Các nhà tổ chức thi hoa hậu đã tận dụng sự phong phú của ngôn ngữ để tổ chức càng nhiều cuộc thi càng tốt. Hoa hậu Trái đất, Hoàn cầu, Thế giới, Hoàn vũ hay Miss Globe… đều cùng một nghĩa, là “người đẹp nhất quả đất” hay “nhất thế giới”.
Rồi các cuộc thi Người đẹp Biển, Hoa hậu Đại dương…đều cùng một kiểu, nghĩa là nhằm tìm ra một người đẹp nhất của vùng biển nào đó.
Rồi các tỉnh thành, địa phương, trường học… cũng thi nhau tổ chức các cuộc thi người đẹp, hoa khôi, nữ sinh thanh lịch, áo dài sinh viên, hoa hậu quý bà, doanh nhân....
“Tài nguyên” người đẹp, dù phong phú đến mấy, nhưng bị khai thác quá nhiều, trở nên khan hiếm, cạn kiệt. Vì vậy, mới sinh ra lùm xùm về những hoa hậu nhưng… không đẹp, thậm chí xấu. Rồi hoa hậu dao kéo, hoa hậu có mối quan hệ với đại gia, hoa hậu học hành kém cỏi, ứng xử tồi… với rất nhiều thị phi.
Vầng hào quang từ các vương miện hoa hậu ngày càng trở nên kém lấp lánh. Đã có những hoa hậu bị tước vương miện do vi phạm quy chế, nhiều hoa hậu bị đề nghị tước vương miện, và gần đây có hoa hậu tuyên bố trả lại vương miện, để phản ứng ban tổ chức.
Có thể người đẹp “dỗi”, nhưng cũng có người cho rằng đó là chiêu thức PR. Vì ngay cả sau khi đăng quang, người đẹp cũng không được để ý nhiều.
Càng phản cảm hơn, khi người ta vẫn tổ chức thi Hoa hậu Hoàn vũ, giữa lúc bão tố ập đến, người dân chết chóc, tang thương, nhà tan cửa nát.
Hiện vụ việc lùm xùm liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Đại dương đang được thanh tra. Bộ VHTTDL cũng đã có ý kiến đề nghị hoãn cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ cho đến khi khắc phục xong hậu quả bão lũ.
Đó là những động thái kịp thời, xác đáng. Bởi vì suy cho cùng, cuộc thi hoa hậu là một sự kiện văn hóa - lễ hội, cần phải được tổ chức từ cái gốc của vấn đề, đó là tính nhân văn, đồng cảm với cộng đồng.
Và tốt hơn, như nhiều ý kiến đề nghị, là dẹp bớt, thậm chí dẹp hết những cuộc thi hoa hậu bát nháo, lộn xộn, thiếu minh bạch, vì mục đích thương mại nhiều hơn là tôn vinh cái đẹp.