Tiền thuế, mồ hôi và thậm chí tính mạng của người dan đổ vào cho đội ngũ quản lý rác thải và cống rãnh. Nay rác tràn ngập mọi ngõ ngách, xe rác gần như đồng loạt bị "biến thái", chất rác cao ngất nghểu vừa đi vừa rớt nước thối ra đường. Cống rãnh toang hoác, há mồm, lởm chởm, gây hàng loạt tai nạn. Người đi bộ rơi xuống đó thiệt mạng liên tiếp. Tại sao không truy ra “ông bà” nào vô trách nhiệm trong quản lý cái đó và xử lý nghiêm bằng các phiên tòa lưu động?
Xin hãy xem các khu resort hay khuôn viên tư dinh của đại gia... Khi họ xây và tôi đi bộ thử ở đó, và rất oái oăm, tôi chỉ ước được đi qua nhiều hơn các cái nắp cống của họ thôi. Vì họ làm bằng gang, đúc có hoa văn rất đẹp. Úp xuống, nó khít, nó êm, nó như một phần của cảnh quan mặt đường.
Còn ở phố, cống nuốt mạng người như một nỗi xỉ nhục, người có tự trọng đành bẻ vài cọng cây xanh cắm lên để ngộ nhỡ nói dại bà con mình sa vào đó thì thất đức quá. Khi bà con tôi sa xuống cổng bẩn, mất tích, mất mạng, xã hội lại ồn lên rồi đâu lại vào đó. Vẫn là siêu lợi nhuận từ thu gom xử lý rác, xử lý nước thối, vẫn là các nhóm lợi ích và vẫn là sự bình chân như vại của những người vô trách nhiệm kia.
Cứ sống chết mặc bay thế, thử hỏi đó có phải là một sự xúc phạm với giấc mơ về một xã hội nhân văn của tất cả chúng ta không?
Để "trắc nghiệm" sự vô lối của các nắp cống, chúng tôi đã dùng máy quay nhỏ, đứng ven đường Kim Giang (Hoàng Mai, Hà Nội). 100% ô tô, xe máy đi hẳn sang làn đường của dòng phương tiện đối diện để tránh nắp cống kém chất lượng và hỏng hóc (Xem Video):