Thưởng tết cho giáo viên 600 nghìn: Hiệu trưởng phải giải trình

HẢI ĐĂNG |

Một hiệu trưởng trường THCS ở Hà Tĩnh chi tiền tết cho giáo viên được 600 nghìn/người, bị trưởng phòng GD-ĐT yêu cầu giải trình, buộc phải chi đủ 1 triệu/người.

Hai vợ chồng Thanh Trung và Tuyết Mai là giáo viên (GV) THCS ở Hà Tĩnh, dạy ở hai trường khác nhau tại một huyện miền núi. Tết này, mỗi người được 1,5 triệu tiền thưởng tết. Số tiền đó so với các ngành nghề khác là rất nhỏ bé, nhưng đối với GV là một khoản tiền khá lớn.

“Trước đây, thưởng tết của GV bọn em chỉ 500-600 nghìn. Sau đó, trưởng phòng GD-ĐT họp hiệu trưởng, tuyên bố nếu ai không lo được cho anh em khoảng 1,2-,15 triệu tiền tết thì viết đơn xin nghỉ, để bố trí hiệu phó lên thay. Thế là tiền tết được tăng. Lần đầu tiên nhận tiền tết hơn 1 triệu, bọn em cứ nghĩ kế toán nhầm”, thầy Thanh Trung kể.

Tuy nhiên, vẫn có một trường tiền tết chỉ được 600 nghìn. Nghe GV phản ánh, trưởng phòng GD-ĐT gọi hiệu trưởng lên, yêu cầu giải trình và nói luôn: “Giải trình tôi sẽ xem xét sau, còn bây giờ anh phải lo cho mỗi GV ít nhất 1 triệu ăn Tết”. Thế là hiệu trưởng kia buộc phải chi thêm tiền cho anh em.

Cách đây một thời gian, Giám đốc Sở GD-ĐT lúc đó là NGƯT Nguyễn Khắc Hào cũng tuyên bố trước một cuộc họp hiệu trưởng các trường THPT: “Nếu các anh không lo được cho GV 1 triệu tiền ăn tết, thì nên nghỉ”. Từ đó, mức thưởng tết mới được tăng lên, có trường THPT đã tăng lên đến 3-4 triệu đồng/người.

Chuyện nói trên cho thấy, trừ những trường quá khó khăn thuộc địa bàn đặc biệt, thì có thưởng tết hay không, mức bao nhiêu, phụ thuộc rất lớn vào hiệu trưởng. Cũng là trường đó, hoàn cảnh tương tự, nhưng hiệu trưởng trước chỉ được vài trăm nghìn tiền tết, người sau kế nhiệm, mức thưởng đã tăng lên gấp vài lần.

“Để có thưởng tết, nhà trường phải sắp xếp kế hoạch, tiết kiệm chi tiêu, và nhất là hiệu trưởng không tư túi. Chứ để anh em có cái tết đơn giản quá, nghĩ cũng không đành lòng”, một hiệu trưởng trường THPT tại Hà Tĩnh, chia sẻ.

Lâu nay, nhiều địa phương không có thưởng tết cho GV, với lý do không có nguồn. TPHCM là đơn vị đầu tiên và duy nhất trích ngân sách thưởng tết cho toàn thể GV.

Đành rằng TPHCM là địa phương có nguồn thu ngân sách lớn nhất cả nước, khả năng lo cho giáo dục tốt hơn nhiều địa phương khác. Tuy nhiên, cần nhìn nhận lại chuyện thưởng tết, là khi người đứng đầu có tâm với GV, thì sẽ tìm ra cách, sẽ có tiền.

Suy cho cùng, chuyện thưởng tết GV là chuyện chia sẻ. Người đứng đầu chia sẻ với GV, lo cho anh em có cái tết tươm tất hơn để gắn bó với nghề, làm nghề tốt hơn. Đó cũng là hình thức đầu tư cho thế hệ tương lai.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Cô giáo vùng cao rơi nước mắt khi nhận quà Tết của học trò

Bích Hà |

Sau 28 năm đứng lớp, lần đầu tiên giáo viên một trường ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình nhận được món quà tết của học trò. Là những cân gạo do chính tay bố mẹ các em cấy hái. Món quà giản dị nhưng khiến cô rơi nước mắt vì quá xúc động.

Bi hài “thưởng” Tết giáo viên: Được giao chăn bẩn về…giặt

HẢI ĐĂNG |

Nhiều trường, giáo viên không có thưởng Tết, hoặc chỉ có tính chất “tượng trưng” vài chục nghìn đồng, ít quà bánh. Cá biệt có trường hợp giáo viên mầm non được nhà trường giao chăn bẩn về… giặt Tết.

Không có thưởng Tết, giáo viên ước mơ “giá đừng có Tết”

Đặng Chung |

Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang đến gần, nhà nhà rục rịch mua sắm chuẩn bị ăn Tết. Với đội ngũ giáo viên, niềm vui chưa thấy đâu nhưng đã chất chồng lo toan.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cô giáo vùng cao rơi nước mắt khi nhận quà Tết của học trò

Bích Hà |

Sau 28 năm đứng lớp, lần đầu tiên giáo viên một trường ở huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình nhận được món quà tết của học trò. Là những cân gạo do chính tay bố mẹ các em cấy hái. Món quà giản dị nhưng khiến cô rơi nước mắt vì quá xúc động.

Bi hài “thưởng” Tết giáo viên: Được giao chăn bẩn về…giặt

HẢI ĐĂNG |

Nhiều trường, giáo viên không có thưởng Tết, hoặc chỉ có tính chất “tượng trưng” vài chục nghìn đồng, ít quà bánh. Cá biệt có trường hợp giáo viên mầm non được nhà trường giao chăn bẩn về… giặt Tết.

Không có thưởng Tết, giáo viên ước mơ “giá đừng có Tết”

Đặng Chung |

Tết Nguyên đán Mậu Tuất đang đến gần, nhà nhà rục rịch mua sắm chuẩn bị ăn Tết. Với đội ngũ giáo viên, niềm vui chưa thấy đâu nhưng đã chất chồng lo toan.