Thạc sĩ muốn lên chức? Làm ơn đi học lại… đại học chính quy!

Tường Minh |

Nhiều cán bộ có trình độ thạc sĩ đang công tác ở các sở, ban ngành của tỉnh này phải “cắp sách” đi học lại… đại học chính quy nếu muốn thăng quan tiến chức.  

"Dở khóc dở cười" như thế là do một Nghị quyết của tỉnh này ban hành hồi tháng 6.2015 và sửa đổi vào tháng 8.2017, những cán bộ sinh từ năm 1975 trở về sau, ai muốn bổ nhiệm hoặc thăng chức thì bắt buộc phải có bằng đại học chính quy.

Chính vì quy định trên nên tuy đã được bổ nhiệm làm trưởng, phó phòng ban sở ngành của tỉnh, cấp huyện, thành phố và đã là thạc sĩ, nhưng nhiều cán bộ có lỡ học tại chức, từ xa… phải đăng ký học lại đại học chính quy để được bổ nhiệm vào chức vụ cao hơn.

Và kết quả thanh tra của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi vào tháng 8.2017 vừa qua tại 3 huyện là Tây Trà, Trà Bồng và Mộ Đức, tất cả các địa phương trên đều vi phạm trong việc bổ nhiệm lãnh đạo các phòng, ban trực thuộc (sinh 1975 trở về sau) nhưng không có bằng đại học chính quy.

Rõ ràng là Quảng Ngãi quá khắt khe, có gì đó bất thường bởi quy định gần đây nhất của T.Ư về nội dung này cũng chỉ yêu cầu trình độ tốt nghiệp đại học trở lên.

Và theo bà Hà Thị Anh Thư - Bí thư huyện Bình Sơn trả lời trên một tờ báo thì từ 2015 đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã 5 lần ra văn bản và chủ trương thay đổi quy chuẩn cán bộ.

Học tại chức, từ xa… là câu chuyện/ giải pháp tình thế của một giai đoạn lịch sử. Tỉnh Quảng Ngãi hiện có quá nhiều thạc sĩ (hơn 1.000 và gấp 4 lần kể từ năm 2010) cũng không phải lỗi do các thạc sĩ mà do lỗi hệ thống của cả nền giáo dục.

Vậy nên việc bổ nhiệm cán bộ và đề ra tiêu chuẩn bổ nhiệm cán bộ chỉ nên quan tâm đến hiệu quả và chất lượng công việc được giao và chỉ số hài lòng của người dân trong từng vụ việc cụ thể chứ không phải soi xét việc họ học chính quy hay tại chức, thạc sĩ, tiến sĩ có phải “giấy” hay không “giấy”.  

Thạc sĩ “không giấy”, lại còn được học cả đại học chính quy trước đó, nhưng lại năng lực, đạo đức yếu kém, lại làm việc theo kiểu "sáng cắp ô đi tối cắp ô về" làm gánh nặng cho cả tập thể.

Đã thế còn vì cái bằng mà được ưu tiên bổ nhiệm lên những chức vụ cao hơn thì đúng là thảm họa cho dân, cho nước…  

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.