Heo lại bị bơm nước, không thể cứ xử lí hành chính những kẻ bán rẻ lương tâm!

Thế Lâm |

Vụ heo bị tiêm thuốc an thần tại lò mổ Xuyên Á (TP.HCM) qua chưa lâu thì mới đây, một cơ sở (tại khu phố 7, phường Long Bình, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bơm nước vào hàng chục con heo đã bị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (cơ quan đại diện phía Nam) phối hợp với Phòng Cảnh sát môi trường Đồng Nai bắt quả tang trước khi số heo này được vận chuyển tới Long An.

Nhìn những con heo bị bơm nước mệt đến lả đi, đứng còn không nổi, nằm la liệt khắp chuồng, không khỏi phẫn nộ trước những hành vi phi pháp và phi đạo đức của chủ cơ sở này. Chủ cơ sở này đã thừa nhận bơm nước cho heo, tuy nhiên lại không thừa nhận có tiêm thuốc an thần, cho dù hàng chục vỏ thuốc an thần vương vãi tại cơ sở này. Tuy không thừa nhận, nhưng chủ cơ sở cũng không thể chối được tội một khi các cơ quan chức năng đã lấy mẫu mang đi xét nghiệm và sẽ có câu trả lời trong nay mai.

Bơm nước cho heo để tăng trọng lượng nhằm trục lợi không còn là hành vi mới mẻ. Nhiều vụ việc tương tự như thế đã bị phát hiện rải rác ở nhiều địa phương. Nhưng trường hợp, một cơ sở bị bắt quả tang đến hai lần, thì quả thật đã “hết thuốc chữa”.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên cơ sở này bị bắt quả tang bơm nước vào heo. Theo cơ quan chức năng, cơ sở này đã từng một lần bị phát hiện bơm nước vào cả trăm con heo trước khi mang đi tiêu thụ vào năm vào năm 2016, và đã tạm giữ 130 con heo.

Sự bán rẻ lương tâm vì lợi nhuận, bán rẻ đạo đức kinh doanh nhằm trục lợi…, suy cho cùng cũng vì lòng tham. Lòng tham vô độ, thúc đẩy sự tái phạm, cần xử lí với mức đủ sức răn đe, buộc đối tượng phải trả giá đúng mức với gì đã làm; thậm chí áp dụng biện pháp cấm hành nghề, xử lí hình sự theo khung qui định của pháp luật. Bởi với mức xử lí phạt hành chính vài chục triệu hay trăm triệu đồng như hiện nay, đối tượng vi phạm dễ “lờn thuốc”, kéo theo hiệu ứng lan truyền những cơ sở khác cũng chạy theo lợi nhuận mà bơm nước vào heo.

Những kẻ phạm pháp ở đây không chỉ có chủ cơ sở bơm nước vào heo, mà còn có tài xế, phụ xe đã đồng lõa hoặc tiếp tay vận chuyển heo từ nơi xuất chuồng đến cơ sở để bơm nước. Đó là hành trình đã trở thành đường dây chứ chẳng thể là bột phát nhất thời. 

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Bắt quả tang cơ sở có dấu hiệu dùng thuốc an thần cho heo ở Biên Hòa

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 21.3, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B) - Bộ Công an, cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ một cơ sở heo bơm nước và có dấu hiệu tiêm thuốc an thần cho heo ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai). 

Đeo vòng cho heo, khi lương tâm không sạch thì "vòng kim cô" cũng bó tay

Nguyễn Đắc Thành |

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh ra đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo (gọi tắt là đeo vòng cho heo), một đề án để kiểm soát chất lượng thịt heo nhằm đưa sản phẩm chất lượng, an toàn đến tay người tiêu dùng. Nhưng khi chi phí đeo vòng lại đánh tiếp vào túi tiền người chăn nuôi thì sợ rằng đề án này khó khả thi.

Rợn người với lò mổ tiêm thuốc ngủ, bơm nước vào heo

PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA CỦA LÊ NGÂN - HÀ ANH CHIẾN |

Để kiếm lời bất chính, các thương lái bất chấp sức khỏe người tiêu dùng, đã tiêm thuốc ngủ, bơm nước vào heo để tăng trọng biến “heo lành” thành “heo độc”. Phóng viên Báo Lao Động đã thâm nhập một lò giết mổ heo với số lượng hơn 100 con mỗi ngày tại huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), để phanh phui thủ đoạn này.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bắt quả tang cơ sở có dấu hiệu dùng thuốc an thần cho heo ở Biên Hòa

HÀ ANH CHIẾN |

Sáng 21.3, Cục cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49B) - Bộ Công an, cho biết đang phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai điều tra, làm rõ một cơ sở heo bơm nước và có dấu hiệu tiêm thuốc an thần cho heo ở TP.Biên Hòa (Đồng Nai). 

Đeo vòng cho heo, khi lương tâm không sạch thì "vòng kim cô" cũng bó tay

Nguyễn Đắc Thành |

Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh ra đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo (gọi tắt là đeo vòng cho heo), một đề án để kiểm soát chất lượng thịt heo nhằm đưa sản phẩm chất lượng, an toàn đến tay người tiêu dùng. Nhưng khi chi phí đeo vòng lại đánh tiếp vào túi tiền người chăn nuôi thì sợ rằng đề án này khó khả thi.

Rợn người với lò mổ tiêm thuốc ngủ, bơm nước vào heo

PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA CỦA LÊ NGÂN - HÀ ANH CHIẾN |

Để kiếm lời bất chính, các thương lái bất chấp sức khỏe người tiêu dùng, đã tiêm thuốc ngủ, bơm nước vào heo để tăng trọng biến “heo lành” thành “heo độc”. Phóng viên Báo Lao Động đã thâm nhập một lò giết mổ heo với số lượng hơn 100 con mỗi ngày tại huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), để phanh phui thủ đoạn này.