Hotgirl bình World Cup: Có sai sót, nhưng đừng “ném đá” vùi dập!

Thế Lâm |

Chuyện đưa các hotgirl vào chương trình bình luận bóng đá World Cup 2018 trong vài ngày qua gây ra làn sóng trái chiều nên được nhìn nhận một cách bình tĩnh hơn là chỉ “ném đá” vùi dập.

Làm mới… nhưng chưa tới

Cần khẳng định ngay rằng, với 10 hotgirl tham gia chương trình bình luận trước, giữa và sau trận đấu là một cách cố gắng làm mới của nhà đài để chương trình thêm màu sắc thú vị, sinh động và tươi trẻ hơn qua đó cũng hướng mạnh hơn tới công chúng trẻ. Tuy nhiên, cách chọn lọc hotgirl cho chương trình chính là một vấn đề: Chọn theo sắc hay chọn theo tiêu chí am hiểu bóng đá? Chọn theo khả năng ứng đáp hay chỉ để ngồi trang trí?...

Trường hợp điển hình là hotgirl Cao Diệp Anh đánh đồng về thế hệ “vua bóng đá” Pele với “người ngoài hành tinh” Ronaldo hay Ronaldinho cho thấy không chỉ hotgirl đã thiếu sót về kiến thức tối thiểu, mà cũng có khả năng hotgirl này bị luống cuống khi ngồi trước ống kính hay trường quay nên nói nhầm. Song dù thế nào thì đó cũng là tình huống đáng tiếc, sai sót không nhỏ về kiến thức.

Không chỉ trường hợp Diệp Anh tối 18.6 mà sang tối 19.6 với hotgirl Phạm Diệu Linh cũng thế. Hầu hết các câu hỏi MC chương trình đưa ra với Diệu Linh đều không được trả lời trọn vẹn. Cô ấp úng hoặc không biết nói gì đành lặng thinh nên MC phải nói lấp vào cho qua.

Đây không phải là lần đầu các chương trình bình luận bóng đá trong các giải đấu mời những hotgirl, người đẹp, người mẫu, diễn viên.v.v… tham gia lên hình và bình luận. Cần nhớ rằng, một số biên tập viên môn bóng đá của một số nhà đài cũng xuất thân từ hotgirl tham gia chương trình mà thành như trường hợp Tú Linh của kênh K+.

Hiện K+ còn duy trì chương trình “Đội tuyển tôi yêu” phát vào tối thứ hai hàng tuần thường xuyên có sự tham gia của các nữ diễn viên, người mẫu, hotgirl có nhan sắc nhưng cũng không thiếu tài năng, song đặc biệt là còn thể hiện được mức độ am hiểu nhất định khi bình về các trận đấu hoặc các đội tuyển, cầu thủ, tình huống trên sân.v.v…

Nếu các hotgirl tham gia bình luận World Cup 2018 có sự am hiểu hơn về bóng đá và cũng có khả năng ứng xử trong trường quay tốt hơn thì công chúng sẽ được thưởng thức những chương trình vừa tươi vui, trẻ trung và có chất lượng hơn cho dù chỉ để thuần giải trí.

Có thể cải thiện

World Cup 2018 mới diễn ra khoảng một tuần và còn kéo dài khoảng bốn tuần nữa. Ngay lúc này, nhà đài hoàn toàn còn có thể cải thiện vấn đề mà công chúng nêu ra về chất lượng của hotgirl tham gia bình luận về World Cup 2018.

Trong số 10 hotgirl được chọn không phải cô nào cũng gặp vấn đề về kiến thức, sự am hiểu về bóng đá hay khả năng diễn đạt trước máy quay và công chúng. Có một số hotgirl ăn nói khá lưu loát, với một số trận bóng đã đưa ra những nhận xét tương đối xác đáng và giọng nói cũng dễ nghe. Thiết nghĩ, với 10 hotgirl nhà đài nên xem xét chọn lọc lại một số gương mặt đáp ứng các yếu tố vào “vòng 2”. Chỉ cần 4-6 hotgirl tham gia chương trình bình luận cũng đã là quá đủ... màu sắc rồi chứ không nhất thiết phải đến 10 cô.

Cách làm như thế cũng có ý nghĩa “nhân văn” khi “cứu” một số hotgirl khỏi tình huống mỗi lần lên sóng cứ ấp a ấp úng không thể diễn đạt, hoặc nói sai về kiến thức.v.v… đến nỗi thần sắc biến mất một cách đáng thương.

