Từ đơn xin “xã hội đen” cho đi dạy đến sự ám ảnh kiểu đòi nợ giang hồ

Thế Lâm |

Câu chuyện cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (giáo viên tiểu học ở quận Bình Tân, TP.HCM) đến mức phải viết đơn “kính gửi mấy anh xã hội đen” để được đi dạy đúng là một sự thật nhức nhối.

Và thật hơn là tình trạng, trong gia đình có bất cứ ai thiếu nợ thì những người còn lại phải “lãnh đạn”. 

Cô Hiếu và người mẹ già bị bệnh tim cùng các cháu chính là những nạn nhân phải “lãnh đạn” của kiểu đòi nợ giang hồ, xã hội đen. Tình trạng này đã khiến dư luận bức xúc, phẫn nộ lâu nay.

Tuy nhiên, người dân có bức xúc, phẫn nộ đến đâu cũng chẳng giải quyết được vấn đề khi chính quyền, lực lượng chức năng thực thi pháp luật chưa nhập cuộc để trừng trị thích đáng những kiểu đòi nợ như vậy.

Cho vay nặng lãi kiểu truyền thống đã là câu chuyện xa xưa. Bản chất cũng là cho vay nặng lãi đồng thời là tín dụng “đen”, nhưng nhiều dịch vụ hiện được khoác lên “chiếc áo” thời công nghệ 4.0 là cho vay trực tuyến thông qua các ứng dụng di động, website với điều kiện vay rất thoáng và thời gian giải ngân có thể chi sau vài giờ. Song đổi lại, người vay không chỉ phải trả lãi suất cao lên đến hàng chục phần trăm mỗi tháng hay vài trăm phần trăm mỗi năm, mà còn phải chịu cảnh đòi nợ mang tính côn đồ, xã hội đen khi không kịp trả.

Như trường hợp cô giáo Hiếu, dù không liên quan đến món nợ nhưng cũng phải chịu tình cảnh bị đe dọa, ném mắm tôm vào nhà, phun sơn đỏ với nội dung xuyên tạc là “nhà tranh chấp không mua bán”, đổ keo dán sắt vào ổ khóa để nhốt người bên trong.

Trên thực tế, những kiểu đòi giang hồ xã hội đen còn có nhiều hành vi khủng khiếp hơn như hành hung, chặt ngón tay hay cắt tai, rạch mặt… Đó là một thế giới cho vay và đòi nợ ngoài vòng pháp luật, không chỉ trở thành nỗi ám ảnh của con nợ mà cả đối với người thân của họ.

Thậm chí, những cuộc đòi nợ kiểu giang hồ, xã hội đen như thế còn khiến cả xóm giềng, khu phố náo động và dân tình khiếp hoảng.

Luật pháp nước ta cấm tín dụng “đen”, cấm cho vay nặng lãi, nhưng lại cho phép dịch vụ đòi nợ thuê, dẫn đến không ít trường hợp bị biến tướng thành đòi nợ kiểu xã hội đen ngấm ngầm làm cánh tay nối dài cho những đối tượng cho vay nặng lãi. Đây chính là một loại tội phạm.

Chính vì thế mà gần đây, TPHCM đã kiến nghị Bộ Tài chính đề xuất với Chính phủ cấm hẳn dịch vụ đòi nợ thuê.

Chính quyền địa phương đã tiến hành thăm hỏi, động viên và lắp cả camera nhằm bảo vệ cô giáo Hiếu. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế chứ không giải quyết được tận gốc vấn đề.

Bởi trong xã hội, những người phải chịu cảnh đòi nợ kiểu xã hội đen đâu chỉ có mỗi cô giáo Hiếu. Chính quyền đâu thể lắp camera cho tất cả những trường hợp như vậy?

Chỉ có một cách là truy đến cùng và dẹp sạch kiểu đòi nợ giang hồ, xã hội đen thì xã hội, lòng dân mới yên được.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Chính quyền lắp camera bảo vệ cô giáo "xin xã hội đen cho đi dạy”

Ngô Nguyên |

Ngay sau khi Lao Động lên tiếng, ngày cuối tuần, chính quyền địa phương đã cử lực lượng xuống sơn sửa nhà, lắp camera bảo vệ cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (giáo viên một trường tiểu học ở quận Bình Tân - TPHCM). Chính quyền còn đề nghị có thể cho xe tới đón gia đình cô về ở lại…

Công an sẽ bảo vệ gia đình cô giáo "viết đơn gửi xã hội đen xin đi dạy"

T.S |

Trước sự việc cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hiếu ngụ tại khu phố 13, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân- TPHCM viết đơn “gửi mấy anh xã hội đen” để xin được đi dạy học mà Báo Lao Động phản ánh, sáng nay (12.10), cơ quan công an đã mời cô giáo lên làm việc và động viên cô về nhà cũ sinh sống.

Làm đơn xin “xã hội đen” cho đi dạy học

Ngô Nguyên |

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (giáo viên một trường tiểu học ở quận Bình Tân - TPHCM) run rẩy cho biết, lá đơn đề “Kính gửi mấy anh xã hội đen” đã viết xong, mà chưa dám gửi vì sợ. Bởi chị dâu nợ tiền nhưng giang hồ lại đến gia đình cô giáo ném mắm tôm, sơn, đổ keo dán sắt, khóa trái cửa nhốt mẹ già khiến gia đình hoảng loạn…

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chính quyền lắp camera bảo vệ cô giáo "xin xã hội đen cho đi dạy”

Ngô Nguyên |

Ngay sau khi Lao Động lên tiếng, ngày cuối tuần, chính quyền địa phương đã cử lực lượng xuống sơn sửa nhà, lắp camera bảo vệ cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (giáo viên một trường tiểu học ở quận Bình Tân - TPHCM). Chính quyền còn đề nghị có thể cho xe tới đón gia đình cô về ở lại…

Công an sẽ bảo vệ gia đình cô giáo "viết đơn gửi xã hội đen xin đi dạy"

T.S |

Trước sự việc cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hiếu ngụ tại khu phố 13, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân- TPHCM viết đơn “gửi mấy anh xã hội đen” để xin được đi dạy học mà Báo Lao Động phản ánh, sáng nay (12.10), cơ quan công an đã mời cô giáo lên làm việc và động viên cô về nhà cũ sinh sống.

Làm đơn xin “xã hội đen” cho đi dạy học

Ngô Nguyên |

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc Hiếu (giáo viên một trường tiểu học ở quận Bình Tân - TPHCM) run rẩy cho biết, lá đơn đề “Kính gửi mấy anh xã hội đen” đã viết xong, mà chưa dám gửi vì sợ. Bởi chị dâu nợ tiền nhưng giang hồ lại đến gia đình cô giáo ném mắm tôm, sơn, đổ keo dán sắt, khóa trái cửa nhốt mẹ già khiến gia đình hoảng loạn…