Ông Hải từ chức và nốt lặng của chiến dịch giải cứu vỉa hè

Thế Lâm |

Ông Đoàn Ngọc Hải - Phó Chủ tịch UBND quận 1, người được mệnh danh là “người hùng giải cứu vỉa hè” - đã viết đơn xin từ chức để thực hiện lời hứa trước nhân dân mà ông từng tuyên bố dạo tháng 2.2017: “Không dẹp được vỉa hè sẽ cởi áo về vườn”.

Vậy là “người hùng” đã thực hiện lời hứa.

Không giống với những sự thực thi lời hứa khác. Với trường hợp ông Hải, người dân không muốn ông thực hiện lời hứa ấy, không muốn ông từ chức. Người dân muốn ông tiếp tục giải cứu vỉa hè. Bởi khi ông không còn được “tự ý xuống đường giải quyết vi phạm” nữa, thay vào đó quận 1 tổ chức lại việc dẹp vỉa hè theo phương thức cũ, thì vỉa hè quận 1 lại bị tái lấn chiếm.

Ông Hải thực hiện lời hứa với sự tự trọng, một chữ “tín” lòng người. Còn những người dân chúng tôi muốn thấy có những vỉa hè thông thoáng, thì thấy lòng nhói đau.

Càng thấy nhói lòng khi đọc những dòng ông Hải viết trong đơn: “... việc xử lý hành vi lấn chiếm lòng, lề đường đã động chạm đến lợi ích rất to lớn - hàng ngàn tỉ đồng, của các bãi ôtô, xe gắn máy, nhà hàng, khách sạn, các hộ kinh doanh mặt tiền...”. Cuối cùng, ông không còn xuống đường dẹp vỉa hè nữa và từ chức.

Tất nhiên, nhiều người hiểu rằng, ông Hải không làm được việc ông thấy cần phải làm và rất tâm huyết, là vì ông không còn được tạo điều kiện thuận lợi nhất để làm. Trong khi giao vào tay những người khác, thì có tạo điều kiện gấp trăm lần, cũng chưa chắc làm được như ông. Đó chính là sự khác biệt trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao này.

Vậy là “người hùng” đã thực hiện lời hứa “không dẹp được vỉa hè sẽ cởi áo về vườn”.

Việc cân nhắc để ông Hải “về vườn” cũng khá đơn giản thôi. Nhưng vấn đề không đơn giản là vỉa hè, lòng đường, đang bị tái lấn chiếm. Không đơn giản là câu hỏi “vì sao không để ông Hải làm công việc theo một cách hiệu quả” vẫn không có câu trả lời. Có phải chiến dịch dẹp loạn vỉa hè tại quận 1 do ông Hải dẫn đầu đã đụng tới những lợi ích nhóm mà bộ máy công quyền không thể nào vượt qua được?

Nhưng vẫn còn đó những “tâm tư” của “người hùng giải cứu vỉa hè”: Ông Hải mong muốn sau khi thôi các chức vụ trở về làm thường dân có nhiều thời gian suy nghĩ về các giải pháp “căn cơ, nhân văn, không ảnh hưởng để mưu sinh của người nghèo" trong công việc lập lại trật tự vỉa hè.

“Tâm tư” này khiến người ta nhớ đến hình ảnh một buổi trưa, trong dịp nghỉ dẹp loạn vỉa hè, ông đã ghé quán cơm cho người nghèo với suất cơm 2.000 đồng và dùng tiền cá nhân tặng cho quỹ từ thiện ở đây 20 triệu đồng. 

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức như lời hứa

P.V (t/h) |

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP HCM, vừa nộp đơn xin từ chức để thực hiện lời hứa "không dẹp được vỉa hè sẽ cởi áo về vườn".

Trở lại cách làm cũ, vỉa hè lại thất thủ

Thế Lâm |

Sau khi ông Đoàn Ngọc Hải bị “thu quyền” xuống đường dẹp loạn vỉa hè, dư luận đã đoán chắc được rằng: Cái việc khó nhằn, hàng chục năm ròng làm không được, và may mắn là có ông Hải chịu làm và hiệu quả rõ rệt, ông bị “thu quyền” thì coi như xong.

Người hùng hôm qua chắc đang cô đơn lắm

ĐÀO TUẤN |

Khi chiến dịch “đòi vỉa hè” bắt đầu tháng 2 năm nay, ông Đoàn Ngọc Hải tuyên bố trước báo chí: “Chúng tôi sẽ kiên quyết đòi lại vỉa hè cho người đi bộ, không làm kiểu ‘đánh trống bỏ dùi’ như những năm trước. Mục tiêu là xây dựng khu vực quận 1 sạch đẹp như Singapore. Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn”. Giờ đây, có thể nói “chiến dịch” đã thất bại. Người dân vẫn nhớ tuyên bố khi ấy, nhưng không ai nỡ yêu cầu ông Hải “cởi áo”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ông Đoàn Ngọc Hải xin từ chức như lời hứa

P.V (t/h) |

Ông Đoàn Ngọc Hải, Phó chủ tịch UBND quận 1, TP HCM, vừa nộp đơn xin từ chức để thực hiện lời hứa "không dẹp được vỉa hè sẽ cởi áo về vườn".

Trở lại cách làm cũ, vỉa hè lại thất thủ

Thế Lâm |

Sau khi ông Đoàn Ngọc Hải bị “thu quyền” xuống đường dẹp loạn vỉa hè, dư luận đã đoán chắc được rằng: Cái việc khó nhằn, hàng chục năm ròng làm không được, và may mắn là có ông Hải chịu làm và hiệu quả rõ rệt, ông bị “thu quyền” thì coi như xong.

Người hùng hôm qua chắc đang cô đơn lắm

ĐÀO TUẤN |

Khi chiến dịch “đòi vỉa hè” bắt đầu tháng 2 năm nay, ông Đoàn Ngọc Hải tuyên bố trước báo chí: “Chúng tôi sẽ kiên quyết đòi lại vỉa hè cho người đi bộ, không làm kiểu ‘đánh trống bỏ dùi’ như những năm trước. Mục tiêu là xây dựng khu vực quận 1 sạch đẹp như Singapore. Không lấy lại được vỉa hè, tôi cởi áo về vườn”. Giờ đây, có thể nói “chiến dịch” đã thất bại. Người dân vẫn nhớ tuyên bố khi ấy, nhưng không ai nỡ yêu cầu ông Hải “cởi áo”.