Từ con đường huyết mạch thành mong ngóng có đường để đi
Phản ánh đến PV Báo Lao Động, người dân tổ dân phố 6, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình bức xúc vì gần 50 năm phải đi con đường đất cứ nắng thì bụi, mưa thì lầy lội dù đang sống ở giữa trung tâm thị trấn.
Ngày 16.3, có mặt tại thị trấn Yên Bình, đi vào khu đô thị Ruby Garden sang trọng bậc nhất huyện Yên Bình với đường xá rộng thênh thang, nhà lầu, xe hơi lộng lẫy, PV rẽ vào đường Trần Nhật Duật - nơi sinh sống của hàng chục hộ dân với con đường đất lầy lội, lởm chởm đất đá. Dưới đường la liệt các vũng nước lớn nhỏ.
Trao đổi với PV, bà Đặng Thị Hương (68 tuổi, ở tổ dân phố 6, thị trấn Yên Bình) cho biết: “Tôi sinh sống tại đây hơn 40 năm, lúc mới đầu đây là tuyến đường huyết mạch của huyện mỗi khi đi bến ra hồ Thác Bà. Nhưng từ khi dự án khu đô thị Ruby Garden xây dựng xong thì nơi đây như “khu ổ chuột”, biệt lập với cuộc sống bên ngoài, không ai đoái hoài đến”.
Bà Hương kể, trước đây đường đi qua xóm cũng là đường ra bến cảng, nơi tập trung tàu, thuyền, phương tiện để ra hồ Thác Bà. Do gần trung tâm huyện nên lượng người qua đây tấp nập, dân cũng sống dựa vào việc chở thuyền, bãi gửi xe, buôn bán, từ đó cuộc sống cũng khấm khá hơn.
Qua năm tháng, giờ con đường này đã nát như tương, người dân thì hết năm này qua năm khác mong chờ để có đường đi nhưng tất cả chỉ nằm trên giấy.
Bà Hương cho biết, năm 2016, thị trấn đã có dự án mở đường theo chính sách nhà nước và người dân cùng làm, nhân dân trong khu phố phấn khởi đóng góp tiền với hi vọng có đường đẹp để đi.
Tuy nhiên, ngày khởi công vừa xong thì dự án làm đường lại huỷ bỏ, dân được trả lại tiền với lý do để chờ làm khu đô thị Ruby Garden.
Chia sẻ với PV, bà Đỗ Thị Nam (ở tổ 6, thị trấn Yên Bình) bức xúc: "Khi trả lại tiền cho người dân, nguyên Chủ tịch thị trấn lúc bấy giờ là ông Nguyễn Quang Vinh đã hứa với dân rõ ràng nhà nước sẽ làm đường cho dân khi dự án này xong".
Ấy vậy mà, hơn 6 năm trôi qua, những hộ dân nơi đây vẫn mòn mỏi mong chờ con đường nhưng chưa thấy hồi đáp, rất nhiều lần họp tổ dân phố, tiếp xúc cử tri đều đề xuất với các cơ quan chức năng nhưng cũng như muối bỏ biển.
Đến lãnh đạo thị trấn cũng đau đầu
Bà Nam thẳng thắn nói, khi làm khu đô thị, người dân trong tổ đã hiến đất hoặc bị thu hồi đi rất nhiều đất để địa phương xây dựng, hiện giờ giá trị đất của khu đô thị này lên rất cao, những diện tích đất đó nếu như chỉ cần bán đi 1 lô cũng thừa tiền để làm con đường đẹp cho người dân đi lại.
Bà lấy dẫn chứng, nhà bà Hương, nhà anh Thành, hay chính mình... mỗi nhà khi đó cũng bị thu hồi đến hàng trăm m2, giờ nhìn nhà mình thì tiêu điều, nhìn sang bên khu đô thị đường xá đẹp, đất đai bằng phẳng, chia lô bán nền tấp nập mà buồn rầu.
Không chỉ vấn đề về đường xá, theo những người dân nơi đây, chính quyền đặt tên đường cho đường đất này rồi áp thuế tính lên cao khiến người dân cũng vô cùng bức xúc.
Không những vậy, điện người dân phải góp tiền nhau mua dây, mua công tơ tự kéo từ đầu đường vào rồi chia ra các nhà, đến tháng thì lại đi đọc số điện từng nhà để rồi đi nộp như đi ở thuê vậy.
Ngoài ra, đường hỏng, đường xấu thì cũng phải tự đi mua xỉ than, mua gạch vỡ về rồi người dân tự san ra, gạt vào các hố để đi lại cho đỡ khổ.
Nói về vấn đề này, ông Đào Xuân Thành – Tổ trưởng tổ dân phố 6 chia sẻ: “Hiện vẫn chưa thể thống nhất được với bà con khu phố về việc làm đường, đây là vấn đề đã kéo dài nhiều năm, gây bức xúc cho người dân”.
Còn ông Hoàng Hợp – Chủ tịch thị trấn Yên Bình khi PV liên hệ cũng phải thừa nhận, chuyện làm đường, điện tại tổ dân phố số 6 đang là vấn đề đau đầu của thị trấn, nhiều lần địa phương tiến hành họp tổ dân phố nhưng vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung để có giải pháp tối ưu giải quyết các vấn đề tồn tại nơi đây.
Ông Hợp cho biết: "Mới đây, ngày 14.3, trong cuộc họp với các lãnh đạo huyện Yên Bình, đơn vị cũng đã đưa ra phương án, xin ý kiến chỉ đạo từ huyện để thống nhất với người dân trong việc làm đường".