Mua “suất dạy học” 300 triệu đồng và hơn 26 ngàn cử nhân thất nghiệp

Tường Minh |

Ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây (huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk) vừa bị bắt để điều tra “bán” một “suất dạy học” những 300 triệu đồng cho giáo viên. Tất nhiên, chuyện mua bán này không chỉ có ở mỗi huyện Krông Pắk.

Như tin đã đưa, ngày 28.3, Công an huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thi hành lệnh bắt đối với ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo như đơn tố cáo của bà Chu Thị Long ở xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, về việc ông Bê lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc, được tóm tắt như sau: Gia đình bà Long đang có nhu cầu xin việc cho con gái nên ông Huỳnh Bê tiếp cận, khẳng định quen biết rộng và đưa ra lời hứa hẹn sẽ xin cho con gái bà vào dạy tại một trường cao đẳng ở tỉnh Đắk Lắk với mức giá 300 triệu đồng. Bà Long đưa cho ông Huỳnh Bê 300 triệu đồng để “chạy việc”. Ông Bê có viết một “giấy nhận tiền với mục đích xin việc”. 

Tuy nhiên sau hơn 1 năm, ông Bê vẫn không lo được việc và cũng không trả lại tiền cho bà Long. Và không chỉ mỗi bà Long, Công an huyện Krông Pắk còn nhận được đơn của nhiều người khác tố cáo ông Bê nhận tiền chạy việc làm, nhận tiền dưới hình thức “giấy vay tiền”, giấy nhận nợ”. Ngoài ra, ông Bê còn bị nhiều giáo viên ở trường Ngô Mây tố cáo ăn chặn tiền lương của các giáo viên hợp đồng…

Thật ra thì việc chi tiền để “mua” một “suất dạy học” là chuyện không mới trong ngành giáo dục, cũng không phải là chuyện riêng ở tỉnh Đắk Lắk có. Đây là thực trang chung của cả nước! Mới chăng là đến giờ, mới có “ông có tóc” là Huỳnh Bê bị bắt điều tra. Nên bắt ông Huỳnh Bê này thì sẽ có ông Huỳnh Bê khác, lôi ra ánh sáng đường dây này thì vẫn còn đó trong bóng tối rất nhiều đường dây khác.

Gốc rễ của vấn đề nằm ở chỗ, “mua” hạy “chạy” là một loại bệnh mãn tính nhưng có lây lan với tốc độ khủng khiếp trong xã hội trong gần hai thập niên trở lại đây và đang có biểu hiện lờn thuốc, thành chuyện thường ngày. Và việc xác định chỉ tiêu đào tạo của ngành sư phạm vẫn gần như tách biệt với nhu cầu nhân lực.

Ví như số liệu Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố tháng 1.2017, cả nước hiện thừa 26.700 giáo viên. Tại hội thảo khoa học quốc gia về đào tạo giáo viên (tháng 5.2016), Bộ này dự kiến đến năm 2020, Việt Nam thừa trên… 70.000 cử nhân sư phạm.

Trong khi đó, theo thông báo của Bộ Giáo dục, năm 2017 các trường đào tạo giáo viên bao gồm cả trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp vẫn tuyển mới hơn… 55.600 chỉ tiêu. Cung lớn hơn cầu nên mua - bán bất chấp rồi đẩy người ta ra đường khi "có biến" là chuyện tất yếu. 

Bắt ông Huỳnh Bê, suy cho cùng, cũng giống như chỉ cắt đi vài mụn nhọt trên một cơ thể bị tê liệt miễn dịch…

Tường Minh
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Hiệu trưởng bị bắt, giáo viên... tiền mất, tật mang

Hữu Long |

Ngay sau khi ông Huỳnh Bê – Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) bị công an bắt giữ, nhiều giáo viên vô cùng lo lắng bởi trước đó, họ trót giao hàng trăm triệu đồng cho ông Bê nhưng giờ không biết đòi lại như thế nào...

Đường dây chạy tiền để vào biên chế giáo viên ở huyện Krông Pắk

HỮU LONG |

Những bê bối của ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk - nhận tiền chạy việc hàng trăm triệu đồng, cắt xét lương giáo viên tại Trường Ngô Mây đã từng được Báo Lao Động phản ánh qua nhiều bài viết nhưng chưa có kết luận cuối cùng.

Lộ hàng loạt bê bối của hiệu trưởng lừa chạy việc trước khi bị bắt

Hữu Long |

Trong khi cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ thông tin báo chí liên tục phản ánh dấu hiệu tiêu cực trong việc tuyển dụng giáo viên tại huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thì vừa qua, Báo Lao Động nhận được đơn của nhiều giáo viên tố cáo ông Huỳnh Bê – Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Đáng nói, ông Bê vừa bị cơ quan công an bắt giữ vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đắk Lắk: Hiệu trưởng bị bắt, giáo viên... tiền mất, tật mang

Hữu Long |

Ngay sau khi ông Huỳnh Bê – Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) bị công an bắt giữ, nhiều giáo viên vô cùng lo lắng bởi trước đó, họ trót giao hàng trăm triệu đồng cho ông Bê nhưng giờ không biết đòi lại như thế nào...

Đường dây chạy tiền để vào biên chế giáo viên ở huyện Krông Pắk

HỮU LONG |

Những bê bối của ông Huỳnh Bê - Hiệu trưởng Trường THCS Ngô Mây, xã Vụ Bổn, Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk - nhận tiền chạy việc hàng trăm triệu đồng, cắt xét lương giáo viên tại Trường Ngô Mây đã từng được Báo Lao Động phản ánh qua nhiều bài viết nhưng chưa có kết luận cuối cùng.

Lộ hàng loạt bê bối của hiệu trưởng lừa chạy việc trước khi bị bắt

Hữu Long |

Trong khi cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ thông tin báo chí liên tục phản ánh dấu hiệu tiêu cực trong việc tuyển dụng giáo viên tại huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk) thì vừa qua, Báo Lao Động nhận được đơn của nhiều giáo viên tố cáo ông Huỳnh Bê – Hiệu trưởng trường THCS Ngô Mây (xã Vụ Bổn) có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Đáng nói, ông Bê vừa bị cơ quan công an bắt giữ vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.