Dư luận không nên quá nặng nề về chuyện hotgirl bình luận World Cup 2018 song nhà đài cũng cần lắng nghe để rút kinh nghiệm, chọn lọc những gương mặt chất lượng hơn bình luận cho những lượt trận tiếp theo, qua đó người hâm mộ cũng sẽ có được những chương trình thú vị hơn, màu sắc sinh động hơn và cũng chất lượng hơn.

Đừng “ném đá” theo kiểu vùi dập

Người hâm mộ cũng đừng nên tự áp đặt vào đầu ý nghĩ những hotgirl bình luận World Cup 2018 phải như những bình luận viên chuyên nghiệp ngồi cùng với các cô. Mỗi người ngồi trong bàn bình luận có một vai trò nhất định và các hotgirl, nếu mang đến được không khí trẻ trung xinh đẹp, tươi vui và cũng có chút hiểu biết về bóng đá là có thể xem như đạt yêu cầu rồi. Suy cho cùng, phần bình luận cũng đang được lái theo phong cách giải trí chứ không còn thuần là bình luận chuyên sâu về chuyên môn bóng đá nữa.

Vả lại, các hotgirl cũng còn khá trẻ và họ hoàn toàn có thể học hỏi thêm để có kiến thức và sự am hiểu. Chính vì vậy, dư luận chỉ “ném đá” một chiều vì sự bực bội hay không hài lòng nhất thời nhiều khi lại thiếu bao dung đối với những người trẻ có khát khao. Ngày nay, với sự phổ dụng và phát triển của mạng xã hội, chỉ cần mỗi người post một status hay hình ảnh chê bai trên trang cá nhân thôi, cũng đủ đẩy những người trẻ vướng chút sơ suất vào khủng hoảng tâm lí, thậm chí dẫn đến trầm cảm nguy hại cho sức khỏe và tính mạng của chính người đó.

Trong rất nhiều vụ “ném đá” thuộc các lĩnh vực thể thao, giải trí hay đặc biệt là xã hội, xu hướng thể hiện cho thấy nhiều “cư dân” mạng cứ xả cho đã giận, trút cho hết bực bội… cho dù chuyện chỉ với một chi tiết sai sót nhỏ hoặc vừa phải. Là bởi việc chửi bới hay xúc phạm người khác trên mạng xã hội hiện nay đang trở thành trào lưu và còn ít bị xử lí răn đe nên nhiều người cứ mặc sức tung ra “gạch đá” mang tính mạt sát, nhục mạ.  

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Cái gì cũng “ném đá” thì còn ai dám sáng tạo?

Thế Lâm |

Ngay sau khi sự xuất hiện của các hotgirl bình luận World Cup 2018 bị “ném đá” thì giờ đến lượt MC mặc bikini dẫn chương trình bên hồ bơi với sự dự đoán World Cup của hải cẩu cũng bị xem là một sự “hở bạo”, “hớ hênh” hay “trò vớ vẩn”…

Hotgirl bình luận World Cup: Chỉ cười thôi đừng nói!

NL |

Đã có nhiều tranh cãi nổ ra xoay quanh việc để những hot girl bình luận những trận đấu dịp World Cup trong những ngày vừa qua. Thay vì ủng hộ, đa số các ý kiến đều phản đối việc kết hợp hot girl và bóng đá như cách VTV đang làm.

Hotgirl bình World Cup: Tại sao không, vấn đề là chọn đúng người có khả năng

Thế Lâm |

Các trận đấu World Cup 2018 diễn ra vào tối 19.6 giờ Việt Nam đã có sự thay đổi: Không mời hotgirl bình luận mà thay vào đó là một kiện tướng dancesport và một chuyên gia bóng đá.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Cái gì cũng “ném đá” thì còn ai dám sáng tạo?

Thế Lâm |

Ngay sau khi sự xuất hiện của các hotgirl bình luận World Cup 2018 bị “ném đá” thì giờ đến lượt MC mặc bikini dẫn chương trình bên hồ bơi với sự dự đoán World Cup của hải cẩu cũng bị xem là một sự “hở bạo”, “hớ hênh” hay “trò vớ vẩn”…

Hotgirl bình luận World Cup: Chỉ cười thôi đừng nói!

NL |

Đã có nhiều tranh cãi nổ ra xoay quanh việc để những hot girl bình luận những trận đấu dịp World Cup trong những ngày vừa qua. Thay vì ủng hộ, đa số các ý kiến đều phản đối việc kết hợp hot girl và bóng đá như cách VTV đang làm.

Hotgirl bình World Cup: Tại sao không, vấn đề là chọn đúng người có khả năng

Thế Lâm |

Các trận đấu World Cup 2018 diễn ra vào tối 19.6 giờ Việt Nam đã có sự thay đổi: Không mời hotgirl bình luận mà thay vào đó là một kiện tướng dancesport và một chuyên gia bóng đá.