Ôi, lời hứa của doanh nghiệp!

Trương Hào |

Cách đây mấy tuần, tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Ninh Thuận, liên quan đến siêu dự án Thép Hoa Sen – Cà Ná 10 tỷ USD, “đại gia” Lê Phước Vũ, Chủ tịch Tập đoàn Hoa Sen cam kết với Thủ tướng và các quan chức địa phương: “Sẽ không gây ô nhiễm môi trường. Tuyệt đối không để một giọt nước nào trong dự án ra biển. Nếu xảy ra sự cố môi trường sẽ đóng cửa nhà máy, giao hết tài sản cho nhà nước. Nếu tôi thất hứa, cứ đưa tôi ra tòa”.

Phát biểu này tôi thấy có mấy cái chưa ổn:

+ Trước đây Chủ tịch Tập đoàn Formosa cũng đã hứa cam kết bảo vệ môi trường tại Lễ động thổ xây dựng dự án tại Hà Tĩnh, cũng có Thủ tướng và đầy đủ quan chức đến dự. Cho nên lần này có nên tin thêm nữa không?

Lòng tin của người dân vào các nhà đầu tư trong bảo vệ môi trường tôi thấy không còn nữa. Hàng ngàn các khu công nghiệp trong cả nước đang gây ô nhiễm, có thấy nhà đầu tư nào lo lắng đâu mặc dù trước đây cũng đã hứa như ông?

+ “Tuyệt đối không để một giọt nước nào của dự án ra biển”. Thế thì nước thải sau khi xử lý thì sẽ đi đâu? Chắc cho nó ngấm xuống đất?

+ “Nếu tôi thất hứa, cứ đưa tôi ra tòa”. Nếu ông thất hứa, tôi tin tòa sẽ xử lý ông bằng cách nào đó, chẳng hạn như đưa ông vào tù nhưng vấn đề ô nhiễm môi trường, gây tác hại cho hàng triệu người như Formosa Hà Tĩnh đã làm thì ai phải gánh chịu đây?

Theo tôi thì đất nước mình diện tích không lớn lắm nhưng dân số đông, phần lớn sống ven biển và sống nhờ vào biển thì tốt nhất đừng làm mấy dự án thép khổng lồ, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển là rất cao.

Thôi, tập trung làm những việc khác lấy tiền đi mua thép về dùng cho bà con yên tâm.

Hiện nay Mỹ và Trung Quốc đang dư thừa công suất thép, không mắc chi làm nữa, có ngày gây thêm thảm họa.

Tôi biết ông theo đạo Phật, ông là người tốt. Nhưng chuyện sắt thép phức tạp lắm ông ơi, không đơn giản đâu.

Bà con thấy thế nào?

P/S: Năm 1988, Nhà thơ Cù Huy Cận về Hà Tĩnh nói chuyện với cử tri: Bà con đừng ngại quê mình khó. Đến lúc nào đó lại có người than thân trách phận sao bố mẹ mình không sinh ra ở đất Kỳ Anh? Formosa đang biến lời tiên tri của thi sỹ nỗi tiếng thế giới Cù Huy Cận thành hiện thực?

(Trương Hào - Nguyên cán bộ kinh tế đối ngoại TP Đà Nẵng)

Bầu chọn


Thủ tướng đã khẳng định quyết tâm của CP rằng “Không đánh đổi môi trường với bất cứ giá nào”. Dự án thép tại Cà Ná, Ninh Thuận lại đặt chúng ta trước câu hỏi: Chọn thép hay chọn cá. Theo bạn:

Mời bạn đọc bày tỏ quan điểm, chính kiến của mình tại phần Bình luận sau mỗi bài viết; bấm vào chuyên mục "Làm báo cùng Lao Động" hoặc gửi vào địa chỉ email:bandoc@laodong.com.vn. Bài viết của bạn đọc sẽ được trả nhuận bút. Bình luận (comment) của bạn đọc nhận được nhiều lượt thích (like) sẽ có phần thưởng xứng đáng. Trân trọng cảm ơn mọi đóng góp của bạn đọc.

Trương Hào
TIN LIÊN QUAN

Dòng vốn khối ngoại không còn lạc nhịp với thị trường

Gia Miêu |

Đà mua ròng mạnh mẽ của khối ngoại được giới chuyên gia đánh giá là điểm sáng hiếm hoi trong bối cảnh tâm lý thị trường giao dịch thận trọng, từ đó tạo lực nâng đỡ cho thị trường trong thời gian tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Rơi máy bay khiến Bộ trưởng, Thứ trưởng Nội vụ Ukraina thiệt mạng

Song Minh |

Ít nhất 16 người thiệt mạng, trong đó có Bộ trưởng và Thứ trưởng Nội vụ Ukraina, trong vụ rơi máy bay gần Kiev.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Khổ luyện để trở thành kỳ nữ Mai hoa thung

Tạ Quang |

Để có thể biểu diễn Mai hoa thung, các vận động viên phải khổ luyện, thành thạo múa lân truyền thống và bắt buộc là phải biết võ thuật. Những chú lân bay nhảy trên dàn cọc sắt, cao từ 1m đến 3m, kết hợp với các động tác tung hứng mạo hiểm, tạo nên những pha thót tim.