Trong sự kiện đó, Phạm Hương khá nổi bật giữa một “rừng” người đẹp, trước hết là từ trang phục của cô - một bộ đầm xẻ sâu với điểm nhấn là phần để lộ nội y sequin đen.
Và kênh truyền hình TransTV của Indonesia (phủ sóng toàn quốc) đã làm một việc chẳng đặng đừng là làm mờ vòng 1 của Phạm Hương khi phát sóng. Bởi bộ trang phục ấy, ở Việt Nam hay đâu đó trên thế giới là đẹp, là gợi cảm, là bình thường. Nhưng ở quốc gia Hồi giáo như Indonesia, đó là điều cấm kỵ.
Đây không phải là lần đầu tiên Indonesia ví dụ cho chúng ta thấy về sự khắt khe của họ đối với vấn đề ăn mặc hở hang, nhạy cảm. Còn nhớ năm 2013, khi cuộc thi Hoa hậu Thế giới tổ chức tại đảo Bali, ban tổ chức đã quyết định loại bỏ phần thi áo tắm.
Thay vào đó, các người đẹp mặc sarong Bali, một trang phục truyền thống (kiểu như nữ tu) khi tạo dáng trên bãi biển. Còn nhớ đại diện Ban tổ chức cuộc thi năm đó, ông Adjie S. Soeratmadjie đã lý giải: “Các thí sinh không mặc bikini để thể hiện sự tôn trọng phong tục và giá trị truyền thống đất nước chúng tôi”.
“Phong tục và giá trị truyền thống của đất nước” chính là lý do mà Ủy ban Phát thanh truyền hình Indonesia từng cảnh báo về việc phát sóng các cảnh hôn, thân mật hay mặc hở. Và các đài truyền hình Indonesia luôn thắt chặt và rà soát các cảnh bị cho là nhạy cảm khi phát sóng, mà việc che vòng 1 của hoa hậu Phạm Hương mới đây là ví dụ.
Có vẻ như Hoa hậu Phạm Hương không biết, hoặc không được những người có trách nhiệm nhắc nhở, cảnh báo về “phong tục và giá trị truyền thống” của đất nước Indonesia khi tham gia sự kiện hội ngộ các thí sinh từng dự thi Miss Universe.
Nhập gia thì phải biết tùy tục, ngoài chuẩn ứng xử còn phải biết, hiểu về đặc trưng văn hóa và các quy định đôi khi rất “hà khắc” theo góc nhìn của mình để tránh những chuyện đáng tiếc xảy ra.
Việc Phạm Hương bị che mờ vòng 1 trên sóng truyền hình Indonesia là một hình ảnh không đẹp, ảnh hưởng đến hình ảnh của cô. Và đây là bài học lớn không chỉ riêng cho Hoa hậu Phạm Hương khi xuất ngoại…