ biết đến việc đi học. Tôi chưa hề vay tiền ai chứ chưa kể đến những đối tượng tín dụng đen. Vì vậy, tôi thấy rất mệt mỏi khi bỗng nhiên bị rơi vào hoàn cảnh trớ trêu này”.

Từ khi bị các đối tượng ghép ảnh, cuộc sống của N.A bị đảo lộn rõ rệt. Bên cạnh những người nhắn tin hỏi han về sự việc, cảm thông trước việc này, nhiều bạn bè không hiểu đã hoài nghi.

Bên cạnh đó, chúng còn liên hệ với trường đại học mà sinh viên này học tập. Nhà trường đã phải mời chị N.A lên làm việc xoay quanh thông tin bị "tố" đi vay tiền.

Không chỉ dừng lại việc lan truyền thông tin thất thiệt đến bạn bè, những đối tượng này gửi thông tin đến nhà trường khiến sinh viên này thấy ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự. Trong thời gian này, chị N.A liên tục bị tác động tâm lý, ảnh hưởng không tốt đến việc học tập, thi cử.

“Có lẽ đây là một “biến cố” đầu đời của tôi. Khi không vay tiền ai mà bị vu khống, ảnh hưởng đến danh dự của mình với bạn bè, nhà trường. Tôi mong muốn mọi người cảnh giác, không để thông tin cá nhân của mình bị lọt ra ngoài để tránh những phiền phức như tôi gặp phải” – chị N.A chia sẻ.

Chị Đ.T.P.T (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) cũng gặp tình trạng tương tự khi không đi vay mượn tiền mà bị ghép hình cho rằng đi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Những đối tượng này còn lộng hành đến mức chia sẻ những hình ảnh của chị đến tất cả những bạn bè, người thân.

Vì vậy, mấy ngày nay, không ít bạn bè trên mạng xã hội biết thông tin trên đã gọi điện, nhắn tin hỏi han chị không ngừng. Chị này đã phải đăng tải thông tin đính chính ngay lập tức.

Sau đó, chị P.T đã trực tiếp liên hệ theo số điện thoại của đối tượng này. Nhưng họ không hề dám nghe máy. Trước đó, qua phương tiện truyền thông, chị nay cũng biết tới thủ đoạn bị ghép hình ảnh, gọi điện "khủng bố" của những người vay tiền qua app. Song, giờ một số đối tượng thật trắng trợn, vu oan cho những người không hề có khoản vay mượn.

Chị P.T đã ra trình báo cơ quan chức năng của địa phương về sự việc của mình. Bên cạnh đó, chị T rất mong phía cơ quan chức năng có quản lý chặt chẽ, làm sao để người dân không rơi vào hoàn cảnh trớ trêu như trên.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Nhiều chi phí đè nặng, công nhân phải đi vay tiền

ANH THƯ-LƯƠNG HẠNH |

Trả tiền thuê trọ, tiền điện nước, chi phí sinh hoạt, nuôi con... là nỗi lo thường nhật của người công nhân. Với đồng lương hạn chế, không ít người đã phải đi vay tiền để xoay xở các chi tiêu phát sinh.

Vay tiền online, người phụ nữ Hà Nội bị chiếm đoạt 117 triệu

Quang Việt |

Công an quận Ba Đình đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 117 triệu đồng.

Tạm giam 23 người vụ vay tiền qua app xuyên quốc gia, lãi suất 2.190%

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến đường dây tín dụng đen, cho vay tiền qua app xuyên quốc gia với lãi suất lên tới 2.190%/năm, Công an Hà Nội đã khởi tố 26 bị can.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Nhiều chi phí đè nặng, công nhân phải đi vay tiền

ANH THƯ-LƯƠNG HẠNH |

Trả tiền thuê trọ, tiền điện nước, chi phí sinh hoạt, nuôi con... là nỗi lo thường nhật của người công nhân. Với đồng lương hạn chế, không ít người đã phải đi vay tiền để xoay xở các chi tiêu phát sinh.

Vay tiền online, người phụ nữ Hà Nội bị chiếm đoạt 117 triệu

Quang Việt |

Công an quận Ba Đình đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 117 triệu đồng.

Tạm giam 23 người vụ vay tiền qua app xuyên quốc gia, lãi suất 2.190%

Việt Dũng |

Hà Nội - Liên quan đến đường dây tín dụng đen, cho vay tiền qua app xuyên quốc gia với lãi suất lên tới 2.190%/năm, Công an Hà Nội đã khởi tố 26 bị can.