Họ chiến đấu từ vòng bảng cho đến trận đấu cuối cùng như những chiến binh. Những tiếc nuối chỉ đến ở phút 119 của trận chung kết.
Hôm nay (28.1), U23 Việt Nam lên đường về nước, kết thúc hành trình đầy khó khăn và vinh quang. Sau giải này, các cầu thủ trở về phục vụ cho các CLB khi mùa giải V-League sắp khởi tranh. Những hẹn hò sẽ được tái ngộ khi chúng ta bước vào chinh phục ở AFF Cup 2018 vào cuối năm nay.
Những gì mà các cầu thủ U23 Việt Nam thể hiện đã làm cho mọi người xích lại gần nhau. Những tiếng hò reo “Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch” vẫn còn vang vọng khi trận đấu kết thúc. Và đến sáng hôm nay, ngồi ở đâu người ta cũng bàn về chuyện U23 Việt Nam như khi giải đấu chưa kết thúc, như khi Việt Nam chưa vào trận đấu cuối cùng.
Nhưng, chúng ta, những cổ động viên đã được sống trong bầu không khí vui tươi, tràn đầy cảm xúc khi những thành công liên tiếp mà các cầu thủ mang lại, sau giải đấu này hãy đồng hành cùng các cầu thủ, cùng bóng đá nước nhà để chinh phục đỉnh cao mới.
Trong bóng đá thắng thua là thường tình!
Ngay như Nhật Bản là đương kim vô địch, Hàn Quốc là đương kim á quân nhưng rồi cũng sớm dừng chân. Và thật tuyệt vời, cổ động viên của họ không ai chỉ trích các cầu thủ một lời. Thậm chí, người Hàn Quốc còn nhắn nhủ U23 Việt Nam hãy đánh bại Uzbekistan để "trả thù" giúp họ.
Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ Lương Xuân Trường hi vọng thành công của đội tuyển U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á 2018 sẽ giúp cho người hâm mộ Việt Nam nhìn về các cầu thủ trẻ Việt Nam với một cách nhìn khác, và đặt niềm tin vào anh cũng như toàn đội hơn nữa.
Chúng ta, những người đã từng theo dõi từng đường đi nước bước, từng vỡ òa và thậm chí là khóc cùng với U23 Việt Nam tại giải Châu Á năm nay hãy cùng nhau tin tưởng để đội bóng được đi xa hơn. Bởi, niềm tin là sức mạnh.