Nam sinh tự tử: Khi áp lực từ bố mẹ không được nhà trường giải tỏa…

Thế Lâm |

Cái chết thương tâm (tự tử) của nam sinh lớp 10E3 Trường THPT Nguyễn Khuyến (quận Tân Bình, TP.HCM) sẽ còn làm day dứt các bậc phụ huynh với câu hỏi: Có nhất thiết đánh đổi tất cả cuộc sống của con trẻ chỉ vì điểm số cao?

Và cái chết của em C. đã là một câu trả lời hùng hồn đầy đau đớn: Đừng bao giờ!

Chính người viết bài này, từng có đến hai đứa cháu gái, được đưa từ một tỉnh miền Trung vào TP.HCM học nội trú.

Các em bị đưa vào học nội trú tại TP.HCM thường rơi vào trường hợp: Ở nhà không chịu học, học kém; lêu lỏng và đàn đúm với bạn không lo học tập; cha mẹ mãi làm ăn buôn bán không có thời gian chăm con học hành nên phó thác 100% cho trường nội trú…

Có nhiều em vào học từ cấp 2, sau mỗi cái Tết được bố mẹ dẫn tới nhập học lại, lúc chia tay cứ nấn ná, thậm chí giàn giụa nước mắt đòi về bên gia đình. Là bởi, trong môi trường nội trú, với tuổi đời còn bé nhỏ, các em thường cảm thấy xa lạ, hụt hẫng, khi gặp bất cứ chuyện gì không có ai để tâm sự, giãi bày, tình trạng cứ kéo dài khiến các em cảm thấy bị bỏ mặc, rồi trầm cảm…

Phụ huynh giao con vào trường nội trú, sẵn sàng trả học phí cao và chỉ có mỗi yêu cầu là nhà trường rèn con mình, bắt chúng phải học, bằng mọi giá. Nhà trường cứ theo đó ra kỉ luật sắt, thậm chí thường được gọi là “thiết quân luật” mà Trường THPT Nguyễn Khuyến (quận Tân Bình, TP.HCM) là một điển hình.

Trong mối giao kết trả học phí - dạy và học ấy, có một lỗ hổng rất lớn, hay cũng có thể xem là một thất bại rất lớn, là những người lớn (phụ huynh, nhà trường, thầy cô giáo) làm việc với nhau và hầu như không quan tâm đến tâm tư tình cảm của các em, đặc biệt là học sinh cấp 2 và 3 đang ở độ tuổi có tâm lí diễn biến phức tạp, và trong một môi trường bị cách li gia đình thiếu sự hỏi han, chăm sóc, trò chuyện… từ người thân.

“Con xin lỗi ba má. Con đã không đáp ứng được mong mỏi của ba má. Con xin lỗi”.

Dòng thư tuyệt mệnh đau đớn nam sinh C. gửi gia đình cho thấy một áp lực điểm số, thành tích học tập. Nhưng nhà trường, trước những áp lực từ gia đình đối với con em họ, cũng không có sự giải tỏa cần thiết giúp cho các em. Thậm chí, hầu hết các qui định nội trú tại các trường hiện nay càng thêm áp lực lên các em, sự mệt mỏi, ức chế tâm lí cũng gia tăng bội phần.

Nếu nhà trường chỉ “dạy” học sinh mà thiếu “dỗ” các em thì các em dễ rơi vào trạng thái căng thẳng. Khi tâm lí nặng nề, dẫn đến trầm cảm, thì việc tìm đến cái chết trở thành sự giải thoát những gánh nặng, cho dù là cách tiêu cực và gây bao đớn đau, dày vò cho những người đang sống.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Nam sinh lớp 10 tự tử: Bệnh “sĩ” của bố mẹ đẩy con mình vào bi kịch

Thảo Anh |

Sự việc nam sinh tự tử chỉ là giọt nước tràn ly cho vấn đề áp lực của học sinh từ phía gia đình và cả nhà trường âm ỉ từ trước đến nay. Một người ra đi nhưng là tiếng kêu cứu cảnh tỉnh của cả thế hệ?

Nam sinh nhảy lầu tự tử: Học sinh bao giờ mới hết khổ vì thành tích?

Đặng Chung |

Mong muốn con phải giỏi giang đã khiến nhiều phụ huynh “ép” con học. Nhà trường muốn giữ vững danh hiệu cũng “gò” học sinh theo những guồng quay của thành tích, điểm số. Kết quả, việc học với nhiều trẻ không còn là niềm vui khám phá tri thức mà trở thành một nỗi ám ảnh.

Bản cáo trạng “truy tố” người lớn!

LÊ THANH PHONG |

Trước khi nam sinh ở trường Nguyễn Khuyến (TPHCM) nhảy lầu tự tử, cháu để lại thư tuyệt mệnh với nội dung do áp lực học tập, điểm số và áp lực từ gia đình muốn con mình được học lớp đứng đầu khối.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Nam sinh lớp 10 tự tử: Bệnh “sĩ” của bố mẹ đẩy con mình vào bi kịch

Thảo Anh |

Sự việc nam sinh tự tử chỉ là giọt nước tràn ly cho vấn đề áp lực của học sinh từ phía gia đình và cả nhà trường âm ỉ từ trước đến nay. Một người ra đi nhưng là tiếng kêu cứu cảnh tỉnh của cả thế hệ?

Nam sinh nhảy lầu tự tử: Học sinh bao giờ mới hết khổ vì thành tích?

Đặng Chung |

Mong muốn con phải giỏi giang đã khiến nhiều phụ huynh “ép” con học. Nhà trường muốn giữ vững danh hiệu cũng “gò” học sinh theo những guồng quay của thành tích, điểm số. Kết quả, việc học với nhiều trẻ không còn là niềm vui khám phá tri thức mà trở thành một nỗi ám ảnh.

Bản cáo trạng “truy tố” người lớn!

LÊ THANH PHONG |

Trước khi nam sinh ở trường Nguyễn Khuyến (TPHCM) nhảy lầu tự tử, cháu để lại thư tuyệt mệnh với nội dung do áp lực học tập, điểm số và áp lực từ gia đình muốn con mình được học lớp đứng đầu khối.