Những cán bộ thú y bị “bịt mắt”

LÊ PHI LONG |

“Bịt mắt” ở đây là sự ví von khi nói về việc một số cán bộ thú y kiểm dịch qua loa, lợn có triệu chứng lở mồm long móng vẫn được cho giết mổ bình thường. Chuyện đang xảy ra tại Quảng Bình.

Đọc những thông tin trên, không ai là không khỏi bức xúc. Đây là sự tiếp tay cho dịch bệnh lan rộng, cho những mầm bệnh phát sinh, lan truyền, hằng ngày thấm vào cơ thể người tiêu dùng.

Theo phản ánh của báo chí, tỉnh Quảng Bình chỉ có 3 lò giết mổ gia súc tập trung, trong đó chỉ có 2 lò có giấy phép hoạt động với thực trạng khá xập xệ, xuống cấp và dơ bẩn.

Hiện ở Quảng Bình đã và đang xuất hiện tình trạng lợn bị lở mồm long móng rải rác, nhưng khi PV một tờ báo xâm nhập thực tế 2 lò mổ có phép là Hải Dương 1 và Hải Dương 2 đã phát hiện quy trình làm việc của các cán bộ thú y gần như chỉ có việc… đóng dấu, còn lại các công đoạn khác để mặc chủ lò và người giết mổ làm gì thì làm. Đặc biệt, nhân viên thú y còn tiếp tay “biến” lợn chết, lợn có dấu hiệu bệnh thành lợn ngon để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tại chợ Hoàn Lão (H.Bố Trạch), PV tờ báo trên còn phát hiện nhân viên thú y đóng dấu kiểm dịch ngay tại các gian hàng, bất chấp quy định phải đóng dấu tại khâu giết mổ, không được đóng dấu tại chợ.

Đó là thực trạng tại 2 lò mổ có phép, còn trên toàn tỉnh có hàng trăm lò mổ hoạt động trái phép. Tình trạng trên đang tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với người tiêu dùng.

Gần đây, chúng ta không thể không hoang mang trước các thông tin phản ánh thực trạng tại các lò mổ. Như sự việc gần 4.000 con heo xác định bị tiêm thuốc an thần, trong đó có khoảng 1.000 con heo mang mầm bệnh lở mồm long móng tại một cơ sở giết mổ ở TP.HCM; lợn bệnh được "hô biến" thành lợn mán, thịt hun khói tại Hà Nội hay phát hiện cơ sở mổ heo bệnh, heo chết bán ra thị trường tại Đồng Nai… Tuy nhiên, đây chỉ là số nhỏ những cơ sở giết mổ gia súc bị phát hiện, còn thực tế thì chắc chắn sẽ rất nhiều.

Một trong những nguyên nhân là do công tác quản lý chưa được thực hiện nghiêm túc, cán bộ thú ý bị “bịt mắt” khi thực thi nhiệm vụ, phát hiện ra sự việc thì không xử lý nghiêm, hoặc chưa đủ sức răn đe.

Có một thực tế đau xót là khi một lò mổ bị báo chí phanh phui những sai phạm thì người tiêu dùng ai cũng hoang mang, còn những cán bộ thú ý bị “bịt mắt” thì tìm mọi cách để… chối tội. Họ vẫn biết rằng sự tiếp tay đó là cơ hội cho dịch bệnh lan truyền, là nguyên nhân khiến sức khỏe người dân bị ảnh hưởng, bệnh tật ngấm sâu vào cơ thể nhưng chỉ vì chút lợi ích trước mắt mà “nhắm mắt làm ngơ”.

Đừng như vậy hỡi những người bị “bịt mắt”, hãy có lương tâm, trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng, vì biết đâu mình lại chính là người có tên trong danh sách phải gánh chịu hậu quả!

LÊ PHI LONG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý lò mổ gây ô nhiễm

LONG NGUYỄN - PHẠM ĐÔNG |

Tiếp nhận phản ánh về việc nước thải từ lò giết mổ gia súc - gia cầm của Công ty Cổ phần Thịnh An (xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì) chảy ra sông Hồng gây ô nhiễm môi trường, TP.Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng này.

Phát hiện lợn mắc dịch người dân vây kín lò mổ yêu cầu kiểm tra

Trần Tuấn |

Từ sự phát giác của người dân, đàn lợn tại một lò mổ tập trung ở xã Gia Phố huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã được cho dừng giết mổ để lấy mẫu kiểm tra và kết quả là dương tính với dịch lở mồm, long móng.

Thanh Trì: Dân bức xúc vì lò mổ gây ô nhiễm môi trường

Long Nguyễn - Phạm Đông |

Nước thải từ lò giết mổ gia súc - gia cầm của Công ty Cổ phần Thịnh An chảy đến đâu, các váng đen bám vào đất và hoa màu đến đó. Vào những ngày nắng nóng, mùi hôi thối từ con kênh càng phát tán mạnh trong không khí, ruồi muỗi sinh sôi nảy nở rất nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý lò mổ gây ô nhiễm

LONG NGUYỄN - PHẠM ĐÔNG |

Tiếp nhận phản ánh về việc nước thải từ lò giết mổ gia súc - gia cầm của Công ty Cổ phần Thịnh An (xã Vạn Phúc, huyện Thanh Trì) chảy ra sông Hồng gây ô nhiễm môi trường, TP.Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng này.

Phát hiện lợn mắc dịch người dân vây kín lò mổ yêu cầu kiểm tra

Trần Tuấn |

Từ sự phát giác của người dân, đàn lợn tại một lò mổ tập trung ở xã Gia Phố huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã được cho dừng giết mổ để lấy mẫu kiểm tra và kết quả là dương tính với dịch lở mồm, long móng.

Thanh Trì: Dân bức xúc vì lò mổ gây ô nhiễm môi trường

Long Nguyễn - Phạm Đông |

Nước thải từ lò giết mổ gia súc - gia cầm của Công ty Cổ phần Thịnh An chảy đến đâu, các váng đen bám vào đất và hoa màu đến đó. Vào những ngày nắng nóng, mùi hôi thối từ con kênh càng phát tán mạnh trong không khí, ruồi muỗi sinh sôi nảy nở rất nhanh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân.