Vụ người đẹp “dùng thân thể bôi bẩn Đà Lạt”: “Thích gì thì làm đó…”?

Thế Lâm |

Trong khi hình ảnh chụp tại Tuyệt tình cốc (Đà Lạt) của Á hậu cuộc thi Miss Eco International 2018 – Thư Dung với một số kiểu được tung lên mạng còn đang khiến dư luận bức xúc khi cho rằng “dùng thân thể bôi bẩn Đà Lạt” thì người đẹp này cùng bạn bè tiếp tục đăng loạt ảnh đầy đủ hơn lên trang Facebook cá nhân của cô.

Thế là có thêm những ý kiến cho rằng cô thách thức dư luận.

Song những câu từ mang tính trêu ngươi, thách thức không chỉ từ người đẹp này mà còn từ những người bạn viết và đăng trên trang của cô. Dường như có cả một sự tính toán để câu thêm dư luận và sự chú ý.

Tất nhiên nếu nhìn một cách bình tĩnh, trong loạt ảnh người đẹp này và bạn bè đăng lên trang cá nhân, không phải tất cả đều thô tục, phản cảm hay tạo dáng khêu gợi dục tính.

Nhưng rõ ràng là, trong loạt ảnh đó, có nhiều kiểu từ phản cảm đến rất phản cảm đã bị dư luận đề cập và bức xúc phê phán, không hề oan cho người đẹp này.

Thế nhưng ngày 13.8, ngay lúc dư luận bất bình về những hình ảnh cô chụp “bôi bẩn Đà Lạt” thì trên trang cá nhân, người đẹp này post một dòng trạng thái: “Sống ở cuộc đời… thích gì thì làm đó…”. Tất nhiên người ta hiểu sự ám chỉ nhắm vào chuyện gì. Sang ngày 14.8, người đẹp post loạt ảnh đầy đủ hơn thuộc album “Tuyệt tình cốc”.

Dòng trạng thái đầy “ý tứ” ngay khi đang gây ra xìcăngđan bởi những ảnh chụp phản cảm tại Đà Lạt.
Dòng trạng thái đầy “ý tứ”.

Tuy nhiên có một điểm mà người đẹp này đã tránh: Những tấm ảnh liên quan tới việc bẻ thông rừng bài trí để chụp ảnh không được post cùng trong loạt ảnh. Có lẽ Á hậu của giải người đẹp “bảo vệ sinh thái, thiên nhiên” này đã ý thức được “điểm chết” có thể khiến cô thân bại danh liệt vì những tấm ảnh đó.

Thế nhưng, vẫn không thấy người đẹp này đề cập hoặc giải thích gì về việc tự ý bẻ thông rừng bài trí chụp ảnh. Ban tổ chức cuộc thi Miss Eco International ở tận Ai Cập, chứ nếu ngay ở Việt Nam thì có lẽ Thư Dung đã bị “hỏi thăm” về hành vi trên chứ không dễ gì được yên ổn để tiếp tục post những tấm ảnh được cho là càng ngày càng thách thức dư luận.

Song sự trêu ngươi và thách thức ấy, cũng thuộc loại chiêu thức rẻ tiền. Bởi bản chất của vấn đề là những tấm ảnh, được chụp không đẹp, không nâng cao được tính thẩm mỹ của nét đẹp của một á hậu; mà ngược lại, nhiều góc chụp tồi, cả tạo dáng thô thiển và ăn mặc phản cảm, đã hạ thấp chính vẻ đẹp của cô.

Trong Wikipedia tiếng Việt định nghĩa “cuộc thi sắc đẹp” (tất nhiên kể cả cuộc thi Miss Eco International dù ít danh tiếng mà Thư Dung đoạt giải Á hậu) “là cuộc thi tập trung đánh giá về vẻ đẹp hình thể của thí sinh, song đồng thời cũng chú ý đến các yếu tố khác như thể chất, trí tuệ và nhân cách của người tham dự”. Người đẹp nghĩ cứ “thích gì thì làm đó…”, thích thì cứ “bôi bẩn”… Song nên nhớ rằng “bôi bẩn” thiên nhiên và phá hoại sinh thái, cũng chính là tự bôi bẩn nhân cách của mình vậy.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Thách thức dư luận, Á hậu Thư Dung tung tiếp loạt ảnh phản cảm "bôi bẩn" Đà Lạt

Linh Chi |

Việc Á hậu Thư Dung tiếp tục đăng tải bộ ảnh phản cảm càng khiến dư luận thêm phần bức xúc.

Vụ người đẹp “dùng thân thể bôi bẩn” Đà Lạt: Chơi lỡ dại hay cách PR lố bịch?

Thế Lâm |

Người đẹp “dùng thân thể bôi bẩn” Đà Lạt được xác định là Á hậu cuộc thi Miss Eco International 2018, Thư Dung. Một số tấm hình chụp về người đẹp này, với kiểu ăn mặc gây phản cảm được người quen của cô đăng trên mạng đã khiến dư luận bức xúc.

Scandal phim ngắn "bôi bẩn" Đà Lạt: Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên tiếng

Nguyên Linh |

Chia sẻ với Lao Động, ông Nguyễn Quang Dũng - đạo diễn của phim ngắn "Chuyến đi của thanh xuân" đã nhận trách nhiệm khi chưa thể hiện thông điệp rõ ràng của bộ phim tới cho khán giả. 

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thách thức dư luận, Á hậu Thư Dung tung tiếp loạt ảnh phản cảm "bôi bẩn" Đà Lạt

Linh Chi |

Việc Á hậu Thư Dung tiếp tục đăng tải bộ ảnh phản cảm càng khiến dư luận thêm phần bức xúc.

Vụ người đẹp “dùng thân thể bôi bẩn” Đà Lạt: Chơi lỡ dại hay cách PR lố bịch?

Thế Lâm |

Người đẹp “dùng thân thể bôi bẩn” Đà Lạt được xác định là Á hậu cuộc thi Miss Eco International 2018, Thư Dung. Một số tấm hình chụp về người đẹp này, với kiểu ăn mặc gây phản cảm được người quen của cô đăng trên mạng đã khiến dư luận bức xúc.

Scandal phim ngắn "bôi bẩn" Đà Lạt: Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng lên tiếng

Nguyên Linh |

Chia sẻ với Lao Động, ông Nguyễn Quang Dũng - đạo diễn của phim ngắn "Chuyến đi của thanh xuân" đã nhận trách nhiệm khi chưa thể hiện thông điệp rõ ràng của bộ phim tới cho khán giả.