Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam viết tâm thư cho kiểm lâm: Bất lực với nạn phá rừng?

Tường Minh |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, người nổi tiếng với câu nói “cứ mỗi lần nhìn thấy cây rừng ngã xuống thế này, tôi có cảm giác như máu mình đổ xuống” trong một lần thị sát phá rừng. Mới đây, ông lại khiến dư luận xôn xao khi viết một bức tâm thư gửi cho lực lượng kiểm lâm tỉnh nhà lúc 0h… 

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh, người nổi tiếng với câu nói “cứ mỗi lần nhìn thấy cây rừng ngã xuống thế này, tôi có cảm giác như máu mình đổ xuống” trong một lần thị sát phá rừng hồi cuối tháng 3.2018. Mới đây, ông lại khiến dư luận xôn xao khi viết một bức tâm thư gởi cho lực lượng kiểm lâm tỉnh nhà lúc 0h…

Bức tâm thư của ông Lê Trí Thanh ra đời sau liên tiếp những vụ phá rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gây chấn động dư luận gần đây. Và gần như vụ phá rừng nào, ông Lê Trí Thanh cũng có mặt sau đó tại hiện trường để xem xét, kiểm tra, đôn đốc xử lý…

Ông Thanh viết: "Nhưng một số đồng chí đã không làm tròn trách nhiệm, thậm chí bị lâm tặc mua chuộc, khống chế, bị lợi ích nhất thời chi phối dẫn đến đánh mất mình, làm hoen ố thanh danh của cơ quan, làm tổn thương đến đồng đội…”.

"Nhiều vụ xảy ra từ lâu, lâm tặc tung hoành trong thời gian dài, cảc cánh rừng bị phá nham nhở, hàng chục gốc cây cổ thụ quí hiếm gục ngã mà các đồng chí lại không biết... Gỗ to như thế, bị chặt hạ bằng cưa máy, kéo ra khỏi rừng thành lối mòn, rồi chở đi bằng cách nào, tập kết ở đâu, bán cho ai người dân địa phương đều biết mà các đồng chí lại không biết, hoặc biết mà không nói, nói mà không làm, làm mà không tận gốc”.

“Nhiều câu hỏi của dư luận đặt ra về sự trong sạch, vững mạnh và tinh thần quyết tâm của các lực lượng liên quan đến quản lý bảo vệ rừng, không chỉ riêng các đồng chí. Những câu hỏi này đã có từ rất lâu rồi, nó làm dằn vặt và day dứt chúng ta vô cùng. Rừng vẫn cứ mất, cán bộ vẫn cứ bị kỷ luật và nhiều câu hỏi vẫn cứ được tiếp tục đặt ra. Với lương tâm và lòng tự trọng cao nhất, tôi muốn các đồng chỉ hãy dũng cảm đối mặt với sự thật để trả lời những câu hỏi đó…”

Việc ông Lê Trí Thanh luôn có mặt tận nơi để kiểm tra những vụ phá từng trong thời gian qua cùng bức tâm thư gởi Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam lúc 0h mới đây đã gây ra nhiều luồng dư luận khác nhau. Một số người bảo ông Thanh “làm màu”, số khác khen ngợi ông là người có lương tâm, trách nhiệm, biết đau, xấu hổ... với những gì đang diễn ra. 

Nhưng mặt nào đó, “tâm thư” cho thấy ông Lê Trí Thanh khá mệt mỏi, cô đơn và bất lực như thế nào trước tình trạng phá rừng không có điểm dừng trên địa bàn.

Và tâm thư để đánh thức lương tâm, đáng gửi, cũng không chỉ mỗi lực lượng kiểm lâm! Bởi “một số đồng chí đã không làm tròn trách nhiệm, thậm chí bị lâm tặc mua chuộc” chỉ là một mắt xích trong chuỗi phá rừng!

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo Quảng Nam viết tâm thư cho lực lượng kiểm lâm, xót xa khi rừng bị phá

L.P |

Trước tình trạng phá rừng tràn lan như hiện nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã gửi tâm thư đến lực lượng Kiểm lâm và các Ban quản lý rừng.

Đề nghị truy tố các cá nhân chặt phá rừng, chiếm đất ở vịnh Vân Phong

PV |

Ngày 12.4, tại buổi họp báo do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, vấn đề phá rừng, hòng chiếm đất, đón Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong được báo chí quan tâm, đặt câu hỏi. Tuy vậy, UBND huyện Vạn Ninh không có đại diện tham dự họp báo.

Phá rừng ở Quảng Nam: Cán bộ, công chức tiếp tay cho lâm tặc sẽ bị kỷ luật mức cao nhất

Lam Phương |

Trước tình trạng hàng loạt vụ phá rừng quy mô lớn, nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây, tỉnh Quảng Nam đã ra công văn chỉ đạo rà soát các xưởng cưa xẻ gỗ; yêu cầu toàn bộ cán bộ, công, viên chức, người lao động cam kết không tiếp tay, dung túng cho lâm tặc. Nếu vi phạm cam kết sẽ bị xử lý mức cao nhất.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo Quảng Nam viết tâm thư cho lực lượng kiểm lâm, xót xa khi rừng bị phá

L.P |

Trước tình trạng phá rừng tràn lan như hiện nay, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Trí Thanh đã gửi tâm thư đến lực lượng Kiểm lâm và các Ban quản lý rừng.

Đề nghị truy tố các cá nhân chặt phá rừng, chiếm đất ở vịnh Vân Phong

PV |

Ngày 12.4, tại buổi họp báo do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức, vấn đề phá rừng, hòng chiếm đất, đón Đặc khu kinh tế Bắc Vân Phong được báo chí quan tâm, đặt câu hỏi. Tuy vậy, UBND huyện Vạn Ninh không có đại diện tham dự họp báo.

Phá rừng ở Quảng Nam: Cán bộ, công chức tiếp tay cho lâm tặc sẽ bị kỷ luật mức cao nhất

Lam Phương |

Trước tình trạng hàng loạt vụ phá rừng quy mô lớn, nghiêm trọng xảy ra trong thời gian gần đây, tỉnh Quảng Nam đã ra công văn chỉ đạo rà soát các xưởng cưa xẻ gỗ; yêu cầu toàn bộ cán bộ, công, viên chức, người lao động cam kết không tiếp tay, dung túng cho lâm tặc. Nếu vi phạm cam kết sẽ bị xử lý mức cao nhất.