Ngáo đá - Khi tội ác gọi tên…

Thẩm Hồng Thụy |

Vụ việc gây chấn động dư luận mấy ngày qua đã được khởi tố vụ án và khởi tố bị can: Chủ quán Nguyễn Thị Hà đã bị bắt tạm giam 4 tháng vì hành hạ, tra tấn dã man người làm là chị Y Nhiêu.

Dư luận cho rằng bà Hà đã quá tàn ác trong vụ tra tấn người làm thuê, chẳng khác nào thời trung cổ.

Bà Hà, với những tội ác như dùng kìm bẻ gãy răng, ủi bàn là nóng lên người, dùng dao chặt tay, dao lam rạch mặt... chị Y Nhiêu, chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Nhưng cho dù bà Hà có phải nhận lãnh hình phạt như thế nào thì cũng khó bù đắp cho những vết đau da thịt và đặc biệt là những thương tổn về tâm lí của người phụ nữ tội nghiệp Y Nhiêu.

Chúng ta từng được biết đến cậu bé Hào Anh, đi làm thuê cho chủ đìa tôm ở Đầm Dơi (Cà Mau), bị hành hạ dã man. Sau khi vụ án được khởi tố và chủ vuông tôm bị trừng trị, Hào Anh được chăm sóc và được các "Mạnh Thường Quân" quyên góp giúp đỡ khá nhiều tiền nhưng vấn đề là Hào Anh đã không thể có một cuộc sống bình thường với tâm thần lành mạnh được nữa.

Những ai đã xem clip đối tượng Hà trên báo Lao Động sẽ dễ dàng nhận ra một vấn đề: Hà cho thấy một sự không bình thường ngay trong lời ăn tiếng nói và cách suy nghĩ. Y sĩ Trịnh Đình Tài - cán bộ tại cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai - cũng cho biết, đối tượng Hà bị ngáo đá nặng do sử dụng ma túy đá với tần suất dày đặc ảnh hưởng nặng nề đến thần kinh và luôn nghĩ ai đó nhét mảnh chai, dây thép gai vào tai, thân thể mình; nghi ngờ và sợ sệt… người khác muốn hại mình.

Ma túy đá gây ra những ảo giác khó lường. Đối tượng dùng ma túy đá sợ bị người khác hại nên sẵn sàng “ra tay trước” để “bảo vệ” mình. Đã có không ít trường hợp nghiện ngập ma túy đá bị tội ác gọi tên dẫn đến giết người, giết cả bà con họ hàng và người thân trong gia đình mà không hề chờn tay, tự cắt da thịt và đâm vào bụng mình nhưng không cảm giác đau, leo trèo lên cao chót vót đến khi hết ngáo thì không đủ can đảm leo xuống, thức suốt được nhiều ngày liền và không cần ăn.…

Với những kẻ ngáo đá nặng, dường như không còn tình yêu thương nào đủ sức cảm hóa. Bà Hà cũng là một nạn nhân điển hình của nạn nghiện ngập ngáo đá nặng dẫn đến những hành động tàn ác đối với chị Y Nhiêu.

Không riêng bà Hà, bất cứ ai nếu để cho ngáo đá gọi tên đều có khả năng rất cao là tội ác cũng sẽ gọi tên người đó.

Thẩm Hồng Thụy
TIN LIÊN QUAN

Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Dứt khoát phải khởi tố

HOA LÊ |

Vừa qua, dư luận vô cùng bức xúc trước vụ việc chị Y Nhiêu bị tra tấn tàn bạo khi làm thuê tại Gia Lai. Trước sự việc này, Đại biểu Quốc hội đề nghị dứt khoát phải khởi tố, không được lấy lý do bị ngáo đá làm “bình phong” trốn tránh trước pháp luật.

Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Tình người trong hoạn nạn

ĐÌNH VĂN |

Liên quan đến việc Y Nhiêu bị tra tấn tại Gia Lai, tại thời điểm bị hành hạ, có người khuyên chị bỏ trốn, hứa trả một số tiền để cứu chị ra. 

Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Chỉ cần giám định thương tích là đủ điều kiện khởi tố

Đình Văn |

Sáng nay 24.7, Công an TP. Pleiku đã tiến hành thủ tục đưa chị Y Nhiêu từ Kon Tum về Bệnh viện Gia Lai để làm thủ tục giám định thương tích.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Dứt khoát phải khởi tố

HOA LÊ |

Vừa qua, dư luận vô cùng bức xúc trước vụ việc chị Y Nhiêu bị tra tấn tàn bạo khi làm thuê tại Gia Lai. Trước sự việc này, Đại biểu Quốc hội đề nghị dứt khoát phải khởi tố, không được lấy lý do bị ngáo đá làm “bình phong” trốn tránh trước pháp luật.

Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Tình người trong hoạn nạn

ĐÌNH VĂN |

Liên quan đến việc Y Nhiêu bị tra tấn tại Gia Lai, tại thời điểm bị hành hạ, có người khuyên chị bỏ trốn, hứa trả một số tiền để cứu chị ra. 

Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Chỉ cần giám định thương tích là đủ điều kiện khởi tố

Đình Văn |

Sáng nay 24.7, Công an TP. Pleiku đã tiến hành thủ tục đưa chị Y Nhiêu từ Kon Tum về Bệnh viện Gia Lai để làm thủ tục giám định thương tích.